1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu xuân ghé thăm Tà Xì Láng - Mù Cang Chải - Mường Hum - A Mú Sung - Lũng Pô - Hà Khẩu TQ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi _mirage_, 05/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cái con gặm nhấm chú máy bay chụp đấy là con Dúi ( hay gọi là chuột núi cũng được ) , món ngon thế mà bỏ lỡ !!! Có anh đi là có bữa rượu 5 thằng bét nhè rồi . Thế cha nội HùngSG không nhìn thấy mà vồ hả ???
    Khau phạ chú chụp đẹp lắm ! Hôm đấy nắng quá , nó mà có mây hay mù thì tuyệt vời !
    Vẫn cứ phải vào anh TXL thêm lần nữa mới được .
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, bác nhớ là ngày mai 19h30 CBN họp mặt đầu xuân nhé, ở cái quán gì gần nhà bác dưới Dịch Vọng, mà lần trước em ngồi ở đó rồi gọi điện cho bác rồi ấy, bác nhớ nhé bác
  3. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là con Dúi, bán đầy ở A2 ngày trước.
    Chú tông zật quát giá 60k. Nếu mặc cả tốt có lẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng có mua cũng chả ai làm bác Đú à.
    Lên đèo Ô Quy Hồ giữa lúc trời nắng chang chang và trong vắt. Khác với lúc ở Khau phạ nắng nhưng trời vẫn hơi mờ mờ. Rất nhiều xe máy do Tây tự cầm lái đi xuống từ phía Sapa. Một đôi zai tây gái việt lại đi ngược lại, tức là cùng chiều với xe mình. Cứ góc nào chụp đẹp thì cả 2 cùng dừng xe ra băm bổ tranh nhau chỗ chụp. Em gái Việt chẳng quan tâm gì đến cảnh đẹp. Cứ chờ thằng Tây leo lên xe lại ôm ghì lấy như muốn vắt nước trong người nó ra. Định giương máy ảnh chụp 1 quả lại thôi. Cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười. Bé tẹo thế kia đêm nay nó quần mày ra bã con ạ.
    Lên đến lưng chừng đèo, quá thể người đứng xem tai nạn đông chật cả đường. Thấy cả xe cứu thương và công an. Chẳng buồn dừng cứ phóng thẳng. Có tiếng người í ới. Chắc đội cứu hộ đang làm việc dưới vực. Qua chỗ khúc quanh cách chừng 1km ngoái cổ lại nhìn. Dưới vực toàn màu xanh của cây rừng, chẳng thấy xe cộ gì cả.
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 08/02/2006
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ô Quy Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tối ở Sapa. Kéo ra ăn trứng nướng, khoai lang, mía và hạt dẻ. Cảm thấy cuộc đời cũng được Tối kéo về nhà nghỉ thuê 2 phòng xịn to vật vã nước nóng đủ cả hết có 150 khìn tổng cộng. Vào nhà hàng đập bàn đập ghế gọi 2 đĩa ...ngọn su su. . Chú Khas bèn bảo là mình du lịch kiểu trọc phú rồi anh ạ.
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 08/02/2006
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú máy bay lại làm anh buồn cười nôn ruột !
    Thứ nhất : Anh sợ chú còn không Đú được với cô Cột điện , chú mà ty toe cái bọn me Tây ( ý anh nói là chú gặp ở Ô quy hồ ) nó chặt đứt vòi luôn , lúc đấy kêu trời là khổ ! Khỏi chạy xe máy , sáng dậy cứ gọi là đau nhừ hết người .
    Thứ hai : thấy tai nạn mà không cấp cứu người sẽ bị xử phạt tù không giam giữ từ 3-6 tháng . Lúc đấy là phải đỗ lại xem có rơi cái gì ta nhặt . He .......... He ...............
    Thứ ba : pot nhanh ảnh lên nhé !
  6. yenha33

    yenha33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Như cotdien thà không nói ngoại ngữ,chứ nói như Mirage: manger photo thì tụi Tây nó nghe được,nó chả hiểu gì ráo!!!Nó tưởng là Mirage có khả năng ăn(nuốt) giấy(ảnh) thay vì ăn cơm!!!
  7. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Oh no. Hôm nay có cô bé con vào dạy mình tiếng Pháp cơ đấy.
    Đừng trêu anh ngượng. Anh chỉ có khả năng nói tiếng Tây bồi thế thôi em à. Dù sao em vào đây cũng chứng tỏ topic của anh eat guest rồi.
    Lại nhớ ngày xưa bọn anh đi học, đứng trên tầng 4 hét xuống thằng dưới sân: "Monter sur moi jouer !" Làm mấy thằng tây đứng cạnh mặt nghệt ra như ngỗng ỉa
    Mais pas de problème, bienvenue à mon thème.
  8. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    "Oh học ngoại ngữ vui vãi" bằng tiếng tây thì nói thế nào hở các bác?
    Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu , lại hay cải vả đòi ly dị , bỏ bụng mắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:
    -Sugar you you go , sugar me me go! ( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
    Cô vợ: -You think you tasty? (anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)
    Anh chồng : -I love toilet you go go! ( tôi yêu cầu cô đi đi!)
    Cô vợ:
    -You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country!
    ( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)
    Anh chồng đáp lại :
    -You onion summer three dowm seven up.No enough listen.
    ( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)
    Cô vợ mếu máo:
    -Me take you , you poor storn spinach two table hand white!
    (Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)
    Anh chồng thấy tội bèn nói:
    -You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.
    (Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lại từ đầu)
    Cô vơ nguôi giận: -I no want salad again! ( em không muốn cải với anh nữa)
    Được money_love sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 09/02/2006
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mường Hum
    Từ Sapa đi về phía Thác Bạc, còn cách độ 2km có 1 con đường nhỏ đi Mường Hum. Đây lại là một cung đường hiểm nữa sau đường Tà Xì Láng. Đường đất trơn trượt, 2 bên là rừng ẩm thấp. Mây núi mờ mịt suốt 40km đường đèo.
    [​IMG]
    Thung lũng Tả Giang Phình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Mấy ảnh kia cũng đẹp, nhưng cá nhân tôi thích hoạt cảnh này hơn. Nếu bác tài xế mà cứ nhìn thẳng trước mặt thì trông có vẻ tự nhiên hơn. Vote cho anh mirage 5 sao vì bức hình này nói riêng và các bức hình khác nói chung !

Chia sẻ trang này