1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

David Beckham(1) và Luis Figo(2) ( tiền vệ phải số 1 và 2 trên thế giới )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi becksgiggs, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mới trả lời xong thì lại gặp đồng chí alpha_au!
    Đồng chí bảo tôi chưa bao giờ xem MU đá thì sai lầm đấy! Xin khẳng định tôi là MU fan, từng hồi hộp theo dõi trận MU-BM 99, từng sướng như điên khi MU đoạt Cúp, từng tức hộc máu khi cái thằng Ronaldo nổi điên trong trận lượt về tứ kết C1 năm nay. Tôi bây giờ cũng chỉ theo dõi được Bóng đá Anh, và trận nào có MU là tôi đều kô bỏ qua.
    Đấy là nói cho đồng chí biết tôi mê MU đến cỡ nào. Nói chung là tôi mê những đội có lối chơi tấn công đẹp mắt, cống hiến, kô tính toán. Ngoài MU thì tôi còn mê Barca và Ajax. Real chơi cống hiến thật nhưng tôi đã trót mê Barca rồi thì dù Real có hay cách mấy tôi cũng kô mê được.
    Còn 2m mà đồng chí chưa bảo là xa thì xin hỏi bao nhiêu mét mới là xa? Thằng Carlos thì thôi khỏi bàn! Đồng chí xem Ronald Koeman, Sinisa Milhajovic, hay Rivaldo, Del Piero, R. Baggio sút có thấy bọn nó lấy đà như Beck hay kô?
    Đồng chí bảo mấy cú sút của Beck kô mạnh? Xin thưa cứ nhìn cái lưới nó rung lên như thế nào khi bóng nằm trong lưới thì đủ biết. Đồng chí bảo Beck tạt bóng nhẹ nhàng và chính xác? Chính xác thì OK, chứ nhẹ nhàng thì chắc là kô có đâu. Ngồi xem đá bóng thấy Beck tạt là nghe tiếng, nhẹ quái thế nào? Còn cái tướng Beck tạt bóng thì khỏi nói rồi. Điệu nghệ thật đấy, nhưng mà trông cực khổ quá! Chắc tại tạt từ xa nên mới thế.
    Gửi bác Luiz: Tôi nói năm 78 kô có thằng nào mạnh là so mặt bằng chung với HL và 4 năm trước đấy nhé bác! Brazil thì qua rồi thời hoàng kim, Rivelino thì quá già. Đức cũng thế, Ý cũng chả hơn gì. So với mặt bằng chung thì năm đấy đội hình HL đồng đều nhất, giữ nguyên Cơn lốc màu da cam năm 74, chỉ thiếu Cruyff. Tiếc cho HL! Năm có Cruyff thì đụng phải 1 Tây Đức quá hùng mạnh, còn đến khi có cơ hội thì lại phải thằng Argen có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, hoá ra bác kieuphong là fan MU, ko bít, nghe nói cứ tưởng là thằng Anti nào. Nhưng về quả sút phạt của Beckham thì em vừa mới phát hiện ra điều nữa, chắc như đinh đóng cột: Beck thường chỉ lấy đà 2 bước, cùng lắm là 3. Kỹ hơn, đi chân phải lên trước rồi bước chân trái làm trụ và sút, he he.
    Còn tạt thì em hỏi bác thế mà ko nhẹ nhàng àh, cả những quả lật cũng vậy, bóng nó cứ đi cao và vồng để mấy thằng hậu vệ tha hồ mà "chiêm ngưỡng" (chứ ko phải sàn sạt như bác nào nói đâu). Cách đá thì ko giống ai, rất bắt mắt
    He he, mà bác cũng thích mấy đội giống em ghê, cũng Ajax và Barca, em cũng thế, nhiều điểm tương đồng đấy, hỏi thêm, bác có thích AC Milan nữa ko dzạ

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Khi đã tranh luận về 1 vấn đề nào,bác cũng nên phải biết rõ mọi dẫn chứng.Có như thế người ta mới phục.Còn nói kiểu như bác thì hoá ra cứ nêu bừa bãi dẫn chứng à ?! Không phải là moi móc,mà chỉ chỉnh lại cho bác viết đúng thôi .MU fan quá khích quá nhỡ !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. immortality

    immortality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nhiều chuyện quá đi. Figo hay là Becks hơn nhau cũng vậy thôi, mà mấy bác fan MU cũng bảo thủ nữa. Mấy bác bảo vệ becks nhà ta cũng hơi thái quá. Nếu muốn mấy bác cứ hỏi người trung gian thì biết ai hơn mà, em nghĩ có lẽ sẽ nghiêng về Figo đấy. Dù sao Becks được hâm mộ vì cái đẹp trai nhiều hơn, thử hỏi bây giờ Becks và Figo đều như nhau ( ý em nói là ko ai handsome hơn ai ), thì chắc là Figo sẽ được đánh giá cao hơn các bác nhỉ ?
