dấu vết..... "bài hát thắm thiết, anh viết cho em ngày đó bao êm đềm, đường xưa quen đôi chân , dìu nhau về lối cũ, vầng trăng sáng soi dấu môi hôn đắm đuối.." nghe bài hát đó mà lòng em chững lại, chẳng lẽ những tình cảm anh dành cho em cũng chỉ như thế mà thôi ư? chẳng lẽ anh đành vứt bỏ những tình cảm em đã dành cho anh ư? buồn quá anh à, khi ,mình chia tay em cứ nghĩ sẽ quên dược anh dễ dàng nhưng hình như ko fải, những kỷ niệm cũ cứ tràn về, em ko muôn nghĩ đến nó vì nó quá giả dối, thế mà lúc yêu nhau em nghĩ tình cảm đó rât thật, anh à? bây giờ thì em đã hiểu, trong tim anh ko có hình bóng em, ko co 1 chút nhớ nhung gì về em. vẫn biết thê nhưng ko quên dược anh. làm thế nào bây giờ, khi muôn quên mà ko quên được côngnương_bexinh wait_4u_4eve
vào messenger, del hết nick anh, thấy lòng nhẹ bẫng, từ nay ko còn chat với anh nữa, buồn thật nhưng vẫn cố tự nhủ sẽ qua được thôi. em cứ nghĩ quên được anh thật dễ dàng nhưng hình như ko thê được, chắc là fải có thời gian co bao giờ anh nhơ tới em dù chỉ là trong chốc lát??? chắc chẳng bao giờ đâu.đọc lại những dòng mail của anh mà em thấy giả dối quá, tại sao đến bây giờ em mới nhận ra ? buồn ngủ quá, đi về ngủ vậy, hy vọng1 ngày mai tươi sáng hơn côngnương_bexinh wait_4u_4eve
Ồ,ngủ dậy mọi chuyện đã khác rồi...!Hi,quên khó thật đấy,vậy thì việc gì phải quên cơ chứ,...khổ quá,...Cũng chẳng cần quên làm gì,vì mình biết không thể làm như vậy được.Cố gắng sống thoải mái là được rồi,...!Ôi,những kỉ niệm sẽ mãi chỉ còn là...... kỉ niệm! Con mai voi thoi gian
hừm, may quá, anh vẫn chưa biết ttvnonline da chuyển thành trang ttvnol , chứ anh mà vào đây thì chắc là em độn thổ vì xấu hổ mất. anh có người iu rồi hả? chúc mừng anh nha...hy vọng anh se hạnh phúc với tình yêu mới. con bạn em bảo em cao thượng quá, fải tay nó thì nó ko để yên...em rất ngạc nhiên,nếu đã hia tay sao còn làm phiến toái nhau thế, hay là cách sống của mỗi con người khác nhau đến thế??? chả hiểu nữa. gần gần quên được anh, nếu có nhớ thì chắc cũng chỉ vì do thói quen hồi xưa hay đi chơi với anh.chắc thế. thật sự em thấy hơi tiếc...ko hiểu vì sao lại dành tình cảm cho anh nhiều đến thế, chắc em phải xem lại mình thôi... côngnương_bexinh wait_4u_4eve