1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DAVID LYNCH

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi eternity, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn Orion-Dust post lời bài hát kia lên mà tớ nhớ ngay đến một yếu tố tạo nên chất ám ảnh kiểu Lynch: âm thanh (âm thanh thuần tuý/ âm nhạc tối thiểu). Giữa cái nền u ám tạo bởi các bối cảnh tối tăm tương phản mạnh , thường là vắng lặng trong nỗi cô đơn tột cùng, những âm thanh của Lynch gây cảm giác rùng rợ nổi gai ốc, không phải nỗi sợ trực diện mà là cái cảm giác bất an thường trực, cái gai người lẩn khuất, và sự sợ hãi thấm thía từ từ biến thành nỗi hoảng loạn không lời.
    Viết đến đây, không khỏi nhớ lại những cảnh điển hình chất Lynch: con phố tối tăm dẫn đến nhà cô ca sĩ trong Blue Velvet, căn phòng tồi tàn của Diane trong Mul Dr. và gần như tất cả các cảnh trong Eraserhead với một giai điệu chủ đề kỳ dị không thể nào quên.
    Lời bài hát của bạn O-D post lên có đoạn cuối hay, nhưng nhạc có thể tìm ở đâu nhỉ?
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Between the Buried and Me là một nhóm nhạc underground nên các album của họ rất khó tìm, nhưng nếu như bạn biết sử dụng các chương trình download như Kaaza hay Soulseek thì đơn giản thôi. Tuy nhiên tớ phải lưu ý trước là chất nhạc của bài "Camilla Rhodes" này không giống với nhạc phim "Mulholland Dr." đâu đấy, nó chỉ được tạo cảm hứng từ bộ phim thôi! Cũng phải nói thêm là original soundtrack của "Mulholland Dr." và "Lost Highway" đều rất đáng nghe.

Chia sẻ trang này