1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẦU XUÂN DU HÝ, ĐẦU XUÂN DU KÝ!!!!!!!!!!!! Hay tường thuật buổi đi chơi đầu năm của hội Cún 1982HN !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU XUÂN DU HÝ, ĐẦU XUÂN DU KÝ!!!!!!!!!!!! Hay tường thuật buổi đi chơi đầu năm của hội Cún 1982HN !!!

    Hà nội chiều 31/1/2004 !!!

    Trời âm u, đất mịt mù, cả khoảng trời xám ngoét nặng trịch những đám mây xù xì và ẩm ớt. Rồi đêm tới, phủ lên mặt đất một màn đen đặc quánh, đôi chỗ ánh lên sắc vàng nhờ nhờ từ ánh sáng yếu ớt của các trụ đèn cao thế. Và mưa, mưa đến, nhẹ như bụi và ẩm như sương, lất phất, không làm ướt nổi áo khách lữ hành những cũng làm thoảng trên bờ mi, mái tóc mọi người những hạt sương long lanh ! Mưa xuân mà:
    Mưa xuân nhè nhẹ
    Trên mái tóc em
    Như giọt sương đêm
    Đậu trên cành lá?

    Xuân đấy, xuân về rồi đấy, thế là đã hết một mùa đông dài lạnh lẽo, khô khan và nứt nẻ. Một mùa xuân ướt rượi, xanh tơi và thấm đẫm sức sống lại về. ( tuy nhiên tớ thì tớ ghét mùa xuân bỏ mợ, bẩn thỉu ẩm ớt )? xuân đến, tháng Giêng về, mà như các cụ xưa thường nói: ?oTháng Giêng là tháng ăn chơi?? Hê hê, thế thì còn chờ gì nữa mà chẳng đi chơi nhỉ? đi chơiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Sáng hôm sau, chủ nhật 01/02/2004 !!!!!!

    Một lần như bao lần, lịch hò hẹn của 82HN bắt đầu lúc 8h sáng. Và cũng một lần như bao lần, tớ lại đủng đỉnh đến chỗ hẹn vào lúc? 8h30, trong bụng vẫn tự hào rằng mình chắc sẽ là người đến sớm nhất. Trước khi đến được điểm hẹn là Nhà Hát Lớn ?" Hà Nội, tớ còn may mắn được mục kích một cuộc săn đuổi ngoạn mục của 2 chú cảnh sát giao thông với 1 chiếc xe máy đi ngay bên cạnh mình. . He he, hai chú ?ocá vàng? chặn đầu chặn đuôi cái xe máy khốn khổ trông chả khác gì 2 bác nông dân ở quê tớ ?oxít đờ quây? một chú lợn ma mãnh mới xổng chuồng. ? Vui thì vui thế thôi chứ tớ cũng phải té sớm bởi chẳng may mà 2 chú ấy phát hiện ra bên cạnh ?ocon nhợn? mà 2 chú vừa quây còn có 1 chàng trai sáng láng phong lưu dáng công tử như mình thì chắc hai chú chẳng tha mà ko kiếm ít tiền ăn sáng đâu? Tééééé ???

