1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau, xấu hổ và ghen - Tại sao quá khứ cứ ám ảnh mãi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emptybrain, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống để yêu chứ ít ai chỉ yêu không mà sống được cả.. Vì thế khi ta hỏi ai đó, họ nói họ đang yêu thế là đủ rồi. Làm sao phải bắt họ ở vào vị trí mà họ không bao giờ với tới nhỉ?. Tưởng tượng nhiều quá chắc cũng làm cho tình yêu mất tự nhiên.
    Mà các bác xem thế nào chứ, tình hình này thì tác giả của chủ đề chắc không còn biết nói gì nữa..
    KTĐ

Chia sẻ trang này