1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

David Beckham(1) và Luis Figo(2) ( tiền vệ phải số 1 và 2 trên thế giới )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi becksgiggs, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì figo cũng chỉ hơn Becks ở khoản rê dắt chứ có hơn gì đâu. Freekick đôi khi Becks còn hơn ấy chứ...
    người thợ điêu khắc và thằng phu đập đá ....[lại phải nhắc lại rồi] .....ờ,mà có khi thằng đập đá nó còn khoẻ hơn ấy chứ !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có ghét Carlos mấy thì cũng đừng nói về anh ta như vậy? Anh ta cũng có chủ đích khi sút bóng đấy chứ. Và nếu mình nhớ ko nhầm thì Koeman thuận chân phải cơ mà? Cú đá phạt vào lưới Sampdoria là bằng chân phải cơ các bác ạ, tôi thì tôi chưa bao giờ thấy anh ta sút chân trái cả.
    Để phục vụ cho tính chính xác của cuộc nói chuyện,xin mời các bác vừa xem clip vừa bàn luận :
    http://www.boixos.com/Assets/koeman-sampdoria91-92.mpg
    Không đến 500KB,vài phút download...chân thực,chính xác-Koeman-chân trái chân phải hay tất cả các chân- câu trả lời sẽ có ngay cho mỗi nguời !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, bác gì mà bảo em nói so sánh cánh phải ko được, thế em hỏi bác "tại sao ko so sánh thế này" được. Trước khi nói thêm, em xin định nghĩa lại: em hoàn toàn phản đối cách so sánh 2 cầu thủ một cách "chung chung" - "vơ đũa cả nắm" (như kiểu thấy Figo có kỹ thuật hay hơn thì bảo anh này hay hơn, hay Beckham tạt bóng hay hơn nên bảo Beckham hay hơn), nhưng so sánh ai hay hơn ở từng vị trí thì hoàn toàn được
    Còn vì sao được thì xin bác đọc lại cái bài trước nữa của em, phân tích cặn kẽ hơn, ở trang 4 hay 5 thì phải, em ko muốn nhắc lại nữa, mệt bỏ
    Còn bây giờ tranh luận tiếp. Ai bảo bác là Beckham ko biết chạy cánh, đừng nên nhầm nghĩa "chạy cánh"="tốc độ", hoàn toàn ko. Chạy cánh ngoài tốc độ, chiếm một phần rất nhỏ, chỉ cần trung bình khá trở lên, còn phải có sự dẻo dai, thể lực tốt có thể chạy được suốt 90 phút, mà các bác có biết Beckham là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất MU. Ngoài ra còn phải biết cách chọn ví trí, và quan trọng hơn cả là kỹ thuật chuyền bóng và tạt như em đã nói. Chuyền bóng thì có thể Figo cũng có những cú lob và trọc khe rất lợi hại ko kém gì Beckham, nhưng tạt thì chắc chắn ko thể bằng rồi. Mà thể lực của Figo thì vốn đã ko tốt, em xem anh đá từ rất lâu rồi, từ hồi mới chuyển đến Barca, Figo luôn thấm mệt từ tầm khoảng nửa hiệp hai, đấy là hồi còn trẻ, còn bây giờ thì chắc còn tệ hơn. Còn về chuyện Figo hay dẫn bóng ra cánh ư, thì như em đã nói, anh có kỹ thuật tốt nên hay đi bóng lắt léo nhiều, có thể đi từ giữa sân ra cánh được, hoặc ngược lại, chính vì vậy mà để mẫu cẩu thủ này chỉ đá vị trí cố định là cánh, mà ko để cho đá trung tâm bao sân thì quá phí. Nếu được đá cặp cùng Zidane thì chắc chắn hàng tiền vệ của Real sẽ trrở nên mạnh gấp bội