    Đến đúng điểm hẹn, tớ mới hiểu tại sao mấy hôm nay trời đổ mưaa nhiều thế, hầu hết các thành viên của chuyến đi đều đã có mặt đầy đủ? trừ tớ. Mà thời gian lúc ấy mới vượt quá giờ hẹn khoảng? 45 phút . Các thành viên của hội 82 và box Lazio ( khách mời ) còn nhìn tớ bằng ánh mắt rất trách móc, , ra cái điều tại sao mà thằng này đến muộn thế mà quên đi rằng thông thường họ cũng thường có mặt ở điểm hẹn sau giờ hẹn khoảng? 2 tiếng. Sau một hồi tay bắt mặt mừng và điểm danh lại quân số xem có ?olọt? ra đợc em gái xinh xắn nào mới không , cả đoàn quyết định lên đường nhằm thẳng? Siêu thị METRO tiến tới. Tại đây, quân đoàn Cún đã tập hợp nốt những chị em đi mua sắm từ trước rồi xuất phát lên đường, í quên, xuất phát? mua đường. Các thành viên có mặt hôm nay gồm có:
    - Vi Tieu Bao
    - Missuta
    - Matrix
    - Nhoc_cj ( nhóc con jê )
    - MMF
    - Pc82genetic
    - Congchuabang
    - Cherish1982vn
    - Vitxiem82
    - Foreverlove83 (thằng này đi ké 82 hơi nhiều )
    - Chiquichita
    - BeastfromthEast (bồ to của chiqui)
    - Che
    Ha ha, mặc dù ?onhà cãi nhau học? đầu sỏ của hội bẩn thỉu A!
    beconthichdua có vẻ như cực lực phản đối chuyến đi ngày hôm nay, nhưng cuối cùng y thị vẫn có mặt, kéo theo cả gã đồng bọn tệ nạn Mocoitinh? Rất may trong lúc mải hú hí, cả hai đã bỏ quên cô em gái conhuighe9 ở nhà, nếu ko thì ko hiểu chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra cho chuyến đi này, thật là may mắn, A di đà Phật, Amen, Alla!!!
    Danh sách tiếp tục nhé:
    - Beconthichdua
    - Môcoitinh
    - Vocanol
    - Bạn anh Vocanol
    - Em gái thứ nhất tớ ko biết tên ( khách mời từ hội Lazio )
    - Em gái thứ hai tớ ko biết tên ( khách mời từ hội Lazio )

    Trong suốt chuyến đi, đoàn người ngựa, àh quên đoàn người xe còn đợc bổ sung chen ngang một số thành viên lởm khởm như chú Shogun1982vn, em flowerparkenzo và hình như còn nữa mà tớ ko nhớ?. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện thì danh sách là như vậy, còn xét một cách cục bộ thì các bạn khác cứ bổ sung sau? ? cả đoàn ngời đang tiến thẳng đến chiếc cầu Thăng Long hùng vĩ thì bỗng rùng rùng đứng lại để bàn bạc về mỗi một vấn đề tởng như phải xong từ? tháng trớc. Đó là: bây giờ sẽ đi đâu. . ý kiến đi Đền Gióng của bạn MMF nhanh chóng bị bác bỏ và đập cho bẹp dí bởi sự lo ngại về khoảng cách (xa), sự khó chịu về thời tiết (mưa) và chủ yếu là bởi hình ảnh ?oanh về phân bắc phân xanh đầy đường? mà beconthichdua đã vẽ lên chỉ một hôm trớc khi đi ? Vậy là cả đoàn quyết định đi câu cá. (mình cứ nghĩ là quyết định này đã được đa ra cách đây 1 tháng, hóa ra không phải ). Sau một hồi phóng xe, một hồi rẽ chỗ này chỗ nọ, một hồi lạc, một hồi tìm kiếm?. Cuối cùng cả hội gặp lại nhau ở quán câu? Thanh Thanh Hiền. (Chả biết có liên quan gì đến cô ca sĩ cùng tên không). Chính tại đây, vẻ trong sạch, thanh khiết của khu sinh thái vườn ao mà cả đoàn đang mong đợi đã nhanh chóng bị vẩn đục, đơn giản là vì bạn Shogun1982vn đã đến?

