1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky_money, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_money

    lucky_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đau....!

    - Chia tay nhiều lần, mãi rồi cũng dứt được một thời gian khá dài, em cũng bắt đầu thấy quý một người khác thì anh lại xuất hiện và nói quay lại với em, em đồng ý vì chưa quên được anh và thấy anh buồn quá. Anh nói anh sẽ ko làm em khổ nữa, cho anh một cơ hội cuối cùng.
    - Nhưng lần này em yêu anh trong sự phản đối kich liệt của gia đình và bạn bè.Mọi người nói anh sống quá mộng mơ,yếu đuối và trẻ con quá...Em bênh vực anh rằng anh là người sống tình cảm, thật thà, có sao nói vây...Rồi thì chúng vẫn yêu nhau như thế trong 1 tháng,2 tháng,3 tháng cấm đoán của gia đình em.
    - Thời gian trôi qua, bố mẹ em và gia đình cũng buông xuôi dần và bắt đầu không ngăn cản chuyện chúng mình nữa, em đến nhà anh chơi, bố mẹ anh bảo cuối năm nay em được tuổi,hai đứa tổ chức năm nay là đẹp nhất... mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ...em hạnh phúc....
    .....
    - Em cứ ngỡ đau khổ chắc sẽ ko còn nữa với anh và em... nhưng thời gian gần đây anh có gì khác lắm, anh ít nói và có vẻ k vui khi đi chơi với em.Em hỏi thì anh bảo anh không thấy hào hứng gì cả. Tim em như có ai đó bóp đến nghẹn thở.... Sao lại thế hả anh? Em đã phải chịu rât nhiều áp lực để có được tình yêu với anh? Thế mà anh lại như vậy??? Em nghĩ mãi mà ko thể hiểu nổi? Lại chia tay ư???
    - Anh nói anh ko hiểu chính mình??? Em phải làm gì bây giờ đây?

Chia sẻ trang này