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  4. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên là tôi muốn nói với mọi người rằng: tôi viết bài trước không phải để chê bai Beck, mà chỉ nhằm mục đích nói rõ hơn với những ai ít hiểu biết về bóng đá TBN, về Figo thôi. Trước tiên là:
    to heocon
    cái điều này thì bác luiz nói rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa.
    heocon cho là vậy hả, nhưng dường như thực tế đã chứng minh ngược lại đấy. Hồi trẻ, họ thường thi đấu ở những giải đấu có thể đưa họ đến đỉnh cao của bóng đá, khi về già, họ vẫn muốn gắn bó với trái bóng nên họ tìm đến Anh, hoặc châu Á. Và cũng chính vì có kỹ thuật nên các cầu thủ già mới thích sang Anh, vì họ có đất để chơi bóng. Cái ngày mà Zola mới sang chơi tại Anh, anh đã đi bóng như trong chỗ không người. Bergkamp sau nhiều năm thi đấu cho các đội bóng ở Hà Lan, ở Ý, cũng muốn trụ lại ở Arsenal và anh vẫn là một trong những trụ cột của Arsenal. Và trước đây cũng đã từng có Gullit, Viali, Ravaneli..... cũng như vậy.
    tôi không phủ nhận tài năng của Beck, Beck là 1 cầu thủ giỏi của Anh, không chỉ giỏi trên sân cỏ, mà Beck còn có thể tự lăng xê mình để kiếm được nhiều tiền. Chính điều này mang lại cho Beck nhiều tiền nhưng cũng mang lại cho Beck cả tai tiếng. Hãy xem Alex, người đã đưa Beck lên bục vinh quang cũng không chịu nổi Beck. Thật tiếc cho 1 tái năng.
    xin hỏi heocon, cầu thủ nào đã từng được coi là có kỹ thuật và tốc độ nhất nước Anh? Đó là S. McManaman. Anh đã là 1 tuyển thủ Anh duy nhất thi đấu ở nước ngoài, nhưng có thành công không vậy?
    heocon có hay xem bóng đá TBN không vậy? Khi Figo còn ở Barca thì Barca chơi với hàng công gồm Kluivert là 1 tiền đạo thực sự. Còn Figo bên cánh phải, Rivaldo bên cánh trái, 2 người này đóng vai trò vừa là tiền vệ, vừa kiêm cả tiền đạo. Họ được chơi tự do, nhưng luôn đảm bảo có mỗi người 1 bên để đủ lực lượng tấn công. Chính điều này đã tạo ra sức tấn công mạnh mẽ của Barca. Khi về Real Madrid (mùa giải 2000-2001, khi mà Zidane chưa về Real), Figo là 1 con bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Del Bosque để xây dựng 1 lối chơi nhịp nhàng, phóng khoáng như Real hiện nay. Figo được chơi khá tự do, anh chơi thiên về bên phải nhưng đôi khi cũng ở bên trái, và có lúc lại ở giữa. Chính anh là người mang lại cảm hứng cho các cầu thủ khác trên sân, và là người góp công xây dựng lên 1 lối chơi như Real Madrid bây giờ. Chỉ có thời gian cuối mùa giải năm nay Figo không có phong độ tốt nên mới bị báo chí và nhiều người để ý thôi. Đó cũng chính là sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao mà.
    to haibk :
    đọc kỹ lại đi haibk, cuối câu tôi có dấu "?" mà. Và đó là sự nhận định của tôi về một cầu thủ thôi. Còn bàn về Zola hả, anh đã từng là 1 trụ cột của tuyển áo màu thiên thanh đấy. Với những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ, cùng với những pha sút phạt thần sầu, anh xứng đáng là một cầu thủ hàng đấu TG, nhưng khiếm khuyết lớn nhất của anh là chiều cao thôi.
    đó chính là điểm làm nên sức mạnh của bóng đá đấy. Những cậu bé đường phố ở Brazil với 1 niềm đam mê bóng đá mãnh liệt và ước muốn cuộc sống giàu sang nên đã sản sinh ra Ronaldo, Rivaldo, Denilson ...... Và sau khi đạt được ước mơ bé nhỏ của mình rồi thì họ muốn vươn tới cái cao hơn, đó là điều dễ hiểu mà. Con người ta ai cũng phải như vậy chứ. Sau 5 năm cống hiến cho Barca (1995-2000), Figo đã cùng Barca đạt tới vinh quang ở nhiều giải đấu: 2 chức VĐQG, 2 cup QG, 1 siêu cup QG, 1 cup C2 châu Âu, 1 siêu cup châu Âu. Đó là thành tích mà cầu thủ nào cũng muốn vươn tới. Và anh chuyển sang Real để thực hiện ước mơ cao hơn đó là VĐ Champion League. Và anh đã góp công lớn đưa Real tới chức VĐ năm 2002.
    Đây sẽ là bài cuối của tôi về vấn đề này. Cám ơn mọi người đã đọc đến đây!