    Kế hoạch của chúng ta là đi câu cá, mà đã câu cá thì không thể thiếu ?ocần?. . Trong khi anh em trong đoàn rất bình tĩnh và đơn giản trong chuyện ấy thì chị em lại khác xa, cứ tíu ta tíu tít chạy tới tranh ?ocần? của anh em ( mà có biết dùng đâu cơ chứ ). Khì, cuối cùng là mỗi ngời một góc, với một hi vọng mong manh là có thể đưa lên khỏi cái mặt ao đục ngầu và bé tí tẹo kia ít ra là một cái con trông giống cái con mà người ta gọi là con cá. . Là những kẻ không tin vào phép lạ của chúa Trời,, VTB, beconthichdua, pc82genetic và Shogun1982vn quyết định lập sòng tá lả để sát phạt nhau. . Cuộc chơi dừng lại vào bữa trưa và lẽ ra đã có thể có một kết thúc đầy ?omộng mơ? nếu như bé pc ko giở trò gian lận một cách ?otởm lợm?. . Rất may cô bé này có một ưu điểm đáng yêu là vừa gian lận lại vừa? thiếu iốt ( chắc nhà hơi nghèo ko có tiền mua bột canh Iốt, yêu cầu các thành viên khác của Hội cún cứu trợ ngay) nên sau khi biển thủ được 10K của VTBShogun đã lập tức khai báo. Với một người vừa đẹp dzai vừa dễ tính như VTB thì ko sao? ? tuy nhiên ko may là pc lại ăn quịt của gã ma cô Shogun? Ngay lập tức tên này ?ođè ngửa? cô ra mà vần vò, vật vã để đòi lại 5K. . Trớc sự chống trả quyết liệt của bé pc, cộng thêm sự hỗ trợ của đồng phạm beconthichdua, shogun đành phải gọi thêm sự giúp đỡ của Cherish. Tất nhiên dới bàn tay tàn bạo của bộ đôi ?omèo mả gà đồng? này thì cô bé pc nhà ta ko tài nào chịu nổi nhiệt. ? cuối cùng cũng phải nôn giả lại 10K, cộng thêm 3K ?opuộc boa? cho chú Cherish. . Cuối cùng là mất cả chỉ lẫn chài, thật đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào.

    Bữa trưa đã đến , hai nổi lẩu sôi sùng sục đợc bưng ra trớc trên dưới hai chục ánh mắt hau háu xung quanh ( xin bổ sung là sau khoảng hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa có con cá nào được nâng lên khỏi mặt nước của cái ao tù mà ngời ta gọi là ?ohồ câu?, chỉ trừ một con cá ko biết thuộc loại gì được MMF và lão Môcoitinh bí mật mua ở đâu đó về khoe là câu được, nhng chắc do đường xa nên đã chết ngắc trương phềnh trong xô ). Nồi niêu bát đĩa đã sẵn sàng, như một cuộc thi Marathon, toàn đội vào vị trí, và cũng như một cuộc đua Marathon cấp? phường, sau khi hiệu lệnh ?obắt đầu? nổi lên, cả chục thành viên hội cún chen vai, thích cánh, ủn đẩy, cùi trỏ vào mặt thằng bên cạnh bất kể là ai chỉ để gắp được một cọng rau, một sợi mì hay một miếng thịt bò trong cái nồi lẩu? ao thu lạnh lẽo nước trong veo ấy. . Ai chưa một lần từng đến Xômali, hãy đi tham quan cùng hội Cún, cứ thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà. Với tốc độ chén của những kẻ chết đói, chỉ một loáng sau hai nồi lẩu được đánh giá là có ?ophong cách? rất giống hai nồi? cám đã đợc làm sạch sẽ, mọi ngời thỏa mãn đứng dậy chỉ trừ Shogun vẫn ?olý cố? ngồii vét nốt chút ?ocám thừa?

