1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

David Beckham(1) và Luis Figo(2) ( tiền vệ phải số 1 và 2 trên thế giới )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi becksgiggs, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú Heocon thế.... thử đứng trước Carlos xem có chú nào ko sợ ko.... lìu tìu nó đá cho bay hàm răng, hết cái để nhai cháo....
    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ừa sozi em quên mất chú carlos, chú này được cái sút trâu, thằng nào làm hàng rào cũng phải sợ nên tránh hết hehe
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách công bằng thì chính cái kiểu sút của Carlos mới là ăn may nhiều nhất, cứ vuốt má ngoài, bóng đi thật căng, còn chuyển hướng hay bay thẳng thì ở.... ông trời. Becks sút cũng tựa tựa như thế, cũng mạnh, nhưng được cái cứa lòng bàn chân phải nên độ chính xác khá cao. Tuy nhiên nếu ở những góc khó thì Beck chịu chết. Còn những cú sút của Figo, Zidane, Del Piero, Rivaldo, v.v... mới đúng là kĩ thuật thứ dữ. Bóng đi kô mạnh, nhưng nhanh, hiểm. Như thằng Del có lần làm cú "lá vàng rơi" nhìn điệu nghệ phết. Nói 1 cách nôm na, Carlos và Beck sút vào, thủ môn kô phản ứng kịp vì nhiều khi nó đi nhanh quá, chứ kô bắt bài vẫn phá được. Còn mấy chú như Figo, Zidane, Del Piero, Baggio thì khó mà đoán được hướng sút, cũng như banh đổi hướng lúc nào. Dĩ nhiên, máy móc thì độ chính xác cao hơn ngẫu hứng rồi.
    So sánh Beck với Figo thì khó nói anh nào hay hơn. Mỗi anh thích hợp với 1 trường phái bóng đá. VD Figo thì chỉ chơi được cho TBN, còn Beck thì chỉ chơi được cho Anh. Cho 2 chú này qua Ý thì khả năng tịt ngòi khá cao. Đại loại là thế! Cho nên 2 cả 2 anh này tuy giỏi, nhưng chẳng thể trở thành 1 cầu thủ như Zidane.
    Bóng đá ngày nay tuy đòi hỏi kĩ - chiến thuật, cũng như tính cơ động cao, nhưng cũng không thể thiếu đi tính ngẫu hứng sáng tạo. Lấy ví dụ như cách đá của MU tuy bài bản thật, rất hay, rất nhanh, coi rất đã, nhưng lại dễ bị bắt bài vì thiếu tính đột biến. Người duy nhất có khả năng gây đột biến ở MU là Giggs. Keane hay Scholes, Beck cũng chỉ đảm bảo được sự ổn định mà thôi. Cái MU còn thiếu là 1 thủ lãnh có thể gây đột biến, VD như Cantona. Đấy là lí do MU hay thua ở những trận đấu lớn, ngoại trừ trận thắng BM năm 99 cũng toàn nhờ đột biến. Thử nhìn sang Ý, tuy họ chơi kỉ luật thật, nhưng mỗi đội đều có những cầu thủ có khả năng sáng tạo, thay đổi tình huống trận đấu cả. Nếu như bóng đá Ý chỉ biết kỉ luật, chiến thuật kô thôi thì kô thể sản sinh ra những cầu thủ như Baggio, Del Piero. Bao giờ cũng vậy, phối hợp đồng đội là cần thiết, nhưng vẫn phải có 1 nhân tố gây đột biến. Đây là mối quan hệ tương hỗ, kô thể thiếu 1. Một vài VD:
    1. Dinamo Kiev chơi rất bài bản, nhưng mất Sheva thì kô được như xưa.
    2. Brazil, Ý năm 94 là điển hình của kĩ thuật cá nhân kết hợp hài hòa với ý thức chiến thuật tốt, phối hợp đồng đội. Trong đó Romario, R. Baggio là những cá nhân điển hình.
    3. Argentina 86 có 1 tập thể tốt + cá nhân xuất sắc Maradona, VĐTG.
    4. Cơn lốc màu da cam nếu thiếu Johan Cruyff hay Bộ ba Hà Lan bay thì cũng chỉ là ngọn gió yếu ớt mà thôi.
    Tóm lại, 1 đội bóng lớn thì phải có tinh thần đồng đội cao, phối hợp tốt, đồng thời phải có cá nhân xuất sắc làm đầu tàu. Nói nôm na là mối quan hệ giữa lãnh tụ và quần chúng đấy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng đòi nói. Năm 86 Achen mạnh đếch gì, có cúp toàn nhờ công Maradona. Cả đội hình năm ấy có thêm được Valdano và Buruchaga còn gọi là tạm được.

