1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

David Beckham(1) và Luis Figo(2) ( tiền vệ phải số 1 và 2 trên thế giới )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi becksgiggs, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nói đến những anh chàng kỹ thuật, sao không thấy Zidane, Costa, Rosicky ..... vậy?
    Quan điểm của mỗi người khác nhau, nhưng nên nhớ nếu Becks có sang Real, việc đẩy được Figo ra ghế dự bị không phải dễ, đây là bây giờ đấy, chứ ai xem Euro 2000 mà bảo Figo kém thì đúng là ........
    Ai phong cho Becks danh hiệu tiền vệ phải xuất sắc nhất ấy nhỉ?
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  2. immortality

    immortality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sao vậy, khi ko lại chửi nhau. Chẳng phải đưa ra để bàn luận sao, ai cũng có ý kiến riêng của mình, nhưng ko được xúc phạm đến người khác chứ. Thật là ....Mà mấy bác cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình luôn đúng nhé.
    The grand essentials of happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for...
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng là đem Beckham ra so sánh với Figo thì khập khiễng thật, mỗi người hay một kiểu, ko thể nói ai hay hơn ai, nói như vậy thì chắc phải đem Beckenbour ra so sánh với Maradona, he he, có ai so sánh được ko. Theo em thì ko bao giờ có thể nói cầu thủ nào hay hơn cầu thủ nào, trừ khi hai người đó có cùng những điểm mạnh và chơi cùng vị trí, thế nên em rất ghét mấy cuộc bầu chọn quả bóng vàng, cầu thủ hay nhất Thế Giới v.v.v.. Mấy cái đấy ko nói lên năng lực thật của cầu thủ, và các hậu vệ (hay những cầu thủ chơi thiên về phòng ngự) luôn bị lép vế. Cứ lấy ví dụ mùa trước thôi, thằng Ronaldo đá được mấy trận ở châu Âu, thế mà chỉ ghi có 7 bàn bọ ở WC xơi ngay 2 cái bóng Vàng, trong khi đó mấy chú như Carlos, Henry, Nistelrooy chạy hùng hục cả năm, ghi bao nhiêu bàn, thì chẳng được cái đeck gì, các bác thấy có bất công ko. Hồi bầu chọn cầu thủ hay nhất của mọi thời đại cũng vậy, người ta chỉ chú ý đến mỗi Maradona và Pele, vì sao, đơn giản là vì cả hai người đều đá tiền đạo, và tiền vệ tấn công. Em ko nói là hai huyền thoại này đá ko hay, nhưng em thử hỏi, so sánh bầu chọn như vậy thì có nghĩa lý gì, ko thể nói một trong hai nguời là cầu thủ "hay nhất" được, mà chỉ có thể nói là "tiền đạo (hoặc tiền vệ tấn công)" hay nhất mà thôi. Vì sao, bây giờ thử hỏi Maradona đá hậu vệ có hay bằng Beckenbour ko, sao ko đi so với ông này, Pele có bắt gôn tanh bằng Lev Yassin ko, sao ko đi so sánh như vậy.
    Vì vậy ko bao giờ có thể nói ai hay hơn ai một cách tổng quát, chỉ có thể nói hay hơn theo từng khía cạnh mà thôi, như "Figo hay hơn Beckham khoản tốc độ, đi bóng, kỹ thuật rê" nhưng "Beckham hay hơn Figo về chuyền, tạt, đá phạt, lật, kỹ thuật một chạm" được thôi, hay xa hơn là "Maradona đi bóng điệu nghệ hơn Beckenbour nhưng Beckenbour có thể đánh đầu và lấy bóng, xoạc hay hơn Maradona".