    The grand essentials of happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for...
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To alpha_au :
    Chúng ta đang so sánh xem ai là tiền vệ cánh phải số 1 .Tất cả mọi người ở đây chỉ có mỗi chú là nói không so sánh đươc. Ai người ta cũng nêu lên luận điểm của mình,riêng 1 mình chú há mồm ra là bảo không đưọc,không so sánh được !Chú khác người nó vừa vừa thôi,khác quá không khéo được đặc cách vào Châu Quì đấy !
    He he, còn em ko biết đánh vần tên hoàng đế bóng đá Beckenbour như thế nào, thông cảm, mọi nguời hiểu là được rồi (chắc chỉ có những thằng nhỏ nhen lắm mới đi moi móc cái này, lắm nhọt)
    Khi người khác giúp mình nhìn thấy cái sai thì nên cám ơn người ta,đằng này chú lại ăn nói kiểu ấy khác nào loại vô văn hoá !? Đừng nên tự sỉ nhục mình như thế ! Thiết nghĩ nếu là 1 người được học hành đoàng hoàng,nuôi dạy tử tế thì chú nên xin lỗi tôi sau những gì chú đã viết !
    bây giờ tâm tình cùng Kiều huynh 1 tí !
    Gửi bác Luiz: Tôi nói năm 78 kô có thằng nào mạnh là so mặt bằng chung với HL và 4 năm trước đấy nhé bác! Brazil thì qua rồi thời hoàng kim, Rivelino thì quá già. Đức cũng thế, Ý cũng chả hơn gì. So với mặt bằng chung thì năm đấy đội hình HL đồng đều nhất, giữ nguyên Cơn lốc màu da cam năm 74, chỉ thiếu Cruyff. Tiếc cho HL! Năm có Cruyff thì đụng phải 1 Tây Đức quá hùng mạnh, còn đến khi có cơ hội thì lại phải thằng Argen có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
    Huynh đài nói thế thì tại hạ cũng chịu rồi,chèo chống khéo như huynh quả là xưa nay hiếm ! Thật xứng danh cao thủ lâu năm của TL quán lẫn kiếm hiệp cốc !............ Nhưng huynh ạ........sau khi nhìn kĩ lại mấy bài huynh đài viết từ đầu tới giờ tại hạ quả thật không nín nổi cười.....
    4. Cơn lốc màu da cam nếu thiếu Johan Cruyff hay Bộ ba Hà Lan bay thì cũng chỉ là ngọn gió yếu ớt mà thôi.
    Hãy xem Kiều huynh miêu tả cơn gió yếu ớt này:
    So với mặt bằng chung thì năm đấy đội hình HL đồng đều nhất, giữ nguyên Cơn lốc màu da cam năm 74, chỉ thiếu Cruyff. Tiếc cho HL! Năm có Cruyff thì đụng phải 1 Tây Đức quá hùng mạnh, còn đến khi có cơ hội thì lại phải thằng Argen có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
    Ở trên thì huynh đài nói hà Lan không có Johan hay 3 flyingDutchman thì chỉ còn là 1 tiếng bủm xì,nhưng còn ở dưới,tại hạ chưa hiểu huynh đài viết như thế là ý thế nào?,liệu huynh có giữ nguyên quan điểm ban đầu không ? Mong Kiều huynh không làm cho tại hạ thất vọng Kiều bang chúa uy danh lừng lẫy làm sao có thể là kẻ ăn nói câu trước vả câu sau đôm đốp,câu sau đá câu trước huỳnh huỵnh đuợc nhỉ?
