1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu trường Xì-Pam .Góc lảm nhảm mà ko bắt phạt

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 1-6, chẳng có ai tặng quà và cũng chẳng có ai chúc mừng mình cả. Tự nhiên dấy lên 1nỗi tủi thân đến khó tả.
    Chao ôi, mình đã lớn...
  2. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    nhớ ra là mình đã trưởng thành rùi hử , nhưng một số chị em nhớn roài mà vẫn đòi bạn trai mua quà đấy
  3. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    nhớ ra là mình đã trưởng thành rùi hử , nhưng một số chị em nhớn roài mà vẫn đòi bạn trai mua quà đấy
  4. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu thì dịp nào, hoặc ngày nào chẳng có thể đòi quà cơ chứ. Thế mà cũng thành chuyện à????
    Hôm nay thời tiết cái kiểu gì kô biết, thật là nhảm nhí... Mình thức khuya đợi... hê hê hê Bà chị nuôi của mình mà mãi kô thấy bà ấy đi chơi về. Chán gì đâu. Ôi nhớ quá đi mất. Chả nhẽ lại lấy máy gọi về VN??? Hix, nhưng riêng hôm nay mình đã gọi gần hết card rồi. Chết mất, thế mà kêu để giành gọi điện về cho Mẹ và cho em Trai... Mình mới đúng là nhảm nhí
  5. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu thì dịp nào, hoặc ngày nào chẳng có thể đòi quà cơ chứ. Thế mà cũng thành chuyện à????
    Hôm nay thời tiết cái kiểu gì kô biết, thật là nhảm nhí... Mình thức khuya đợi... hê hê hê Bà chị nuôi của mình mà mãi kô thấy bà ấy đi chơi về. Chán gì đâu. Ôi nhớ quá đi mất. Chả nhẽ lại lấy máy gọi về VN??? Hix, nhưng riêng hôm nay mình đã gọi gần hết card rồi. Chết mất, thế mà kêu để giành gọi điện về cho Mẹ và cho em Trai... Mình mới đúng là nhảm nhí
  6. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau đầu quá ! hai ngày nữa là thi rồi
  7. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau đầu quá ! hai ngày nữa là thi rồi
  8. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chán qua nay họp phòng bị mắng te tua, Hic chán sống quá! Tại mấy hôm về Kim Sơn Khai trương quán Hương Biển say quá.
  9. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chán qua nay họp phòng bị mắng te tua, Hic chán sống quá! Tại mấy hôm về Kim Sơn Khai trương quán Hương Biển say quá.
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi về thăm quê, mịa chứ qua thị xã Ninh Bình bị mấy thằng cha vô công rồi nghề ngồi bắn tốc độ. Lợi dụng sơ hở,trời thì nắng nên dân ta chết lia lịa, nó bắn đủ 40 thằng rồi bảo nhau "ăn đủ roài" về nghỉ. Số mình đen dính đúng vị trí 35 hay 37 gì đấy. Gọi điện loanh quanh tưởng thế nào cuối cùng vẫn theo luật mà xử, chỉ tốn tiền điện thoạt và nước bọt (tiền ngu). Chiều mất công lên NB nộp 250k chuộc lấy giấy tờ gặp thằng cha khốn nạn, hách dịch, cửa quyền ... vẫn nhớ cái mặt "Chó" của nó, tên nó là "Bùi Tuấn Dũng ở phòng cảnh sát giao thông . Giá tiền đó vào Kho bạc nhà nước thì ko tiếc, Chỉ sợ bọn đó ăn giơ với cái thằng ở kho bạc rồi chia tiền (Vì mấy cái giấy tờ chúng nó gọi nhau ra quán cùng xé là xong). Cày cuốc được ít tiền về thăm quê bị chúng nó ăn cướp ngay ở dọc đường.
    Nếu mà như thế này thì Ninh Bình mãi là Ninh Buồn thoai

Chia sẻ trang này