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Beck có thể lật bóng và đá phạt tốt hơn Figo nhưng đừng nói là Figo kém nhiều khoản này.Cũng tám lạng nửa cân cả. Tuy nhiên..........nếu nói đến đi bóng và tạo đột biến thì hê hê..............beckham thành beckhắm ! còn Figo thì thành Fithân !
    Còn nữa,Ronaldo ghi 8 chứ không phải 7 bàn ở World Cup vừa rồi và trên thế giới không có libero trứ danh nào có tên Beckenbour.
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  5. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là bị tình yêu với MU làm cho thành MU` quáng rồi. Ai lại đi bảo 1 ông chưa bao giờ xuất sắc nhất thế giới hay châu Âu giỏi hơn 1 ông đã từng giành tất cả các danh hiệu này. Đúng là .....
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cả luiz và beckgiggs dừng chửi nhau đi nhé, cảnh cáo thêm chú luiz về tội khiêu chiến trước.
    Thực tế thì đúng là không thể so sánh Figo và Becks theo kiểu 1 chọi 1 được, vì 2 người này tuy được gọi là đá cùng 1 vị trí, nhưng cách thi đấu khác hẳn, vị trí thực tế cũng khác rất nhiều. Tuy cùng được gọi là tiền vệ phải, nhưng Figo thường xuyên lui vào giữa, kiến tạo cho tiền đạo hoặc sút xa, còn Becks thì thường xuyên dính bên cánh phải, đá kiểu Anh truyền thống.
    Tuy nhiên, cũng không phải vô lý khi người ta so sánh Becks với Figo, dạo trước là mấy quả bóng đểu Uefa, dạo này là tin đồn Becks bị Real nhòm ngó. Nếu cùng xét về 2 cầu thủ đá cùng ở 1 vị trí, tôi bầu cho becks, không phải vì tôi là MU fan nên thiên vị Becks. Đơn giản vì tôi thấy là trong bóng đá, lối đá kỹ thuật dê dắt không tồn tại được lâu theo tuổi tác của 1 cầu thủ. Nhìn vào tấm gương Rivaldo đấy, già rồi, Milan muốn bán đi mà chẳng thằng nào chịu mua, phần vì tiền lương cao, phần vì tuổi tác cũng khá cao, không thích hợp với lối đá kỹ thuật lâu dài. Cho vào sân, dê dắt được 20 phút, đứng lại thở hồng hộc à. Thêm nữa, đá kiểu kỹ thuật rất hay bị chấn thương, có thể đổ lỗi cho 1 số cầu thủ đá kỹ thuật mà bị chấn thương là ngu không biết đường tránh, nhưng cũng không thể phủ nhận 1 điều là những cầu thủ đá kỹ thuật đạt tỷ lệ chấn thương cao hơn. Đá theo kiểu Becks thì khác, sau này dù có cao tuổi, vẫn có thể thực hiện được những đường chuyền chính xác đến từng cen ti mét . Thêm nữa, ai nói Becks có trình độ kỹ thuật kém đúng là cái đồ.... với khả năng điểu khiển bóng như thế, không thể cho là kỹ thuật kém được. Kỹ thuật trong bóng đá được tính bằng khả năng điểu khiển trái bóng. Với Figo, kỹ thuật của anh này là điểu khiển trái bóng trong tầm chân, thỉnh thoảng cũng chuyền sút, còn với Becks, kỹ thuật của anh là đưa trái bóng đến nơi mình muốn, đồng đội muốn. Thế chẳng phải là kém so với ai cả.
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khục khục, trình độ của Figo có bằng Beck hay không, cái này khỏi cần bàn cãi nhiều, thế cái năm mà Figo nhà ta đưa đội tuyển BĐN vào bán kết Euro thì chú Beck ở đâu nhỉ, khục khục. Hoá lối chơi kỹ thuật là lối chơi rê rắt lằng ngoằng, khục khục, thế hoá ra mấy chú Zidane, Solari, Raul, Saviola, Rui Costa, Figo, Ronaldo đều rê rắt lằng ngoằng hết cả à, he he, chú Beck có rê dắt lằng ngoằng được bằng mấy thằng ku đấy không.
    ơ, thế đội nào chiến thắng MU của chú ở TK thế nhỉ, khuc khục, mà chú Figo đang đá cho đội nào đấy nhỉ.
    cái này thì gần đúng, khoảng 90% cho nên anh kô bàn cãi nhiều.
    khục khục, Beck mà sút Free kick nhất thế giới á, xem lại đi nhé, thế chú Veron, chú Henry, chú Zidane, chú Delpiero, chú R. Baggio. và một loạt những thằng nữa vứt đi đâu
    khục khục, đẹp rai sành điệu thì đúng rồi, thảo nào có bao nhiêu em gái " em thích Mu vì Mu có anh Beck đẹp rai "
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một vài tuần, khi mà MU thua Real ở vòng tứ kết, báo TTVH có đăng một bài báo mà mình cực kỳ tâm đắc.... đại khái nó viết thế này "trong khi các cầu thủ như Ronaldo, Zidane, Figo, Carlos khiêu vũ ở trên sân thì Beckham gần như hoàn toàn mất tích.... "Bộ ngũ năm sao" của Real sẽ còn được nhớ mãi, bởi vì họ là những cầu thủ vĩ đại!!!!! Nếu như ngoài sân cỏ, Beckham kiếm được rất nhiều tiền, hơn cả Zidane, hơn cả Ronaldo, thì khi đứng trong sân khấu chính của mình, anh chỉ là một chú nhóc học việc khi trước các bậc thầy về nghệ thuật mà thôi... ". Cũng đúng, nếu chỉ xét về bóng đá thì Beckham làm sao so sánh được với Ronaldo, với Zidane, với Figo, và với Carlos....
    Tranh luận một chút nhé ....
    Liệu có phải là ít ko nhỉ.... tôi ko có điều kiện xem Real đá nhiều, vì giải La Liga ko được phát trên VTV... Nhưng ở ngay vòng đấu trước, Figo cũng tạt 2 quả cho Ronaldo đánh đầu (đánh đầu đấy nhé) và sút vào lưới Valencia..... khì... còn một quả nữa tạt cho Ronaldo đánh đầu (lại đánh đầu) vào lưới Lokomotiv Moskow, một bàn thắng cực kỳ quan trọng.... rõ ràng là anh ta ko hề tạt bóng kém đi một tẹo nào.... nên nhớ là tạt cho "Ronaldo đánh đầu" đấy nhé... ...
    Chà, nếu như Beckham chủ động được quả tạt của mình thì rõ ràng là như thế rồi.... nhưng vấn đề mà cả thế giới đều muốn biết là Beckham sẽ làm sao để tạt được bóng, đặc biệt là trước các Hậu vệ chơi cực rắn của Ý và cực kỳ kỹ thuật của Tây Ban Nha.... Đó chính là lý do mà rất nhiều người đã nghi ngờ khả năng chuyển đến một nền bóng đá khác (ngoài nước Anh) của Beckham... Tất nhiên nếu CLB nào muốn mua Beck về để quảng cáo thì ko nói làm gì....
    Cũng suýt quên, Figo cũng freekick vào loại tốt nhất thế giới đấy.... xem cú sút vào lưới Roma ở mùa bóng trước thì rõ, bóng bay rất chậm, đầu tiên hướng sang bên phải rồi đột ngột vòng sang trái làm thủ môn Antonioli của Roma bó tay.... nhìn những bàn thắng như vậy quả là rợn hết cả người.... cá nhân tôi thì đánh giá khả năng đá phạt của Figo cao hơn.... bởi theo tôi thì những cú đá phạt của Beckham dường như là sản phẩm của một khuôn mẫu, cứ đứng trước những cự ly như vậy, anh ta sẽ lại đá như vậy, dáng như vậy và vòng chân như vậy.... nếu may thì vào còn ko sẽ ra ngoài.... Còn những cầu thủ kỹ thuật tốt như Figo, Sinisa Mihajlovic hay như các cầu thủ Nam Mỹ, mới thực sự là những người điều khiển trái bóng theo ý mình, họ có khả năng điều khiển trái bóng tuỳ theo sở thích và hoàn cảnh.... đó mới là thứ bóng đá quyến rũ.....