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 04/06/2003
  6. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói ở trên, đã bảo là "thông cảm" rồi, có mấy cái lỗi chính tả viết sai thì mong mọi người bỏ qua. Có mấy cái lỗi chính tả vặt, miễn mọi người hiểu được là được rồi chứ gì, nếu bác vẫn cảm thấy ko được thì mong bác sửa lại lỗi chính tả hộ, cảm ơn nhiều (như thế chắc được rồi, he he )
    Bây giờ quay lại chuyện so sánh, em chỉ bảo là ko so sánh được "ai hay hơn ai", còn chuyện so sánh về "ai hay hơn ai ở cánh phải" thì em đã nói rồi còn gì, so sánh được và nói rõ là Beckham chơi cánh phải thì hiệu quả hơn, bác ko đọc cái bài em phân tích ở trên àh. Thôi cóc muốn nhắc lại vì sao nữa, mệt bỏ..., bác đọc lại cái đi

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, còn bác luiz, làm cái gì mà phải nóng như thế, chắc em "ko có học cao" được như bác nhưng cũng chẳng bao giờ đang bàn luận lại quay ra "chửi đểu" người ta

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  8. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    nghe cái topic,1 người thích Beckham đến như mình cũng phải giật mình.Beckham là tiền vệ phải số 1,Figo là số 2???
    chà chà cái vấn đề này thật tế nhị.Tốt nhất là bỏ qua chuyện xếp thứ,vì cả đến Fifa cũng đâu có quy định cụ thể trong việc xếp hạng theo vị trí đâu,thôi thì chỉ đem ra mà phân tích từng người vậy. Trước hết nói về Figo,không ai có thể nói Figo chơi rê rắt quẩn,chuyền bóng không hiệu quả được.Trên sân cỏ Figo thực sự là nghệ sĩ,sánh tầm Zidane,thậm chí có nhiều khi Figo mới là người châm ngòi tấn công cho Real nhiều hơn cả Zidane.Figo là cầu thủ khá toàn diện,có khả năng rể rắt tốt,khả năng sút cũng vào loại nguy hiểm đói với các thủ môn.Figo gần như là đối xứng với Giggs ( ko phải của năm nay đâu,vì năm nay chơi quá tệ luôn),tuy nhiên có thể nói rằng điều làm cho tôi ko có cảm tình với Figo chính là việc anh rời bỏ Barca để chạy sang Real,tất nhiên Figo ra đi cũng vì nhiều lý do nhưng dẫu sao cá nhân tôi đánh giá thấp việc đó.Trước khi sang Real ,Figo chưa thực sự thể hiện được hết khả năng của mình,thi đấu cho đội tuyển QG thì lúc nào cũng cống hiến hết mình,nhưng BDN chưa bao giờ thực sự mạnh bởi họ chửa bao giờ là 1 tập thể gắn kết.còn đá cho Barca thì bị hay nhét sang cánh trái.Sang Real Figo thực sự toả sáng.Dù sao,cá nhân tôi thi chẳng bao giờ thích Real cả.Thế nên cũng chẳng quam tâm xem Figo đóng góp thế nào,nhưng tóm lại Figo là mẫu cầu thủ toàn diện khả năng gây đột biến cao.Mu cũng đã theo đuổi từ lâu nhưng rất tiéc là ko được.