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, bác kiều phong tự nhiên cao hứng vô đây tranh luận à ?
    Bác đọc truyện nhiều quá hay sao mà nói bóng đổi hướng lúc nào không biết, đời thật mà bác làm như bóng đá subasa không bằng. Bất kể thế nào đi chăng nữa, khi được sút thì bóng cũng chỉ đổi hướng 1 lần duy nhất mà thôi. nếu bóng đổi hướng theo chiều trái phải thì là cho lực bàn chân tác dụng lên làm bóng xoáy và đổi hướng, còn nếu theo kiểu rơi xuống là do hết lực tác động, bóng rơi xuống dưới tác động của trọng lực. Em cũng thấy mấy chú kia sút rồi, trông cũng trâu lắm, không nhẹ nhàng mà hiểm hóc như bác nói đâu. Em không đồng ý với bác ở điểm là Beck thuộc diện sút trâu không kỹ thuật. Với Beck thường có 1 kiểu sút là sút bằng lòng chân phải, bóng xoáy vào góc khung thành. Nếu chỉ sút trâu thôi thì 90% thằng thủ môn đẩy ra ngoài được vì nó biết thừa thằng nào sút phạt chẳng nhằm vào góc chết. Chính như thằng sút lá vàng rơi như Del Piero mới là thằng sút cầu may. Sút kiểu này phải tính toán chính xác được lực sút vào bóng, gọi là sút thì chẳng đúng, phải gọi là bấm bóng bằng mũi chân thì đúng hơn. Sút mạnh quá thì rơi ra đằng sau gôn, sút nhẹ 1 chút thì thằng thủ môn chỉ việc đúng đó chờ bóng thôi. Chính vì thế mà chú Del có làm được lần thứ 3 đâu, mặc dù muốn lắm, cho nên toàn sút theo kiẻu becks hay sút thôi. Ngoại trừ những thằng sút trâu điên kiẻu Carlos ra thì 99% những cú sút phạt đều được thực hiện theo kiểu cứa bóng bằng má trong hoặc má ngoài, trong đó, cứa bằng má trong có độ chính xác cao hơn.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hè, làm bài final kô tốt nên vào đây tán dóc cho đỡ buồn í mà.
    Beck sút dĩ nhiên có kĩ thuật, nhưng phần sức vẫn nhiều hơn. Lần nào sút cũng lấy đà khá xa, chứ có phải cái kiểu đứng gần trái bóng rồi sút đâu. Cự li chuẩn của Beck là trong khoảng 20m thôi. Từ 25m trở lên nữa thì hiếm khi chính xác lắm. Vị trí sút cũng chỉ vào chính diện, hoặc lệch khung thành một chút thôi. Lệch về 2 bên góc thì Beck sút kém hẳn. Nói chung cũng là do cách sút của Beck, quĩ đạo bóng đi khá rộng, nên càng lệch về bên phải càng khó chính xác. Đấy cũng là đặc trưng của các cú sút mang nhãn hiệu Beckham. Tóm lại là Beck sút cũng hay, nhưng chán, kô cần xem cũng biết bóng sẽ đi hướng nào. Việc còn lại là phản xạ của thủ môn. Trừ phi lâu lâu Beck nổi hứng, hoặc lên cơn, đổi hướng sút, như cái cú sút vào lưới Ispwich Town năm 99 (chả biết có nhớ đúng năm kô nữa).
    Vẫn thích MU, nhưng nhớ MU thời Cantona hơn. MU những năm gần đây chỉ có năm 99 là tuyệt vời. Bây giờ thì quá máy móc. Hàng thủ của Liverpoopl hay Arsenal trong 1 chiều đúng phong độ thì đủ sức làm cho MU tịt ngòi. Thời Cantona ngẫu hứng, coi thích hơn. Có thể thua những đội bóng tí hon, nhưng lại luôn tưng bừng khi gặp những ông lớn. Có lẽ vì thủ môn quá tệ mà MU đã trở nên máy móc hơn chăng, kô dám ngẫu hứng nữa.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hi hi,hình như heocon từ hâm mộ MU trở thành hâm MU` mất rồi !