    Còn việc chú Beckiggs chưa nhìn thấy Beckham đá phạt ra ngoài bao giờ thì là việc của chú... cá nhân tôi thì thấy nhiều rồi... mí lại ở CLB MU thì Beckham đâu phải chân sút Penalty chủ lực như kiểu Figo ở Real....
    Ko thể phủ nhận tôi cũng rất thích Beckham, đặc biệt là ở tinh thần lăn xả, thi đấu hết mình trên sân cỏ .... Mặc dù đã là một ngôi sao, rồi còn là đội trưởng đội tuyển Anh, nhưng mỗi khi ra sân Bánh Cam vẫn thi đấu nhiệt tình như cậu trai trẻ của 6-7 năm về trước.... đó là điều tuyệt vời nhất .... Tuy nhiên, ko thể chối cãi được rằng anh còn rất nhiều hạn chế.... và những hạn chế ấy sẽ khiến anh mãi mãi ko thể vươn lên thành một cầu thủ vĩ đại....
    Tất nhiên, anh vẫn đang là một cầu thủ lớn....
    Và chúng ta cũng ko đề cập đến những vấn đề ngoài sân cỏ, chúng ko thuộc về bóng đá mà là vấn đề của giới truyền thông....
    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hừm, vừa mới out ra viết bài mà đã có ngay 3 chú reply trước, nhanh thật...
    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá TBN là thứ bóng đá rê dắt nhiều, nên những chú như Donato chỉ cần đứng yên 1 chỗ, cộng thêm chút kinh nghiệm nữa là lấy được bóng trong chân tiền đạo thôi, thử cho chú này sang Ý hay sang Anh đá xem, teo ngay.
    Đúng là nhiều chú đá phạt cũng giỏi thật, nhưng nói Becks là number one cũng không phải không đúng, quá đúng là đằng khác, những chú kia đá giỏi thật, Becks cũng không kém, nhưng các chú kia chưa là cho thủ môn đối phương run sợ như khi Beck đứng sau trái bóng.

Chia sẻ trang này