1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu xuân ghé thăm Tà Xì Láng - Mù Cang Chải - Mường Hum - A Mú Sung - Lũng Pô - Hà Khẩu TQ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi _mirage_, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ, thks chú Long vương và những ai nhã ý gửi tặng mấy ông sao. Lâu lắm mới lại có, vui như trẻ con được quà tết hhehhehhe
    Mường Hum (tt)
    Phng cảnh dọc đường
    Qua khỏi Sapa trời đầy mây nặng trĩu như muốn đổ ập vào đầu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/02/2006
  2. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cá suối ở Mường Hum
    Cá này đánh ngay ở con suối trước mặt. Nó trông hệt như con cá lau kính hay cá ô sin gì đó trong các bể cá cảnh. Miệng có 1 cái giác để bám chặt vào đá chống lại sức nước chảy xiết. Có khi con cá dọn bể chính là nó cũng nên. rán lên rồi thì ngon tuốt.
    [​IMG]
  3. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào Mường Hum để chuẩn bị đến Y tí
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông cháu đang câu cá. Không biết có phải loại vừa chén không?
    [​IMG]
    Dòng nước rất quyến rũ. Giá mà thoát y tắm truồng ở đây thì tuyệt.
    [​IMG]
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đường tới Y tí
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rủ nhau ngồi thêu trên sườn núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Y tí
    Đường vào Y tí xuyên qua một khu rừng già ẩm thấp và trên một độ cao khá lớn. Rừng còn giữ được có lẽ do những nương thảo quả dưới tán.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc đường ven rừng gặp một toán phụ nữ Hà nhì ngồi nghỉ. Trông họ già, mệt mỏi và khắc khổ. Tóc họ rất to, búi dày. Sau hỏi ra mới biết họ độn một loại sợi gì đó. Người Hà nhì hình như có nét gì đó hao hao giống người Tạng. Phụ nữ rất vất vả, bao nhiêu việc đều đổ lên vai họ. Đàn ông Hà nhì chỉ uống rượu và làm công việc của con gà trống. Người Hà nhì có một đặc điểm là gùi bằng trán rất giỏi. 2 phụ nữ này trong ảnh, rất khó đoán tuổi, đang gùi 5 cây chuối to tướng đi bộ leo dốc rất nhẫn nại. Hỏi thăm thì họ biết rất ít tiếng Việt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản Hà nhì ngày nay. Đa phần nhà đã dùng mái tôn. Kiến trúc cũng kô có gì đặc sắc. Nhà vuông vắn và tường đất dầy cộp. Y tí luôn lạnh hơn Sapa vì có độ cao lớn hơn. Y tí luôn có tuyết trước tiên và nếu Sapa có tuyết thì tuyết Y tí dày hơn nhiều.
    [​IMG]
    Toán đầu tiên bị giữ lại tại UBND Y tí vì bị nghi là chở gái đi bán sang Tàu. Tớ đi sau xênh xang chẳng thằng dek nào hỏi
  6. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Toán đầu tiên bị giữ lại tại UBND Y tí vì bị nghi là chở gái đi bán sang Tàu. Tớ đi sau xênh xang chẳng thằng dek nào hỏi
    [/quote]
    Mọi người nhìn thế này có bảo là họ đi buôn không???
    [​IMG]
    Hôm nay vào đây mới biết bác Hiếu và cô Giang chuyển nick. Hai người chuyển nick mới rồi làm chuyến đi để đời chắc là có nhiều ý nghĩa lắm đây. Chuyến đi đẹp thật quá thành công.
    To Giang : không có quà cho anh à????
  7. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ ung dung vừa đi vừa la cà, không biết 2 xe trước bị tóm vì tội xuất khẩu lậu gái sang Tàu. Về sau nghe kể lại là mang sang Tàu bán nhưng hàng xuống mã quá vì phơi sương gió mấy ngày Tàu nó cá chê. Khai thật với đồn biên phòng Y tí mong được nhẹ tội nào ngờ bị phạt thêm quả nữa. Ngoài tội xuất lậu còn nộp phạt thêm tội làm ảnh hưởng đến uy tín hàng VN vì bị Tàu trả về. . Bọn này lần đầu làm ăn nên chưa kinh nghiệm lắm. Đang lẽ lúc ở Mường Hum nên ngâm nước nóng cho bở rồi tút tít mông má lại. Đằng này tiết kiệm quá nên dek bán được, lỗ chỏng vó.
    À chú Sơn hỏi xem ở Hồ Tây có cho thuê kayak không nhỉ? Hôm nào chú nổi nhã hứng thì gọi a đi cái. A cũng khoái trò chèo thuyền này lắm. Nhưng cứ phải luyện ở HT trước cho nó........... rẻ.
  8. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    A Mú Sung
    Rời Y tí, con đường đi A Mú Sung cheo leo trên triền núi. Hàng chục km không có bản làng nào. Có đi mới thấm cái cảm giác mình đơn độc và quá bé nhỏ so với thiên nhiên hùng vĩ. Có những đoạn con đường chạy gần biên giới nhưng ở trên một độ cao chóng mặt nhìn xuống. Bên kia thung lũng là đất TQ.