    Sau bữa trưa là màn ?ovui chơi cá nhân và tập thể? của mọi người và một số người . Cái này sẽ do mọi người tự báo cáo. Chỉ biết là đến khoảng 3h30, cả đoàn hè nhau đứng dậy khởi hành quay về Hà Nội thân thương. Khoảng 4h30 tất cả có mặt ở quán Karaoke Thùy Linh ?" Cầu Giấy, 4h45 có mặt ở quán Karaoke (gì đó) cạnh trường Ngoại Thơng và rồi khoảng 5h, quá mệt mỏi, tất cả quyết định sẽ thể hiện giọng ca vàng của mình ở (quán gì đó) đường Nguyễn Chí Thanh, mà ko biết mình đang trở thành bầy cừu non cho gã chủ hàng gian xảo ?ochặt chém?. Chi tiết vụ này thế nào, xem đoạn sau sẽ rõ?
    Tập trung trong một gian phòng Karaoke ấm cúng, các thành viên lưu lạc, rơi rớt trên đờng về nh Beconthichdua, Môcoitinh, MMF cũng lần lợt xuất hiện, đặc biệt hoan nghênh bạn MMF đã chịu khó lăn thêm một đoạn dài mời thêm em yêu của tớ là flowerparkenzo đến góp vui cùng mọi người. Đúng như ngời xưa thường nói ?oâm nhạc là liều thuốc bổ?, trong phòng Karaoke, bao nhiêu mệt nhọc của một quãng đường dài chợt tan biến, mọi ngời thi nhau thể hiện giọng ca vàng ( trừ bạn Che, giọng ca của bạn xứng đáng đợc coi là giọng ca? sắt rỉ )? Và tất nhiên, cũng như mọi khi, giọng ca hay nhất, mợt mà và truyền cảm nhất, xứng đáng là ?ogiọng ca bạch kim? nhất vẫn là của tớ (VTB) . Sau mỗi bài hát của VTB mọi ngời đều vỗ tay rào rào làm tớ cảm động quá. nhất là anh Ninh Vocanol cứ thấy suýt xoa. Giọng ca vàng ấy không những chỉ hay trong những bài đơn ca mà còn làm truyền cảm hơn tiếng hát của những nữ ca sĩ hát đôi cùng như beconthichdua, missuta hay flowerparkenzo mặc dù giọng hát của mấy em này dở tệ. Vì vậy, xin thay mặt mọi ngời, tớ xin trân trọng nhận lấy giải thưởng ?ongời hát hay nhất?? Xin cám ơn, cám ơn và cám ơnnnnn??
    Sau suốt một ngày ?omải mê chinh chiến và yêu đơng?, rời khỏi quán Karaoke với cái cổ mang đầy vết chém sâu hoắm đợc gây ra bởi anh chủ quán. ? Cả hội mệt nhọc lê cái thân tàn về nhà. Kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ? Xin cám ơn tất cả những ngời đã có mặt đồng thời phê bình các thành viên như em jimmilove641, em bagiakhotinh, các thành viên vắng mặt của hội Lăn lộn và ngớ ngẩn, hội A than cùng các thành viên khác nữa, đặc biệt là ?ochàng trai mới được yêu? Silvermoon ? Yêu cầu bé missuta nhớ mặt bọn này lần sau mà có muốn đi cùng là cứ thu phí gấp đôi? hì hì? Buổi tường thuật của Đài phát thanh Thiên Cẩu xin tạm dừng ở đây? Hẹn các bạn vào dịp khác? Chào thân ái? Thanks for reading !!!!!!


    Sống trong đời sống, cần có một tấm... chồng.
    Để làm gì em biết không???​

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 02/02/2004
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Àh ai có ảnh thi` pốt vào cho bọn ko đi nó thèm nhé....
    Sống trong đời sống, cần có một tấm... chồng.
     Để làm gì em biết không???
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hứ, mưa bỏ xừ, ai thèm, cuộc đi chơi thiếu mất một đại biểu sáng láng nhất là ... tui đây ,

    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0

    Ảnh lúc ở quán Karaoke
    Sống trong đời sống, cần có một tấm... chồng.
     Để làm gì em biết không???
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0

    Sống trong đời sống, cần có một tấm... chồng.
     Để làm gì em biết không???
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Toàn thấy anh mình ...chả thấy chị mình ......( à có thấy 1/2 ... ) ...Ơ thế iem tưởng các bác đi câu mà ....sao lại thành đi hát thế kia ..... kô có ảnh đi câu cá à .cho iem xem cá Hà lội nó như thế nào nào các bác nào ..



