1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu Yêu ơi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hai_Uyen, 27/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không được tiếp chiêu của Hai - Uyen cô nương và quần hùng thiên hạ, Phương mập tôi cảm thấy thất lễ vô cùng nay tiếp tục tái xuất giang hồ mong các vị thông cảm mà cố nuốt trôi mấy dòng vụng dại này nghen.
    Đông qua đông lại đến.
    Đông vẫn má em hồng.
    Đông đưa tôi giấc mộng.
    Đông vào đời tôi chơi.
    Đông qua đông lại đến.
    Đông vẫn như thế thôi.
    Đông khiến tôi khờ dại.
    Đông lấy mất tim tôi.
    Mỗi khi đông về, Phương mập tôi cảm xúc lại dạt dào thế đấy, còn quý vị thì sao.À mà tôi thấy có lẽ các vị phải đạt ra giải thưởng văn chương hàng tháng chứ nhỉ ( hoặc bình chọn thơ xem ai đỉnh nhất đi).Tôi thì tôi bỏ phiếu cho Hai - Uyen nghe...Quý vị nào đồng ý hay không xin cho biết thiển ý.
    Phuong St
  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ý trời ơi! Có thật không đây anh Phương ? những vần thơ không vần điệu của Uyên mà cũng được bầu chọn nữa sao ? hihiihhi
    Thông cảm cho Uyên nha, mấy ngày nay Uyên bệnh quá, không thể nào online được, và tinh thần hơi suy sụp, cho nên không có còn ý nào để đối thơ cùng anh và các anh chị
    Uyên nợ vậy!
    Chúc các anh chị 1 mùa Giáng Sinh vui vẻ và bình an
    Mến
    Uyên
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...

Chia sẻ trang này