    Dòng suối đá bé xíu chảy ngoằn ngoèo là đường biên giới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn sang đất TQ
    [​IMG]
    Nhà máy thuỷ điện của TQ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh A Mú Sung
    [​IMG]
    Chiều biên giới
    [​IMG]
    Đường vào A Mú Sung
    [​IMG]
    Trường học.
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 12/02/2006
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bót lại tấm hỏng
    Nhà máy thuỷ điện của TQ, nhìn gần hơn.
    Bên ta chưa có điện hạ thế xuống xã vì địa phương dek có tiền. Mọi nhà dùng máy thuỷ điện nhỏ chạy dưới suối.
    [​IMG]
  10. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    to anh Sơn, em Giang mong anh vào topic để đọc những dòng này nhé, chứ em sẽ k pm riêng cho anh nữa . E Giang và bác Vôva đổi nick vào hai thời điểm khác nhau, chả liên quan quái gì đến nhau cả, thực ra nick này của em Giang có từ lâu lắm rồi, tại anh Sơn kô biết đấy thôi. Chuyến đi thì thực sự đáng nhớ, niềm vui, kỷ niệm.
    Lâu rồi anh Sơn không qua nhà em chơi, chắc quên đường rồi
    , nhưng nhân tiện bác Vôva nói chuyện chèo thuyền, em còn nhớ ngày trước anh Sơn còn hứa bữa nào đi chèo thuyền Hồ Tây với em, hình như mình còn tính chèo thi đó, , khi nào anh Sơn nhớ lại thì thực hiện lời hứa nhé, rủ luôn cả bác Vôva đi cùng cho vui.
    CÒN BÂY GIỜ LÀ VỀ CHUYẾN ĐI
    Nhìn ảnh của anh Hiếu về cung đường qua rừng thảo quả, con đường đó quả thực đẹp, xanh mướt, nguyên sơ. Quả thực, lúc ngồi sau xe khas trên con đường đó, tôi đã nhớ Fanx vô cùng, nhớ những ngày tháng đó, nhớ những kỷ niệm đó, những con người đó. Buồn cười nhất là vì quá háo hức với việc sẽ được gặp dân tộc Hà Nhì, nên cứ đi một đoạn, nhìn thấy một người phụ nữ dân tộc nào ăn mặc khác lạ, là tôi lập tức hô lên " Kia có phải là người Hà Nhì không nhỉ" - đến khu vực rừng thảo quả ở Ý Tý, khi gặp hai người phụ nữ gánh chuối kia, có lẽ lần hỏi ấy của tôi phải là lần thứ 10 rồi, khas sốt ruột quá kêu ầm lên " Trời ạ, còn lâu mới gặp người Hà Nhì, đấy không phải đâu, sốt ruột quá " - ấy vậy mà cuối cùng hai người phụ nữ ấy lại là người Hà Nhì thật.
    Những háo hức của tôi về dân tộc đó cũng vơi bớt phần nào, có lẽ một phần vì căn nhà của họ bây giờ không còn là nhà tranh vách đất quây trong lợp lá nữa, mà là nhà tranh vách đất hình vuông lợp tôn xanh. Và một phần khác vì kỷ niệm khó quên với họ ở khu vực đồn biên phòng Ý Tý. Chỉ có mấy anh giai trong đoàn là tiếc, bởi nếu mọi việc thuận lợi, các anh sẽ tính đường ngủ lại bản Hà Nhì, nghe nói ở đó có tập quán là nếu giai ngủ đêm lại, sẽ được các em gái Hà Nhị chọn làm người bầu bạn cả đêm . Còn tôi, qua được thời điểm đó, tiếp tục được đi là thở phào nhẹ nhõm.
    Ngày hôm ấy quả là một ngày khó khăn, sau khi bọn tôi bị giữ lại tại đồn biên phòng Ý Tý, tiếp tục hành trình ra sức đuổi theo bác Vôva, đường đi thật kinh khủng, tôi ngồi sau mà cảm nhận rõ sự căng thẳng và mệt của người đèo mình. Đến chân một con thác khá đẹp, khas kêu lên với Hùng SG " Nghỉ thôi anh ơi, em mỏi tay quá rồi, đường khủng quá " . Qua cơn mệt mỏi, chúng tôi lại lên đường, cuối cùng cũng đuổi kịp bác Vôva, chả phải vì bác đi chậm, mà vì xe bác đứt mất dây ga. Chính vì thế, chiều hôm đó chúng tôi cũng không thể đi tiếp được nốt 20km nữa về đồn biên phòng Lũng Pô nghỉ đêm như dự kiến, mà phải nghỉ lại ở một quán hàng ven đường, nơi lại ghi dấu một kỷ niệm khác trong chuyến đi lần này, và nơi lần đầu tiên tôi sợ với ý nghĩ mình " ở lại làm dâu người Dao - he he"

Chia sẻ trang này