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....ơ... ơ (ngáp) Chẹp, ngày chủ nhật u ám xám xịt thế này mà phải dậy sớm để đi đú à, hic, nhưng đã hẹn rồi , có lười cũng ko được, của đáng tội mình cũng thích đú cơ ạ
    Đến chỗ hẹn vào lúc 8h20, ới rời, em giai MMF của mình đã đến rồi cơ đấy, trong màn mưa, qua cái kính mờ tịt, thấy nó thật "rễ xương" Chả thấy mống nào nữa, đi đớp. Đến khi quay về, ối chao, đông nhể, mua cho nó cái bánh mì thì lại bị chia năm xẻ bảy, ôi, tội em rai mình wá .
    Vụ đi đứng thì anh chàng VTB đã kể hết rồi, còn sót vài chi tiết, mình bổ sung tiếp:
    - Vụ thứ nhất là cái ảnh, hi hi, hic hic, mình buồn cười quá ko chụp nổi, chưa bao giờ mình thấy bạn Vinh tạo dáng đẹp thế trên cái cột nhà mà phía dưới là đầu bác Vi , hôm nào up lên mới hay.
    - Vụ thứ hai, trong khi mình, anh Vocanol, miss, congchuabang, bạn gì nữa ấy nhỉ (ko biết ), đang ăn bàn VIP trên nhà trên, thì thấy anh Quỳnh và chú em MMF rón rén, phóng xe đi, về giấu giấu giếm giếm một cái bọc, mình tưởng mua rượu, hóa ra mua phải con cá.... cúm.
    - Ăn xong, về chỗ câu, thấy ba kẻ vũ phu (hay VŨ NỮ nhỉ ): mợ Nhân, Che đít, và tổng quản hậu cung VTB đang ép "chặt" bạn Chung vào một cái cột nhà, ối, không khéo thì bẹp hết cả, còn gì là hoa quả bánh kẹo nữa đúng là bạn CHUNG có khác!
    - Vụ thứ ba, khi bạn Miss đang say sưa đánh bóng bàn, ko hiểu chị Hoài hứng thế nào lại tức cảnh sinh tình, chết, sinh thơ chứ, phát ngôn ra hai câu:
    Chị em ta đang đánh cầu...
    ...lông bay vèo vèo trên đầu anh em
    - Ăn xong, chiếu sát phạt bắt đầu: mình gà gật ngủ, chốc lại thấy anh Vocanol gào lên "Tùng ơi, em làm ở hợp tác xã TOÀN LỢI à ", giật mình, tưởng bác Vi mới chuyển nghề về quê làm ruộng, hoá ra bác Vi móm lia lịa, báo hại anh Vocanol giơ lưng ra chịu trận .
    Hic, mai nhớ ra post tiếp, xin lỗi cả nhà, tôi ko đi hát KARAOKE được vì bị gọi về nhà gấp trong khi MATRIX. quay lại quán nửa đường thì cái nồi lẩu thịt bò buổi trưa do tranh nhau trần ko kĩ, nó đuổi về đến tận nhà .
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái bài tường thuật của lão Vi. Chẹp, một con thiên nga như mình mà trong bài tường thuật lại bị méo xẹo ra thế kia. Mà công nhận lão Vi nhà ta cũng có khướu ba hoa với lại bốc phét ghê. Đọc cứ như bài trường ca Đam San ý. Yêu cầu lần sau tường thuật đúng bản chất hơn nhá
    Tránh xa các cuộc cãi nhau.
    Thế đấy???
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Haha thiên nga gì cái giống tím sọc cơ chứ
    Mà phát hiện ra ai ở 82 mà ko đánh tá lả với bạn Vi thì quả là dại dột
    Love is... More beautiful than roses Much deeper than the seas Stronger than a hurricane But timid like a breeze
  10. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    a hội này về còn đi hát mà ko gọi mình hôm đấy mà ko có hẹn chắc tớ cũng đi rồi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này