1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu trường Xì-Pam .Góc lảm nhảm mà ko bắt phạt

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cho em xả strees hộ cái
    Mje. ông zời đang tập thì trời mưa ướt cả quần áo giày dép trận đấu bị hoãn lại mất vui....Xong ùi hjhjhjh^^
  2. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 là tháng mùa gặt, nhớ hồi thằng Ku Bi nhà mình chào đời. Mẹ cho về quê Ngoại chơi, mình cũng nhắng nhít được về theo. Đúng vào mua gặt, ai cũng tất bật và bận rộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết thế nào là Mót Lúa, là chạy cơn giông. Cứ nắng lên phơi thóc ra rồi cơn lại phải chạy thu thóc vào bao, đợi nắng lại phơi. Không ai chịu thương chịu khó, và vất vả như nghề nông...
    Giờ thì nhiều những lo toan, ích kỉ và ham vui quá mình đã kô còn giành những mùa hè về quê nữa rồi. Bởi lòng kô yên nên không dám về vùng quê êm ả đó, cứ về rồi lại vội vàng đi. Biết là thương nhớ quê hương nhưng chao ôi, đến khi người ta bắt đầu lớn, thật sự dường như những mối quan hệ mới khiến người ta không còn có thể bình yên. Bao giờ cho đến ngày xưa??? Tuổi thơ, kỉ niệm, và yêu thương của mình đã được nuôi nấng, giữ gìn nơi đó.
    Bây giờ muốn bé lại cũng chẳng thể nào được nữa. Chỉ biết cố gắng để sau này có thể góp 1phần công sức của mình giúp đỡ quê hương...
    Yêu lắm quê hương ơi!!!!!!!!
  3. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 là tháng mùa gặt, nhớ hồi thằng Ku Bi nhà mình chào đời. Mẹ cho về quê Ngoại chơi, mình cũng nhắng nhít được về theo. Đúng vào mua gặt, ai cũng tất bật và bận rộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết thế nào là Mót Lúa, là chạy cơn giông. Cứ nắng lên phơi thóc ra rồi cơn lại phải chạy thu thóc vào bao, đợi nắng lại phơi. Không ai chịu thương chịu khó, và vất vả như nghề nông...
    Giờ thì nhiều những lo toan, ích kỉ và ham vui quá mình đã kô còn giành những mùa hè về quê nữa rồi. Bởi lòng kô yên nên không dám về vùng quê êm ả đó, cứ về rồi lại vội vàng đi. Biết là thương nhớ quê hương nhưng chao ôi, đến khi người ta bắt đầu lớn, thật sự dường như những mối quan hệ mới khiến người ta không còn có thể bình yên. Bao giờ cho đến ngày xưa??? Tuổi thơ, kỉ niệm, và yêu thương của mình đã được nuôi nấng, giữ gìn nơi đó.
    Bây giờ muốn bé lại cũng chẳng thể nào được nữa. Chỉ biết cố gắng để sau này có thể góp 1phần công sức của mình giúp đỡ quê hương...
    Yêu lắm quê hương ơi!!!!!!!!
  4. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy cái đống rác này. Em vào "bậy" nhiều các bác đừng nóng nhé . Em đang kế hoạch tập thể thao cho cái vòng số 3 của mình giảm đi vài phân. Bác nào có đội bóng cho em đi ké nhé, làm chân nhặt bóng cũng được, kính các bác
  5. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy cái đống rác này. Em vào "bậy" nhiều các bác đừng nóng nhé . Em đang kế hoạch tập thể thao cho cái vòng số 3 của mình giảm đi vài phân. Bác nào có đội bóng cho em đi ké nhé, làm chân nhặt bóng cũng được, kính các bác
  6. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khách đi thì trà nguội - Cậu có những ký ức đẹp về quê - đừng quên nó nhé, mình cũng lớn lên và thấy cũng lo lo khi những tư tưởng "người lớn" bắt đầu xuất hiện ...
  7. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khách đi thì trà nguội - Cậu có những ký ức đẹp về quê - đừng quên nó nhé, mình cũng lớn lên và thấy cũng lo lo khi những tư tưởng "người lớn" bắt đầu xuất hiện ...
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vò đầu bứt tóc mãi mà ko cái chữ nào có y'' định chui vào đầu.Lúc đăng kí ngoại ngữ 2, mình dạt dột nghe bọn nó xui xít và cũng dại dột xui xít vài đứa nữa đăng kí cái tiếng Hàn toàn que với gậy này.Rõ khỉ, lúc xem phim thấy nó lãng mạn thế, vậy mà lúc học đọc trẹo cả quai hàm mà vẫn ko được từ nào giống HQ cả.
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vò đầu bứt tóc mãi mà ko cái chữ nào có y'' định chui vào đầu.Lúc đăng kí ngoại ngữ 2, mình dạt dột nghe bọn nó xui xít và cũng dại dột xui xít vài đứa nữa đăng kí cái tiếng Hàn toàn que với gậy này.Rõ khỉ, lúc xem phim thấy nó lãng mạn thế, vậy mà lúc học đọc trẹo cả quai hàm mà vẫn ko được từ nào giống HQ cả.
  10. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 1-6, chẳng có ai tặng quà và cũng chẳng có ai chúc mừng mình cả. Tự nhiên dấy lên 1nỗi tủi thân đến khó tả.
    Chao ôi, mình đã lớn...

Chia sẻ trang này