    Xét đến Becks,e hèm ,noi thế nào nhỉ.Thật sự xem Becks đá mùa này,cũng giống như xem Mu đá nhiều lúc có cảm giác như bất lực,các bác cũng nên xem xét lại,mùa này Becks đâu còn những đường chuyền dài chuẩn xác.Nếu có thì cũng phải rất lâu mới thấy xuất hiện.Cả mùa giải này chẳng nhớ Becks đá phạt mấy lần thành công,mà số lần được đá phạt cũng ít.vì Man bây giờ đâu còn những đường bật tường trung lộ như truớc.Có thể nói năm 98-99 là cái mốc cơ bản nhất khiến Becks có đưọc tất cả như ngày hôm nay,tất cả những gì nguời ta nghĩ,nói về Becks vẫn chỉ là những gì anh đã làm ở mùa giải đó.có chăng cũng chỉ là khoảng khắc giúp đọi tuyển anh vào WC.Becks vẫn luôn nhiệt tình mỗi khi ra sân,nhung dường như ánh hào quang ngoài sân cỏ đã khiến Becks không còn nguyên vẹn như truớc nữa.Bận rộn với những hợp đồng quảng cáo,Becks không thể nào giữ đưọc sự cân bằng trên sân.Có thể nói thế này,ngày xưa mỗi lần đứng trưóc quả phạt,hay phạt góc.Becks có lẽ chỉ nghĩ làm sao bóng bay vào lưới hoặc tìm đến đầu đồng đội mình,nhưng giờ đây mỗi bước chạy của anh có cả hàng ngàn cái máy quay,máy chụp hình dõi theo.Becks ko thể nào ko bị phân tán tư tưỏng,làm sao để mình lên hình cho thật đẹp.....Mùa bóng này 1 sự thật phũ phàng là Man chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trực tiếp từ phạt góc,chỉ duy nhất 1 mà thôi.Becks ko còn cái đặc quyền luôn đá phạt góc nữa,thay vào đó là Giggs 1 người mà đá phạt góc cũng ko xuất sắc lắm.phải nói rằng Becks cũng đã nhiều lần làm người xem ngây ngất ,bới những quả đá phạt ,bởi những đưòng chuyền chuẩn xác.Giá trị của Becks vẫn tăng đều đặn nhưng dưòng như đó là vì giá trị thương mại chứ không phải vì giá trị trên sân.Nói thế này các bác fan Mu và Becks chắc sẽ phản đối em thôi.Nhưng cái gì là sự thật thì vẫn là sựt thật,Becks có thế nào thì phải nói thế,các bác kia nói về những nhưọc điểm,những điền không hay của Becks em thấy cũng đúng cả,nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thích Becks vẫn vậy cũng như thích Mu đến thế,có cái gì trong máu mình rồi.Mặc dù ko phải vì thế mà Becks của em là hoàn hảo,ko phải vì thế mà Mu của em la number 1.Hãy cứ để Becks là Becks,để Mu là Mu.
    to các bác MU Fan: thú thật là em thấy lo cho Man quá,2 mùa này,Man đá như là cái bóng của chính mình,chẳng còn phối hợp nhanh,chẳng còn Giggs đi bóng,chẳng còn Becks đá phạt.Mỗi chiến thắng đều trở nên nhọc nhằn,mất đi sự thuyết phục.các bác đừng nghi ngờ về tinh yêu dành cho Man của em.Nhưng đấy là những gì em cảm nhận khi xem Man thi đấu.Lúc nào cũng thấy lo lắng,dù thắng cũng nhọc nhằn.dù thế vẫn hy vọng rằng với những nhân tố mới,và sự trở lại những nhân tố cũ Man sẽ tìm lại được mình.
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  9. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thừa thời gian ngồi xem các bác các chú cãi nhau chửi nhau, thiếu nước đánh nhau nữa thôi.
    Thật ra thì đây là 1 vấn đề không mới, khi mà có những fan hâm mộ luôn mang thần tượng của mình ra để so sánh với những người khác ở đội bóng khác. Cụ thể ở đây là 1 fan của MU đã mang Beckham ra so sánh với Figo của Real Madrid, thường thì đây là 2 đội bóng không đội trời chung trên đấu trường châu Âu và có lẽ là Figo và Beckham sẽ không bao giờ ở cùng 1 chiến tuyến. Chính vì thế cái vụ cãi nhau này sẽ còn kéo dài cho đến khi không còn bóng đá, hoặc 1 trong 2 bên fan hâm mộ chịu thua.
