1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu xuân ghé thăm Tà Xì Láng - Mù Cang Chải - Mường Hum - A Mú Sung - Lũng Pô - Hà Khẩu TQ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi _mirage_, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân ghé thăm Tà Xì Láng - Mù Cang Chải - Mường Hum - A Mú Sung - Lũng Pô - Hà Khẩu TQ

    Tà Xì Láng

    Đường lên TXL dài 17,5km. Độ dốc cực lớn, mặt đường cực xấu với nhiều đoạn sạt lở nặng. Vài chỗ chỉ đủ cho 1 người phóng xe qua.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường bị cuốn trôi hoàn toàn
    [​IMG]
  2. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con đường bị cắt đứt bởi đất lở. Làm thế nào bây giờ? Bỏ về ư? Không bao giờ nhé. Sau khi vất vả đưa giúp chiếc xe của 1 thanh niên người địa phương lên dốc, chúng tôi cũng nhận lại sự hỗ trợ của anh. " Phải giúp nhau thôi mà: giọng anh chàng Mông lơ lớ. Cả lũ cùng cười trong lúc quệt những giọt mồ hôi và thở hổn hển vì rốt cuộc chiếc xe cuối cùng và nặng nhất cũng đưa qua được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con đường bị cắt đứt bởi đất lở. Làm thế nào bây giờ? Bỏ về ư? Không bao giờ nhé :D . Sau khi vất vả đưa giúp chiếc xe của 1 thanh niên người địa phương lên dốc, chúng tôi cũng nhận lại sự hỗ trợ của anh. Phải giúp nhau thôi mà: giọng anh chàng Mông lơ lớ. Cả lũ cùng cười trong lúc quệt những giọt mồ hôi và thở hổn hển vì rốt cuộc chiếc xe cuối cùng và nặng nhất cũng đưa qua được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nền đường giờ còn vũng nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dốc cao thế này thì lên thế chó nào được?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 05/02/2006
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng cả đoàn đã về nhà an toàn !
    Khà ..........Khà ................. May quá mình không đi ! Đi mà bê , vần xe qua mấy cái dốc đấy thì bỏ mịa !
    Tà sì láng ơi là . . . Tà sì khói !!!
    Khủng chưa hả các cô chú ??? Biết thế nào là dốc chưa ??? Nhưng mà mê , mê lắm ! Đêm về ngủ mơ vẫn gọi tên nó đấy ! Chú máy bay pot nhanh lên nhé ! Cấm câu giờ ! Để anh em xem cho đã . Mấy cái ảnh kéo xe qua dốc ĐÃ quá ! Thèm quá ! Anh chắc 100% xem xong khối kẻ thèm , sẽ có tiếp Tà sì láng tập 3 , 4 . . . rồi n ấy chứ !
    Ít có đường nào đẹp như nó nhỉ ?!
  5. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyến vừa rồi bác không đi là rất đáng tiếc. Bọn em cực nhiều chuyện bi-hài trên đường. Đang từ du lịch trọc phú ở Sapa lại nhảy ngay sang bọn lang thang không nhà tại A mú sung. Đang từ đối tượng bị tình nghi tại khu vực biên giới nhay cảm Y tí lại trở thành khách quí uống rượu chung với chính quyền địa phương và lính biên phòng ở A mú sung và Lũng Pô.. Rồi lại bị lính biên phòng chặn xét ngay đường biên Nậm thi.
    Chuyến vừa rồi đi cảnh đẹp nhiều nhưng đường hiểm thì có thể kể Tà Xì Láng và Sapa-Mường Hum-Y tí-A Mú Sung-Lũng Pô. Rừng Y tí rất đẹp nhưng bản Hà nhì làm em thất vọng. Kiến trúc kô có gì đặc sắc, mái nhà giờ đa phần = tôn. Toàn bộ cung đường đó đi xe máy được hết. Không phải đi bộ 1 tẹo nào như tưởng tượng ban đầu. Nói chung là nên đi để tự mình cảm nhận và kiểm chứng chứ đừng vội nghe kể bác ạ.
    Tối về em mới gửi ảnh tiếp được.
  6. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    zời ơi, thèm đi quá, mọi người đi chơi sung sướng thế còn em ở nhà ôm sách vở ôn thi mới đau, đời thuở nhà ai ra Tết thi luôn một lèo thế này
    các bác post ảnh nhiều nhiều em xem với cho thèm thì thèm luôn thể
