1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu yêu ơi đã xa thật rồi sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xuan_thanh, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu ơi đã xa thật rồi sao

    mùa thu thật đẹp, nhung chiếc lá bàng rơi nhẹ nhàng và đầy gợi cảm, tinh yêu em dành cho anh cũng đẹp và đầy ắp yêu thương, giá mà anh đừng làm vậy đừng nói gì, dừng làm em khổ thì giờ náy chắc đã khác, khác thật nhiều, tất cả mọi thứ đều khiến anh nghĩ về em, em a những con đường mình đã đi, những góc phố thân quen, đôi giầy anh đang đi, những chiếc bịt mặt em làm cho anh, chiếc áo len em may cho anh và cả những đôi găng tay nũa, tất cả mọi cái đó đều có hình dáng em, anh sợ mỗi khi phải bước lên căn phòng của mình vì mỗi khi lên đó anh lai nghĩ đến những lúc em bên anh, đầy những ngọt ngào yêu dấu, người yêu ơi em có biết anh nhơ em nhiều lắm, trong những giấc ngủ chập trờn anh đều mơ về em, trời a tai sao anh lai vậy làm một điều mà đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được mình đã làm đúng hay sai, sao giờ anh nhớ em đến vậy, nhớ ánh mắt yêu thương nhớ nụ cười đáng yêu, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ cả cái mùi mà chỉ riêng em mới có, hic giá mà???????????????
  2. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm cấm một số anh em ở dây lợi dụng nỗi lòng của người khác để câu bài
    Mà cái box này mọi người nhiệt tình thật , vừa viết cái đã có reply ngay sau, cứ như.. chat .
    To xuan_thanh : hình như dã có một số topic thuộc cùng cảm hứng " Viết cho người dấu yêu ", bạn nên qua đó mà post thì hơn, lập riêng 1 topic mà đa phần mọi người vào đọc ( trong đó có mình ) đều không hiểu mấy là bạn ... định nói gì - hình như hơi nổi quá - và dễ bị mọi người vào tranh thủ xì pam ( mình có đang xì pam không nhỉ ).
    Mà hay là có mỗi mình không hiểu nhỉ [:l]

Chia sẻ trang này