1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu tư chất xám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Guest, 09/04/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Guest

    Guest Guest

    Khì khì, bác Yankee cho em thêm lời khuyên với. Em định đầu tư thêm kiến thức kinh tế, lịch sử và Pháp văn. Kinh tế và lịch sử lên thư viện đầy, cái đó em tự nạp được. Còn Ngôn ngữ quốc tế thì chịu. Tự em ko làm được.
    Tất nhiên là em thật sự thích học hỏi, nếu em không thật sự thích học hỏi em cũng chả post bài lên đâu. Em ở nhà bố mẹ em nuôi, lấy chồng chồng nuôi, già con nuôi. Thế là xong đời.
    Hihi, kế sách của bác Troi&dat mang tính chất giang hồ mỹ nữ qúa. Em không dám thực hiện.
    Tình yêu giờ khoác chiếc áo tơi
    Gió thổi vào làm tâm hồn buốt giá
    Dẫu anh có đến làm cháy bùng bao ngọn lửa
    Cũng không thể nào sưởi ấm được mùa thu.
  2. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trời, bé này kém quá! Bé không biết câu "hồng nhan bạc triệu" à? Liên hệ ngay với Hà Kiều Anh để biết thêm chi tiết.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  3. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, quá dễ.
    Kiến thức kinh tế và lịch sử bé đa lên thư viện rùi thì Pháp văn đâu có vấn đề gì.
    Hà Nội có Francais Aliance có thể làm thẻ miễn phí, Câu lạc bộ tiếng Pháp (do đại học ngoại ngữ, Trung tâm ngôn ngữ & văn hoá Pháp, ... không thuộc lắm) và box tiếng Pháp của TTVN là những môi trưòng học ngoại ngữ khá hiệu quả. Ngoài ra, học ngoại ngữ qua hoạt động ngoại khoá (có thể liên lạc với vài tourist guide office, vừa học lại vừa có xiền tiêu) và đọc sách văn học bằng tiếng Pháp là cách học cực kỳ hiệu quả. Những cách đó không mất đến 10 triệu đâu. Có mất thì chỉ mất tiền mời các anh 7x đi uống cafe thôi.
    GOODLUCK.
    Tình yêu giờ khoác chiếc áo tơi
    Gió thổi vào làm tâm hồn buốt giá
    Dẫu anh có đến làm cháy bùng bao ngọn lửa
    Cũng không thể nào sưởi ấm được mùa thu.

    [/quote]
    Life, forever, nerver perfect
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm này mà đến lúc ra trường mới nhận ra là non kém thì đ/c "chạy" hơi chậm rùi . Còn về tốn kém thì tốn những thứ khác (mà đ/c có sẵn) hơn là tốn money trong vụ chất xám này.
    Sai lầm. Đơn giản là đ/c từ bỏ một cơ hội.
  5. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạ còn em thì muốn đầu tư chất xám theo kiểu khác, đại để là tiếp tục học lên cao học. Nhưng ngặt nỗi em tham nên muốn vừa học vừa vi vu thăm quan tìm hiểu đời sống nước bạn. Thế nên trường hợp của em không chỉ đơn giản là 10 triệu. Em cũng không có ý định từ chối nguồn ngân sách từ phụ huynh nhưng e không đủ. Các bác cũng đừng khuyên em thi lấy học bổng vì em không thể kiếm đâu được 2 năm kinh nghiệm. Mà đợi 2 năm nữa chắc chồng con líu díu, không thể thực hiện được ý định đầu tư này. Hic, mong các bác cho em một lời khuyên.
    Em cũng nghĩ đến một giải pháp khác cho thời gian sau khi ra trường là đi làm ngay. Nhưng lại mắc phải cái éo le, nên thực dụng hay đam mê? Thú thực với các bác em muốn theo ngành giáo dục, vì tương lai con em nhưng để theo đuổi đam mê thì phải có các mối quan hệ quen biết trên sở trên bộ và kèm theo là vài đến vài chục vé. Thực dụng thì dễ hơn, em có thể xin làm ở các công ty, cái này em chắc chỗ rồi, lại kiếm được nhiều hơn cái đam mê, nhưng mà không được làm đúng nghề em thấy nó khó chịu, bức bối. Với cả đi làm lạc đề thế này em sẽ chẳng bao giờ mơ được học tiếp cao học nữa. Em đang quá là đau đầu vì mấy cái này. Chắc ra trường dễ về quê ở ẩn mấy tháng mất thôi. Không biết hồi xưa các bác lựa chọn thế nào?

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  6. Guest

    Guest Guest

    Cảm ơn bác Yankee. Em xin tiep thu ý kiến của bác. Em sẽ cố gắng trong time chưa có money.
    Còn bác Voicoi ạ, nếu bác ở trong trường hợp thực thế bác sẽ thấy. Nếu muốn xin được học bổng cũng fải có kiến thức chắc chắn về ngôn ngữ của họ chứ. VD nếu muốn du học Pháp bác cũng fải đạt điểm đủ tiếng Pháp chứ. Chả trường dek nào phỏng vấn bằng tiếng Việt nam mẹ đẻ của em cả. Mà muốn học ngôn ngữ qtế thì fải có xiền bác ạ. Em thuộc dạng óc nhanh nhẹn nhưng cũng coc đủ khả năng tự học. Cái ngành công nghệ thông tin, hay lập trình viên gì gì đó của bác cũng còn phải tốn xiền cày hộc bơ nát xương ra đấy còn gì.
    BácGiotdang thử cố gắng theo niềm đam mê xem. Tìm mọi cách kể cả thủ đoạn xấu xa nhất cũng được bác ạ. Em là em thấy bác nên quyết chí theo niềm đam mê... nếu ko về già bác sẽ tiếc đấy. Bác đi làm, rồi lấy chồng, con cái... thế là chấm dứt con đường sự nghiệp thì buồn quá. Mà bộ óc mỗi người chỉ có một, đề fí tài năng của người khác đã là kém, để fí tài năng của bản thân mình còn dở hơn. Tất nhiên cái khó bó cái khôn, nhưng bó chán thì sẽ ló cái khôn thôi.
    Tình yêu giờ khoác chiếc áo tơi
    Gió thổi vào làm tâm hồn buốt giá
    Dẫu anh có hiện ra làm cháy bùng bao ngọn lửa
    Cũng chẳng thể nào sưởi ấm được mùa thu.
  7. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ theo em nghĩ thì đam mê, mơ ước, hoài bão thì ... vô cùng lắm ạ và ai chả có. Nhưng cũng phải xem xét cái hoàn cảnh thực tế của mình, quá sức thì chẳng đạt được gì lại còn "thui chột" một số thứ. Cứ như chị giotdang nói, thì ... chắc gì sau khi học cao rồi chị sẽ thực hiện được đam mê của mình ... khi không có vài vé hoặc quan hệ cấp bộ ???
    Thật ra, mọi ước mơ, hoài bão đều bị cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối cả, kể lắm tiền có cái lo của kẻ lắm tiền, kẻ ít tiền có cái khổ củ kẻ ít tiền chẳng ai là sung sướng thoải mái cả, chi bằng sống ít bị ràng buộc bao nhiêu, tốt bấy nhiêu ???
  8. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nhóc Donkey này đầu óc nhanh nhẹn thật , đang chuyện nọ thì xọ chuyện kia, tớ có nói đến lúc đi làm đâu, làm thì lúc nào chẳng mệt, luyện reading skill đi nhá, ko thì còn tốn nhiều xiền nữa kekekek
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả

Chia sẻ trang này