  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bác rút thì em cũng out, để cho những thằng như thằng luiz ở tự vả vào miệng mình, thảo nảo cái mõm nó như thế kia hehe
  6. CaNongaffc

    CaNongaffc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Beck di chuyển nhiều để chọn vị trí chứ ko phải cầm bóng di chuyển nhiều bác ạ.Mà bác hiểu sai từ chạy cánh rồi,cầu thủ chạy cánh điển hình ở MU chính là Gigg đấy bác ạ.Và một cầu thủ chạy cánh điển hình ở Anh là một cầu thủ có thể dốc bóng xuống biên rồi tạ vao.Beck nhà bác có hay làm thế ko? Một cầu thủ chạy cánh điển hình khác ở giải ngoại hạng là Grôn-kai-ơ (dek viết chính xác được) của Chelsea.Thêm nữa lối đá truyền thống của Anh là lật cánh đánh đầu nên có nhiều cầu thủ chạy cánh,bác cứ xem mấy clb tầm yếu+trung bình thì sẽ rõ hơn.
    Quả thực so sánh Beck với Figo khó lắm,tuỳ theo quan điểm của từng người thôi.Riêng về cá nhân tôi thì tôi đánh giá Figo hơn .
    Mà các bác rút là thế nào?Đang thảo luận hay thế còn gì
    Ký nhiều mỏi tay lắm rồi
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0

    Sao không kiểu đá của Beck thì ai cũng biết, nhưng có thời kí, chính xác chỉ có khoảng 2-3 trận Beck trình diễn lối đá khác hẳn, anh cầm bóng dốc xuống và tạt, điều đáng nói là Beck dốc bóng từ giữa sân phía bên góc phải.
    Tiếp nữa là lien tục khuấy đảo hành lang phải rồi đột nhập vào khu cấm địa, đợi hậu vệ đối phương ra truy cản là anh ngoặt bóng lại và sút, trước đấy là hàng loạt động tác giả và đảo liên tục.
    Lối đá của Beck thể hiện sự nhanh nhẹn và chính xác, còn Figo khi nào có bóng cũng phải rê 1 lúc mới chuyền hoặc là tạt được, vẫn biết là không mất bóng nhưng mà lối đá như thế thì chỉ phù hợp với giải Tây Ban Nha thôi, còn nếu sang Anh thì cũng khó, bởi vì Figo không như Giggs, không có tốc độ mà chỉ có sự lắt léo thôi.

  8. Robinho

    Robinho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    29
    ở đời sướng nhất là chửi cho những thằng đầu đất mà cứ tưởng mình giỏi giang lắm lòi cái ngu ra trước mặt bàn dân thiên hạ nếu thằng đó vì ngu quá mà không thấy nhục thì cũng chả cảm thấy bớt sướng đi tẹo nào ......

    Được robinho sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 06/06/2003
  9. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thì đồng ý là bác giỏi, em ngu, bác cứ chửi đi, chửi cho sướng vào.
    Vẫn chưa hiểu được câu chó cứ sủa (chửi), đoàn người cứ đi à ??
    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 06/06/2003
  10. CaNongaffc

    CaNongaffc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chính xác là Beck chỉ đá có 2,3 trận mà dốc bóng xuống biên rồi tạt vào chứ gì.Nếu chỉ được 2,3 trận thì làm sao mà gọi Beck là cầu thủ chạy cánh được.Còn chuyện quấy đảo hậu vệ người ta thế nào thì xin miễn,chắc lúc đấy Beck phong độ cao.Mà lần đầu tiên tôi thấy Beck dám dẫn bóng ghi bàn là bàn thắng vào lưới Real trong trận Mu thua Real 2-3.
    Beck mà nhanh nhẹn ư.Có nhiều người ở đây đã nói là Beck chậm chạp cơ mà.Khi Beck có bóng Beck có thể chuyền rất nhanh và chính xác,Beck chỉ nhanh ở chỗ đấy thôi.Còn lối đá của Beck mà thể hiện sự nhanh nhẹn thì bác hơi nhầm.
    Cũng có thể Figo ko hợp với bóng đá Anh nhưng mà Beck lại càng ko hợp với bóng đá TBN.Barca mà mua Beck thì có lẽ sai lầm.Nhưng mà cũng chẳng biết thế nào được ,trong bóng đá vốn rất khó đoán mà.
    Ký nhiều mỏi tay lắm rồi
    Được canongaffc sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 06/06/2003

Chia sẻ trang này