1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu trường Xì-Pam .Góc lảm nhảm mà ko bắt phạt

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    to be or not to be.
  2. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    hà hà...
  3. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    diepvienxp - diep vien xờ pam [​IMG]
  4. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải đẩy topic nào lên nữa, nhảm quá đi mất. Tớ có 2 nick đấy, nick thitcho2809 lập sau khi có muvantit (tớ là một fan hâm mộ nghệ thuật spam mà) chắc lần sau tớ đẩy topic thơ lên. Nhiều nick lạ, nhiều bài viết, topic của họ hàng nhà spamer nhưng sao tớ vẫn thấy kém vui....
  5. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chán
    mệt
    mún ngủ mà hok đc.
  6. ditim

    ditim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhận sách Thiên Chúa giáo miễn phí!
    Với tinh thần ?oFreely you have received, freely give? (Matthew 10:8), những người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận New Life Mission http://www.bjnewlife.org/ có trụ sở tại Hàn Quốc sẵn sàng gửi đến bạn những cuốn sách Thiên Chúa giáo, (theo thần học của ?ochi nhánh? Tin Lành (?)) hoàn toàn miễn phí.
    Để nhận được những cuốn sách gồm khá nhiều ngôn ngữ này, bạn chỉ cần truy nhập vào trang tin trực tuyến của hội và nhấp ?oFree Christian Books http://www.bjnewlife.org/english/printedbook/index.php ?o . Sau đó, bạn chọn sách mình muốn trong số chuỗi sách gồm gần 60 cuốn của tác giả Paul C. Jong, người môn đồ truyền đạo rất nổi tiếng. Sách tiếng Việt, hiện dịch được khoảng 11 cuốn
    Cuốn sách đầu tiên bạn yêu cầu (request) được coi là cuốn chứa đựng tinh thần khởi nguyên cội rễ, đó là ?oHave you truly been born again of water and the Spirit ? (tạm dịch: Bạn đã thực sự được tái sinh trong nước và Thánh Linh (chưa)?). TÁI SINH, có thể nói, chính là phạm trù cốt nhất được tác giả truyền đạt và mong muốn bạn nhận được thông qua chuỗi sách.
    Lưu ý, bạn chỉ có thể nhận được 3 hoặc 4 cuốn trước nhất, mà không có ?oràng buộc? nào. Để tiếp tục nhận được các cuốn sách khác, bạn có thể liên hệ để trở thành co-worker (người làm việc đồng hành).
  7. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chán thì ăn cá dán.
    Mết thì ngồi bệt xuống đường.
    Bùn ngủ thì phủ cái chăn.
  8. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hehe - chào bạn box Hải Dương - tớ có quên một chị ở Cẩm Giàng - cũng nói ngọng không kém dân Kim Sơn mấy, nói về phương ngữ cũng vui. Có 1 lần đi tàu qua Thanh Hoá, trời thì nóng, toa hạng bét
    thật ngột ngạt khi dừng lại, lúc đó tớ thấy có chị cất giọng oanh vàng rao - Ai trứng vịt lộn nóng đê ê ê...- tiếng địa phương làm tớ không nín cười được, lúc sau có
    cô bé Quảng Xương lên ngồi cạnh - tớ hỏi em có nghe thấy chị ấy rao bán trứng gì không ?cô bé lí nhí gì gì chẳng nghe rõ... , bạn post bài thật vui
    Tớ cũng lảm nhảm một mẩu mết in thitcho
    Có một Mày Râu và một Tóc Vàng Hoe thế hệ 9x quen nhau qua Internet
    sau một thời gian không lâu tìm hiểu về nhau và họ đã cảm thấy cuộc đời này không thể sống thiếu nhau được nữa rồi nhanh chóng đi tới quyết định táo bạo đó là sống thử với nhau.
    Được một thời gian thì tiền anh cũng hết và tiền em cũng hết, vì cả 2 còn trẻ nên kiếm tiền không phải là một chuyện dễ dàng để rồi TVH & MR phải đi đến một quyết định mà cả 2 đều nói là thực lòng không muốn
    nhưng tiền đã hết thì chúng ta phải say gút bai. Tính từ khi quen nhau qua mạng đến khi chia tay chưa qua một mùa lá rụng MR rất lấy làm tiếc rẻ, khi TVH mang hành lý ra đi có nói với MR 1 câu gì đó .Để rồi trong phút bồi hồi xúc động
    MR ngân nga câu hát thật nao lòng "Người đành lòng thế thật sao...em yêu ơi... hix hix...." nhằm cố năn nỉ TVH sẽ ở lại bên mình thêm một thời gian nữa chăng ?!
    Hỡi ôi - TVH nghĩ ta đã quyết tâm thì ai cản nổi ? Sau một lúc lằng nhằng không xong, TVH bực mình cắp đít (ấy lộn -cắp hành lý) đi luôn
    MR chạy vội rượt theo sat nút, làm nàng luống nhưng nảy luôn ra ý nghĩ là làm cách nào cắt cho được cái đuôi kia, bất chợt thấy một quả gì ai đánh rơi bên đường, quả này to khoảng quả bóng đá, bên ngoài có nhiều gai nhọn và cứng .
    Vốn rất hâm mộ danh thủ Béc Khăm TVH bèn làm theo cách sút phạt : Nàng co giò - xoay 180 độ - nghiêng người sút thẳng quả nhiều gai kia với mục tiêu là gã MR nhiều lời đang theo sau.
    bị Tu một cú bất ngờ MR không kịp né đành ôm trọn quả nhiều gai kia bằng....mặt, đau quá nằm Rên một lúc rồi ngất luôn. Khi tỉnh dậy thấy TVH đã đi khỏi, tự lẩm bẩm một mình - từ bé đến giờ mới biết
    câu "mít rơi vào mặt" nó như thế nào, vừa đau vừa giận, lại thấy thương nhớ TVH, thêm vào đó một chút dư hận... MR nhìn vào quả đã vỡ kia thấy giống nhưng không phải là Mít
    lại thấy thoang thoảng hương đưa lên, nhấm nháp nỗi đau ư...MR tự hỏi rồi bỏ mấy múi kia vào miệng - cảm giác thật lạ, ngọt ngọt, nhão nhão, thơm có, thum thủm cũng có... phải chăng đây là hương vị của tình yêu ?
    Nghĩ TVH đã làm gương mặt mình gần giống với Chí Phèo thì làm sao cưới được vợ,MR bèn lấy hạt về ươm đợi khi cây có quả với ý nghĩ trả thù mụ TVH đã hại cả đời trai. Chăm cây 1 năm, 2 năm nhưng vẫn không thấy cây ra quả, mỗi lúc buồn...MR lại xả thành dòng chữ TVH tưới cho cây-chữ này khô mau lắm-khô hết thì MR cũng hết buồn
    bỗng một ngày kia nhận được thiệp hồng báo tin TVH sẽ lên xe hoa với Việt kiều, MR xem như càng tan nát hy vọng trả thù, hằng ngày ra trông cây lại thơ thẩn thở ngắn than dài rồi khắc lên cây hàng chữ " Nỗi Sầu Riêng Ai" để ghi nhớ một mối
    tình đã qua,sau đó MR đem chuyện tình dang dở viết lên Blog để mong nhận được sự chia sẻ và an ủi của bạn bè 4 phương với heading Sầu Riêng (viết tắt của Nỗi Sầu Riêng Ai)
  9. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0

    Hôm nọ rét cóng hết cả . Thế mà mình đang ngồi uống nước vẫn thấy một ông gọi trà đá . Thật bái phục
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    trời này mình vẫn thick uống nc lạnh

Chia sẻ trang này