  7. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tà xì láng (tt)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    BÁC VÔVA ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ POST HÌNH, CÒN EM ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ VIẾT BÀI - EM ĐANG BẬN TỐI MẶT, TÂM HỒN CŨNG CHẢ THẤY CẢM XÚC ĐÂU, MẶC DÙ CHUYẾN ĐI NÀY THẬT ĐÁNG NHỚ, CÓ LẼ VÌ NÓ QUÁ ĐÁNG NHỚ, MANG LẠI QUÁ NHIỀU NIỀM VUI, NÊN MỌI SỰ TRỞ NÊN BÃO HOÀ CHĂNG.
    NHƯNG THÔI, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THÌ VẪN PHẢI LÀM, EM DẠO ĐẦU ĐOẠN TÀ-XÌ-LÁNG
    2h chiều, chúng tôi đến chân Tà-xì-láng - 5 người 3 xe - trời nắng chang chang trên những đồi chè, bác Dugia đột nhiên gọi điện hỏi thăm - " Vâng, chúng em đang trên đường vào Tà-xì-khói đây " - lại nhớ đến những bức ảnh của bác trong chuyến đi năm ngoái - dốc dựng đứng, vực chênh vênh, đất đá sạt, con đường bé toẹ vắt vèo lưng chừng núi ... mà rùng mình - thôi thì cứ đi. Quả thực, lúc ấy, tôi chẳng dám nghĩ mình sẽ đặt chân nổi lên đất Tà-xì-láng , càng chẳng nghĩ mình có thể lên rồi về chỉ trong một buổi chiều. Con đường ấy , thời điểm ấy, trong tôi vẫn là con đường huyền thoại thứ hai sau A-pa-chải.
    Qua hai con suối đầu tiên, bắt đầu quá trình leo dốc. Này là dốc, trời ơi là dốc - xe bác Hieufh ỳ ạch leo, 1/2 dốc rồi xe dừng bố nó lại, không leo được " Thôi em xuống đi bộ thôi, dốc cao thế này xe này không leo được nếu đèo cả em " . Trời ạ, chưa bao giờ tôi thấy cái dốc nào cao thế, dễ chừng phải 18 - 20độ - đành chuyển sang xe của " diễn viên đóng thế ". Cứ thế ba xe ỳ ạch bám đuôi nhau trèo lên từng con dốc, đường đất sỏi gồ gề, cả những rễ cây trồi lên, một bên vực hun hút. Có những đoạn chỉ một bánh xe vừa lọt , tôi ngồi sau sợ đến không dám thở mạnh, mỗi lần hỏi capscader " tớ xuống đi bộ nhé" - thì hoặc là không thấy trả lời , hoặc ngắn gọn " ngồi im nhé" rồi chầm chậm và điềm tĩnh vượt qua. Tôi không rõ rằng capscader cảm giác thế nào, nhưng tôi thì sợ lắm, mặc dù rất tin vào tay lái và sự cẩn thận của người đèo mình - với đường Tà-xì-láng không thể không sợ. Nhất là khi xe chúng tôi vấp phải một hòn đá to khi đang lên dốc, lập tức trôi thụt lùi như không phanh xuống dưới, phía sau, Hùng SG ra sức lùi vì sợ xe chúng tôi đâm vào, và sau lưng nữa là vực. Nhất là khi qua một đám sình lầy trơn nhẫy, đường bé đến mức chỉ cần chệch bánh là xuống vực, tôi ra sức xin " Thôi , từ đoạn này đi bộ vào nhé, đừng đi nữa " - chả thấy người đèo tôi trả lời gì, chỉ ra hiệu cho tôi xuống, rồi dò dẫm phi qua.
    Cuối cùng, sau 3tiếng đồng hồ vật lộn với 17.5km đường, với mệt nhọc của bê xe, với đau tim, với chênh vênh và lòng dũng cảm của người lái, chúng tôi đặt chân lên mảnh đất Tà-xì-láng. Để thấy một bản làng nho nhỏ thanh bình, nơi trẻ con đang chơi đá bóng ( " quả bóng" ở đây là một cái chậu nhựa nhỏ ) trên nền đất đỏ - nơi những bé gái làm rẫy và hát, nơi những mái nhà gỗ đen ánh lên trong nắng chiều.
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Capscader là cái qué gì thế. Cascadeur mẹ trẻ ạ
    Cô có cái ảnh chụp với con mẹ béo đang cười phớ lớ nhìn manger photo phết. Tiếng Tây, ý anh là trông cute vãi. Vác đi lừa zai ngon được đấy. Phải cảm ơn anh nhé, hehe.
    Quên cái vụ anh doạ thằng chủ quán cơm ở Ba Khe à? Nhớ lại buồn cười dek chịu được.
  10. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, hêhhhehhe, bác ơi, em nói bao nhiêu lần rồi, tiếng Anh hay tiếng Pháp em đều dốt, em dịch thế quái nào được cái từ " diễn viên đóng thế" - em đọc thế nào viết thế thôi.
    Nếu mà vác hết tất cả các chuyện buồn cười ra để kể thì chết à. Mà này, sao tự nhiên hôm nay bác khen em cute thế, ặc ặc , em đi chết đây , buồn cười quá.

Chia sẻ trang này