    Đơn giản vì tôi thấy là trong bóng đá, lối đá kỹ thuật dê dắt không tồn tại được lâu theo tuổi tác của 1 cầu thủ. Nhìn vào tấm gương Rivaldo đấy, già rồi, Milan muốn bán đi mà chẳng thằng nào chịu mua, phần vì tiền lương cao, phần vì tuổi tác cũng khá cao, không thích hợp với lối đá kỹ thuật lâu dài. Cho vào sân, dê dắt được 20 phút, đứng lại thở hồng hộc à. Thêm nữa, đá kiểu kỹ thuật rất hay bị chấn thương, có thể đổ lỗi cho 1 số cầu thủ đá kỹ thuật mà bị chấn thương là ngu không biết đường tránh, nhưng cũng không thể phủ nhận 1 điều là những cầu thủ đá kỹ thuật đạt tỷ lệ chấn thương cao hơn. Đá theo kiểu Becks thì khác, sau này dù có cao tuổi, vẫn có thể thực hiện được những đường chuyền chính xác đến từng cen ti mét
    Đường đường là 1 mod box bóng đá mà lại phát ngôn những câu thế này thì đếck ai mà chịu được ? Kiểu này mỗi lần vào đây đọc bài tớ phải chuẩn bị trước vài kgberberin mất !
    Bóng đá có 2 mẫu cầu thủ,1 loại thiên về kĩ thuật,1 loại thiên về thể lực.Mẫu cầu thủ có lối chơi thiên về thể lực chỉ toả sáng rực rỡ trong khoảng thời gian trước 31,32 tuổi.Khi bắt đầu "già" họ rất khó cứu vãn được sự nghiệp đơn giản bởi lối chơi của họ lấy thể lực _ thứ không tồn tại cùng tuổi tác làm nền tảng.
    Ngược lại là những cá nhân chơi kĩ thuật cao. Họ có thể là những nguời không tuổi bởi tốc độ,sức mạnh tuy có giảm nhưng sự tinh tế và kĩ thuật cá nhân thì không phải là thứ dễ mất.Các cầu thủ không tuổi kiểu này có thể kể đến Baggio,Romario v v.......
    Trước đây luiz đã nói BG nhìn hiện tượng nói bản chất,nay lại thêm ông heo con . Rivaldo hiện tại chỉ cần chuyển đến 1 CLB có lối chơi latin là lại có thể toả sáng ngay bởi bản chất kĩ thuật trong con người anh ta là thứ khó mất,nhưng những Batigol, Bia hộp hay tương lai là Vieri và cả Ruud của quí vị sẽ không thể có được điều đó. Lối chơi của họ hơn 1 nửa là dựa vào sức mạnh ,thể lực.Mất đi khả năng xuyên phá chỉ tồn tại ở tuổi trẻ họ sẽ không còn là chính họ.
    Đừng từ MUfan trở thành MU` fan mặc dù với những gì luiz đang thấy thì con đường đó có vẻ ngắn và dễ dàng lắm !
    Thêm nữa, ai nói Becks có trình độ kỹ thuật kém đúng là cái đồ.... với khả năng điểu khiển bóng như thế, không thể cho là kỹ thuật kém được. Kỹ thuật trong bóng đá được tính bằng khả năng điểu khiển trái bóng.
    Kĩ thuật của 1 cầu thủ thi đấu phải là những gì thể hiện được trên sân bóng và tính hiệu quả khi sử dụng các động tác để chuyền bóng,sút bóng và đặc biệt là đi bóng. Mấy trò Freestyle vớ vẩn thì thực tế chả giúp gì nhiều khi thi đấu.
    Sang bãi biển Brasil bảo mấy thằng nhóc nó múa cho thì còn hay hơn gấp 10 !
    ngắm thử đi nhé,thèng này U17 thôi nhá !
    Với Figo, kỹ thuật của anh này là điểu khiển trái bóng trong tầm chân, thỉnh thoảng cũng chuyền sút, còn với Becks, kỹ thuật của anh là đưa trái bóng đến nơi mình muốn, đồng đội muốn. Thế chẳng phải là kém so với ai cả.
