1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu xuân ghé thăm Tà Xì Láng - Mù Cang Chải - Mường Hum - A Mú Sung - Lũng Pô - Hà Khẩu TQ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi _mirage_, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em xin bác Hiếu cho em vào xì pam một cái...
    Chẳng biết bác lên Tà sì khói có giật mình thon thót vì thực ra bác luôn có mặt trong chuyến du xuân của chúng em mà...mách bác là...mà thôi, về viện bảo tàng khảo cổ lại làm thịt em mất....
    Nói đi nói lại là những lời tiên tri của nhóm News có cơ hội để thành sự thật nhé... hé hé... đi xong 10 chuyến thì về..........hé hé..
  2. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chớ chớ. Anh nói dối đấy. Mọi khi cô bị anh mắng nhiều. Hôm nay mới khen nhõn 1 câu đã doạ đi chết giống em Linh vồ thế thì bố ai dám khen nữa.
    Một chút phong cảnh núi non
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mù Cang Chải
    Trước khi đến Mù Cang Chải phải qua dốc 3 tầng và đèo Khau phạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mình đảm bảo mình mà hiểu Thuỷ spam cái gì mình sẽ to gấp đôi bây giờ liền - pó tay luôn kô hiểu cô nói gì
    hihi, thanks bác vova, kô xoá ảnh em chụp, lại còn post cho em, anhh ơi, post nốt cái hình thằng bé ở Tà-xì-khói đang cười được kô, em thích hình đó lắm anh ạ
  6. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mù Cang Chải (tt)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trên đèo giữa trưa nắng gắt. Gặp một khúc quanh mát mẻ có 1 dòng thác nhỏ đang dổ xuống.
    [​IMG]
    Gặp 1 chú tông zật dọc đường. Chú gạ bán một con-gì-đó thuộc loài gặm nhấm. Chú đòi 60k/1kg mà trông con này độ 2kg. Mình cũng chẳng khoái thịt thú rừng nên tò mò ngắm nghía hỏi han mấy câu rồi phóng. Nhớ lại ngày xưa trên đèo Sài hồ anh em dự án còn mua chim rừng 5k/1 con, bọn nhóc tông zật bán. Đi được 1 quãng thì thả cho nó về rừng.
    [​IMG]
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày hôm qua, ngồi với những người lạ và quen, để nghe một kế hoạch bàn về đi Tibet , nghe những dự định, những hoà hứng, những hoài bão - để thấy sự say mê bừng lên trong ánh mắt khi nhắc đến các con đường - để thấy niềm tự hào khi nhắc đến những nơi đã chinh phục - để thấy nỗi hân hoan khi nhắc đến những kỷ niệm đã qua.
    Và bây giờ, tôi ngồi đây nghe BonjourVietnam , xem những tấm hình của chuyến đi Mù Căng Chải vừa rồi, mà lòng chợt chùng đi - tôi yêu biết bao nhiêu những con đường đèo xanh mướt ấy, yêu biết bao những mảnh đất nơi tôi đã đặt chân qua, yêu biết bao những ánh mắt, nụ cười chất phác ôn hoà - tôi yêu biết bao Việt Nam. Tôi chẳng thể đủ khả năng như một nhà văn, để vẽ nên đất nước nhỏ bé này như một bức tranh bằng lời thơ - tôi thậm chí không đủ khả năng tả được con đường tôi đã qua đẹp đến thế nào, diễn tả làm sao cảm xúc của tôi trên mỗi chặng đường ấy. Nhưng tôi muốn viết, muốn chia sẻ những rung động riêng tôi trong chuyến đi này nói riêng, và có thể cũng là những cảm giác chung cho các chuyến đi khác.
    Cả một chặng đường dài 4 ngày ấy, bao nhiêu km đường đã qua, bao nhiêu con đèo đã vượt, tôi không thể nào nhớ hết. Chỉ còn này đây tiếng gió rít bên tai, này đây nắng, này đây mây mù che lấp con đường. Chỉ còn cảm giác chênh vênh khi đi trên con đường Tà xì Láng, chỉ còn cảm giác hồi hộp đến căng người trên con đường lên Mường Hum, chỉ còn cảm giác mệt nhoài nhưng hạnh phúc khi vượt qua 1.5 ngày trên con đường xóc kinh người dọc biên giới Ý tý - Bát Xát - A mú sung.
    Chặng đi nào cũng thế, dù rằng mỗi vùng đất, mỗi con người, mỗi cảnh vật, mỗi con đường là khác nhau. Nhưng nỗi thân thuộc của mùi rừng, mùi đất, mùi gió, mùi nắng là không thay đổi. Cảm giác giữa một bên là núi cao, một bên là vực sâu hay thung lũng thênh thang nương lúa, một bên là rừng xanh, một bên là sông sâu không thay đổi.
    Và cuối cùng, cái cảm giác đó, cảm giác thân thuộc của những người cùng sở thích đi bên nhau - khi chỉ còn ta và bạn giữa thênh thang đất trời, thênh thang nắng gió, thênh thang núi đồi - những muộn phiền tan đi, mọi giận hờn như tan biết , mọi trách móc như nhoà đi - chỉ còn lại cảm giác thân thuộc, cảm giác chia sẻ, cảm giác muốn về gần nhau.
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mù Cang Chải (tt)
    Hoa đào nở muộn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời MCC qua Than Uyên vào Bình lư. Ngồi uống nước ở ngã ba Bình lư nghe tin một ô tô vừa lao xuống vực ở đèo Ô Quy Hồ. Thiên hạ ơi ới gọi nhau đi xem vui vẻ như đi hội. Lạ thật, cái máu tò mò cố hữu của người VN lúc nào cũng bùng lên được bất kể là 1 sự việc đau thương như thế. Đủ các loại tin đồn nào là xe khách rơi xuống chả còn ai sống sót. May sao về đến HN vào xem tin thì chỉ là 1 ô tô chở ga rơi xuống vực. Lúc đi trên đèo nhìn xuống những vực sâu hàng trăm mét mà rùng mình.
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 08/02/2006
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí người Viẹt Nam vốn có nhiều tính xấu mà còn ngu không chịu sửa cơ bác ạ
    nhưng về vụ o to thì đúng là ở đèo O quy ho cố một chiếc xe khach rơi 6 người chết mà, em đi qua hôm sau, lúc đấy trời đêm mà mù kinh khủng chỉ đi được 10 km/h, tự dung ở khúc quanh hiện ra một cái xe 24 chỗ đèn bật sáng mà không có ai bên trong, bên vệ đường có một bày hoa quả, táo lê, lại có cả hương vừa cắm.
    Lạnh lẽo.

Chia sẻ trang này