1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu xuân ghé thăm Tà Xì Láng - Mù Cang Chải - Mường Hum - A Mú Sung - Lũng Pô - Hà Khẩu TQ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi _mirage_, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình đi chuyến này tuyệt vời cotdien nhẩy. mà hình như đi chuyến dek nào cũng tuyệt vời.
    Xe đến A Mú Sung. Dây ga đứt nhưng đường xuống dốc nên vẫn trôi vèo vèo. A Mú Sung là một xã và nơi chúng tôi đến là 1 bản toàn người Dao. Ghé vào nhà 1 gia đình người Kinh hiếm hoi để chữa xe máy. Anh chủ nhà không kiếm đâu ra cái dây ga dài ngoằng để thay, đành lấy dây ga xe đờ rem. Thế là phải chế 1 cái vòng để vừa đi vừa rút như dây cương ngựa.
    Trời sụp tối, không thể đi 20km đến Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt như dự tính. Cả lũ nghỉ lại nhà anh gì đó quên tên rồi hả cotdien?
    Buổi tối cực vui, ăn bánh chưng rán, trứng luộc. Tất cả là tự nấu lấy. Đến 8h tối thì chính quyền xã và biên phòng kéo đến ngồi uống rượu.
    Tối tất cả leo lên một cái gác xép gỗ không có lan can. Đêm nằm ngủ mà lăn lộn vật vã như chú Khas có khả năng lăn tòm xuống đất.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 13/02/2006
  2. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Ngồi cuối lớp, Vova lẩm bẩm.....Nhầm, sorry.
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 13/02/2006
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá xúc động về cái chữ ký đấy. Chỉ là vì tớ rất khoái văn của thằng Vova này. Tuy nhiên để tránh hiểu lầm như trường hợp cái tờ báo gì đó của Đan mạch, tớ sẽ bỏ nó đi.
  5. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lũng Pô- nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
    Hôm sau chào anh chị chủ nhà. Cả lũ lên đường nhằm hướng Bắc. 20km cuối cùng đơn giản với một tay cầm lái và tay kia rút dây ga. Lắm lúc tưởng tượng mình đang cưỡi ngựa trên lưng chừng trời. Đến Lũng Pô tầm 9h sáng. gặp anh Toản đại úy BP. Anh dẫn ra cho xem cột mốc và mời mọi người ở lại uống rượu cùng mấy anh em khác đang đi tuần tạm vắng. Đành phải từ chối vì còn kế hoạch về LC và sang Hà khẩu. Trước khi chia tay, tất cả cùng ngồi nghe bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" có sẵn trong điện thoại của anh Toản.
    Cung đường còn lại từ Lũng pô xuôi theo sông Hồng về LC nhẹ nhàng tình cảm. Phía bên kia sông TQ đang gấp rút xây dựng con đường xuyên Á. Trên các triền đồi họ trồng dày đặc cao su. Kể cũng lạ ở cái xứ lạnh này. Về đến LC thì gặp đoàn F19 rút gọn cũng đang lang thang.
    [​IMG]
    Dãy núi trước mặt và bên trái là đất TQ. Biên giới giữa dòng chảy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cột mốc ở nơi sông Hồng chảy vào đất Việt
    [​IMG]
    Trạm BP Lũng Pô
    [​IMG]
    Tạm biệt đầu nguồn sông Hồng
    [​IMG]
    Chuyến du xuân đầu năm con chó kết thúc tại Hà khẩu TQ với nhiều chuyện ly kỳ. Tuy nhiên vì lý do tế nhị nên kô thể bót ảnh lên đây được. Chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết mà thôi.

Chia sẻ trang này