    Đấy là sự khác biệt giữa người thợ điêu khắc và thằng phu đập đá đấy ông bẹn ạ !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 04/06/2003
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nói chung với em thì, vào từng thời điểm của cuộc đời cầu thủ, Becks không so sánh được với Figo, ít ra là cho đến thời điểm này, khi Becks đã 28 tuổi, về sau thì không biết. Nói thế nghĩa là so sánh Becks 18 với Figo 18, Becks 23 với Figo 23, Becks 28 với Figo 28 ........ Chứ so sánh suông thế này, nghĩa là cho chọn Becks hoặc Figo vào thời điểm này, thì chắc là đến 80% chọn Becks không phải bàn cãi, trong đó có mình. Vì Becks và Figo chưa bao giờ chơi trong cùng một đội bóng, thậm chí 2 đội MU và Real lối đá cũng khác nhau (chỉ là cùng tấn công thôi, chứ mỗi đội chơi 1 kiểu) nên cũng khó nói ai hiệu quả hơn, chỉ xét tầm ảnh hưởng, và sự nổi đình đổi đám, cộng với sự mê hoặc khán giả của anh ta mà thôi, nếu xét như vậy, rõ ràng Figo nhỉnh hơn Becks. Năm 18 tuổi Becks chưa thấy đâu nhưng Figo đã giành chức vô địch U19 thế giới cùng "thế hệ vàng" của BĐN. Năm 24 tuổi Becks thực sự trở thành một cầu thủ quan trọng của MU, tuy nhiên hãy nhìn vào Figo, lúc này đang biểu diễn ở Barca. Năm 26 tuổi, trong khi Becks bị loại thẳng cẳng không kèn không trống tại Euro 2000, thì Figo không nói ai cũng biết, đã chơi tuyệt như thế nào. Cho đến giờ, khi Figo đã sa sút, thì Becks mới bắt đầu được đánh giá cao. Nói túm lại, bỏ qua hết những giá trị thương mại, quảng cáo, đẹp trai ........ (mà thực ra Figo cũng là người mẫu đấy ạ), chỉ xét trên sân cỏ, nói chung cả sự nghiệp, em đánh giá Figo cao hơn Becks nhiều!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  9. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Chú Milannista nói thằng Henry sút phạt tởm thì em cũng đến chịu bác , Saviola nhanh nhẹn chứ không rê rắt ,Zidane không loằng ngoằng
    Figo và Zidane( except Piere Van Hoijdong của PSV ) từ trước đến nay tớ cá với các bác là sút phạt không thể thành công nhiều bằng Becks( được . Mà đừng so kĩ thuật của Zidane với mấy thằng như Rui Costa..., Zidane thuộc loại sao xịn rồi
    Chú Kieu Phong ( không biết đến từ đâu ) vào nói Becks sút phạt không kĩ thuật , he he ! lần đầu tiên tớ nghe thấy .
    Chú dog Luiz suốt ngày có câu ăn cắp từ triết học : lấy hiện tượng để nêu đến bản chất .
    Được duc manh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 04/06/2003
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước Kiều đại hiệp có nói Ronaldo của em dứt điểm đơn giản,dễ bắt bài,phung phí cơ hồi v v..........,bây giờ khi anh đã trở lại thì không hiểu bác nghĩ thế nào ạ !?
    Thực sự nói thằng bánh cam nó chỉ sút trâu ghi bàn thì oan cho nó quá,nhưng mà nếu tìm những người sút phạt hay nhất hiện nay thi nên nhắc tới Sinisa Mihaljovic và Piere Van Hoijdook. Không ai trong làng bóng đá hiện nay ghi nhiều bàn thắng từ đá phạt hơn 2 cầu thủ này. Hiệu suất thì Van là số 1 nhờ đá cực kì đều chân nhưng những pha sút phạt ăn bàn ở những góc không tưởng thì chưa ai hơn Sinisa.
    4. Cơn lốc màu da cam nếu thiếu Johan Cruyff hay Bộ ba Hà Lan bay thì cũng chỉ là ngọn gió yếu ớt mà thôi.
    Câu này sai toét. Năm 78 hà Lan có ai trong danh sách bác nhắc tới đâu mà vẫn lọt vào CK WC?
    To BG:
    he he,đừng ăn nói kiểu ấy,đấy là vận dụng những cái đã học vào tranh luận.Cụm từ ấy chỉ chính xác nhất cái sai của BG và ông heo nên đành nhét đi nhét lại vào tai các Mu` fan.Thông cảm nhé,tôi có muốn thế đâu nhưng những MU` fan buộc tôi phải làm thế !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 04/06/2003

Chia sẻ trang này