    Để khẳng định được 1 người nào đấy hơn 1 người khác thì người ta thường so sánh về đức và tài. Mọi người thử so sánh đi. Chắc chắn là fan của MU thì bảo là Beck hơn rồi, fan của Figo thì bảo Figo hơn. Nhưng theo quan điểm của riêng tôi, hình ảnh Figo sẽ tồn tại mãi trong trái tim những người yêu bóng đá BĐN. Bởi vì anh có 1 tài năng thiên bẩm, một lối chơi kỹ thuật, sáng tạo, và khả năng sút phạt có thể nói là đỉnh cao. Những ai chê bai khả năng truyền bóng và sút phạt của Figo chẳng qua là do ít xem bóng đá TBN thôi, vì giải này đâu có được phát sóng trên THVN. Điều đó thì Beck hơn hẳn Figo vì được mọi người biết đến thường xuyên qua VTV3. Có ai được chứng kiến các pha sút phạt của Figo ở Barca chưa, bóng đi với 1quỹ đạo đặc biệt lắm (chính Mr Huy "béo" đã thừa nhận việc này). Ai không tin cứ đi đến ĐTHVN tìm băng ghi hình các buổi phát sóng bóng đá có Figo cách đây khoảng 2-3 do Mr Huy bình luận. Đó cũng chính là cái khoảng thời gian mà Figo đang ở độ tuổi của Beck bây giờ. Còn về các pha đá phạt bây giờ thì Figo không hay sút trực tiếp mà thường phối hợp đồng đội nhiều hơn, và những quả truyền này của Figo có độ chính xác khá cao. Có ai muốn xem thì liên hệ với binhqt nhé gửi miễn phí cho. Chẳng qua mọi người chê bai Figo vì trận thua của Real trước Juve mà mọi người cho là lỗi chính thuộc về Figo thôi. Nhưng thực ra thì đâu phải vậy, trận đó Real thua hoàn toàn về thế trận mà.
    Còn về kỹ thuật cá nhân thì khỏi phải bàn rồi, nếu cho mấy ku mới lớn, chưa biết về tên tuổi các cầu thủ thì chúng nó sẽ hò reo khi xem Figo chơi bóng, còn nếu 2 người mà đóng bộ thời trang thì các bé gái sẽ nhào về phía Beck. À mà lúc nãy đọc bài thấy bạn nào tuyên bố là cầu thủ sẽ không chơi được bóng đá lâu vì thứ bóng đá kỹ thuật, còn thứ bóng đá mà Beck đang chơi thì sẽ được lâu dài. Vậy thì xin mọi người thử tính tuổi Zola xem có gấp đôi chú Rooney của Everton không? Đó vẫn chạy tốt đó, vẫn là cây ghi bàn chủ lực của Chelsea đó. Và thường thì các cầu thủ khi về già rất hay nghĩ đến chuyện sang Anh thi đấu. Không hiểu lý do vì sao thế nhờ? Không hiểu đến thời điểm như Figo bây giờ thì Beck sẽ thế nào nhờ? Đến khi đó Beck mà đá hay hơn Figo các bác cứ lôi em ra, em chịu thua ngay. Về lối chơi thì Figo bao quát hơn, tầm ảnh hưởng đến đội bóng lớn hơn, anh có thể chơi được bên hành lang phải, hành lang trái và ngay cả trục giữa.
    Còn về lĩnh vực cống hiến cho tuyển quốc gia thì Figo hơn hẳn Beck về thành tích rồi, Figo đã vô địch giải trẻ (U16 châu Âu năm 1989, U20 Thế giới năm 1991), đã cùng tuyển quốc gia thi đấu thành công tại Euro 2000. Và chính ở Euro 2000, Figo đã nhấn chìm đội tuyển Anh đó ạ. Trong khi đó Beck đã làm được gì cho tuyển Anh? Và cũng xin ngoài lề 1 chút, Figo biết nói nhiều thứ tiếng hơn Beck đấy ạ.
    Mọi người thích cãi nhau thì tôi mới mang mấy chuyện này ra để tranh luận thôi. Với tôi thì Figo luôn là tiền vệ tấn công cánh phải hay nhất mọi thời đại. Cũng như Johan Cruyff luôn là cầu thủ cũng như HLV vĩ đại trong tim tôi và nhiều người khác. Chính những con người này đã làm nên cái đẹp và cái bất tử của bóng đá.
    À mà quên nữa, Figo có tên dài hơn Beck đấy.

  10. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bài của bác binhqt, hay lắm rất có tình có lí.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

Chia sẻ trang này