1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau xót cho thủ đô bốn ngàn năm văn hiến.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi silver_place, 02/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đau xót cho thủ đô bốn ngàn năm văn hiến.

    Từ khi báo chí bắt đầu đưa tin rằng Tết dương lịch, khu trung tâm thành phố Hà Nội sẽ có lễ hội phố hoa để chào đón năm mới tôi đã thấy rất vui vì sự kiện này. Đã rất nhiều lần được đi xem đường hoa ở TP.HCM nhưng chưa lần nào tôi được xem lễ hội đường hoa ở ngoài Hà Nội. Lúc xem hình ảnh khâu chuẩn bị trên báo chí, trên tivi rồi đến ngày khai mạc hội đường hoa, tôi chỉ ước rằng, giá như lúc này mình cũng đang được dạo bộ trên con đường ấy - nơi mình đã dạo bộ rất nhiều lần mỗi khi có dịp ra Hà Nội. Mơ ước bởi vì đây là lần đầu tiên Hà Nội có đường hoa. Niềm vui của một người có nhiều tình cảm dành cho thành phố ấy làm tôi nhiều lúc ngồi cười một mình khi nghĩ đến, rồi mai này mình sẽ có nhiều dịp để đi giữa những đường hoa như thế vào dịp cuối năm nếu có cơ hội ra.

    Không biết các bạn trẻ ngoài Hà Nội nghĩ gì nhưng tôi gần như đã bật khóc khi nhìn thấy những hình ảnh thiếu văn minh của những người dân sống ở đó vì quá thất vọng, quá đau đớn cho một tầng lớp xã hội, một lớp TRÍ THỨC tại thủ đô. Nó là hình ảnh của cả đất nước, của cả một thế hệ đang xây dựng và nắm giữ sự phát triển, đi lên của Việt Nam. Người ta tự hào về cái gì khi chính bản thân chưa thể tự nâng lòng tự trọng của mình lên được? Lúc nào cũng luôn miệng ?oTôi yêu Hà Nội?, lúc nào cũng ca tụng tôi là người dân đang sống ở thủ đô ngàn năm văn hiến nhưng lại chà đạp lên giá trị của chính mình? Người ta hô hào hai chữ ĐẠO ĐỨC khi đi ĂN CƯỚP trước mặt những đứa con của mình?

    Chỉ cần là một người yêu hoa thôi cũng thấy xót xa cho những cành hoa bị bẻ hái một cách nhẫn tâm như thế, vậy thử hỏi những người đã cố công làm lên đường hoa cho lễ hội ấy, nó là đứa con tình thần, là trái tim, tình yêu của họ, họ sẽ đau đớn ra sao khi nó bị chà đạp một cách không thương tiếc như vậy?

    http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/01/3B9C7F33/
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10
  2. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ biết nói mà không biết nghĩ Tôi dám khẳng định rằng không một người dân Hà Nội gốc chính thống nào làm điều ..... như bạn vừa chụp mũ ở trên Trước khi nói hãy suy nghĩ nhé
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Còn bạn, nhìn lại cái phần im đậm. Tôi không chụp mũ ai cả mà tôi nói NHỮNG AI ĐÃ LÀM CÁI CHUYỆN ĐÓ.!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 02/01/2009
  4. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kém xa người dân Sài Gòn, Tết âm lịch nào, ở SG cũng có lễ hội phố hoa, mà chẳng bị làm sao cả. Cũng giống như HN, quá nửa dân sống ở SG không phải là người gốc SG, thế nhưng mọi người vẫn rất có ý thức. Mang tiếng là người Trang An , đáng xấu hổ và thiếu văn hóa.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: K phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này