1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

David Trezeguet: ??oMàu áo của đội tuyển Pháp làm tôi cảm động???

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    David Trezeguet: ?oMàu áo của đội tuyển Pháp làm tôi cảm động?

    Dù được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Serie A hiện nay, David Trezeguet vẫn không chắc mình có chỗ trong đội hình chính thức đội tuyển Pháp ở World Cup 2002, vì vai trò quen thuộc của anh (trung phong cắm) không phù hợp với chiến thuật của HLV Roger Lemerre. Nhưng Trezeguet không hề phiền muộn khi trò chuyện với PV tờ L?TÉquipe Magazine.


    PV: Bóng đá có ý nghĩa với anh như thế nào khi anh còn bé?


    ? Ðó chính là cuộc đời của tôi. Ngoài những lúc chơi bóng ở trường vào mỗi buổi sáng, chiều nào tôi cũng chơi bóng với CLB Platense hoặc là với bạn bè. Tôi cũng thường chơi bóng ở các công viên hoặc chơi bóng trên đường phố trước nhà với hai cái chai làm khung thành. Chúng tôi còn giả làm đội Boca Juniors đấu với River Plate để giành phần thưởng là một chai Coca-Cola.


    PV: Nếu tuổi thơ của anh trôi qua trên đất Pháp, bóng đá chắc cũng mang ý nghĩa tương tự?


    ? Không. Ở Buenos Aires, người ta chỉ sống vì bóng đá. Quả bóng luôn là món quà phổ biến ở Achentina. Ở Pháp, thiếu niên có nhiều dạng hoạt động hơn và có cái nhìn về bóng đá khác với tôi khi còn bé. Ðối với chúng, việc chơi bóng hàng ngày chỉ diễn ra trong vòng một giờ rồi kết thúc. Trong khi đó, mỗi khi tôi chơi bóng, mẹ tôi luôn phải đi tìm tôi về ăn cơm tối. Sau này, khi kiếm được một ít tiền bằng bóng đá, tôi rất hài lòng khi có đủ tiền mua một đôi giày.


    PV: Kỷ niệm đầu tiên về bóng đá của anh?


    ? Cùng bạn bè tụ tập quanh chiếc radio vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hoặc những buổi tối cùng bố tôi xem các trận bóng qua truyền hình. Ngoài ra còn có chú gấu nhồi bông Bobby nữa. Ðó là người bạn của tôi thời thơ ấu. Tay trái của tôi nắm Bobby trong khi tay còn lại đánh quả banh tennis vào Bobby như thể nó giữ vai trò thủ môn.


    PV: Những cầu thủ nào đã tạo cảm hứng cho anh?


    ? Dần dà theo thời gian, tôi hiểu mình không phải là cầu thủ có tốc độ cao và tôi nên giữ vai trung phong cắm. Trên truyền hình, tôi chỉ chăm chú nhìn các tiền đạo như Crespo, Salas và Batistuta. Và bây giờ, tôi có dịp gặp gỡ họ ở Serie A.


    PV: Nhưng là một cầu thủ trẻ, anh không cảm thấy bực tức khi giữ vai trò trung phong cắm và chờ đợi bóng ư?


    Mỗi người đều có niềm vui riêng. Khi còn bé, tôi cũng di chuyển nhiều như những cầu thủ khác. Nhưng khi cảm thấy cần phải giữ đúng vị trí thích hợp, tôi trụ lại ở đấy. Khi người ta nói với tôi: ?oAnh đợi bóng đến và không được chạy quanh để tìm bóng?, tôi cũng cảm thấy không vui. Nhưng dần dà, tôi học cách tìm thấy niềm vui khi thực hiện chỉ thị của các HLV. Khi chơi bóng với bạn bè, có người chơi tốt hơn tôi nhưng cũng có người chơi kém hơn. Ở CLB, bạn chơi chung với những người có cùng trình độ với bạn nên phải biết tận dụng các ưu điểm của họ.


    PV: World Cup sẽ diễn ra trong vòng vài tháng nữa, Pháp và Achentina thuộc những đội có khả năng đoạt chức vô địch. Lẽ ra anh có thể chơi cho đội tuyển Achentina.


    ? Ðáng lý tôi đã dự giải vô địch trẻ thế giới tại Qatar năm 1995 trong màu áo đội Achentina. HLV Pekeman của đội trẻ Achentina đã liên lạc với HLV của tôi khi tôi đang chơi cho Platense nhưng lúc đó tôi đang dự định đi Pháp. Sau này, khi đã đến Pháp, Titi (Thierry Henry) cho biết HLV Pháp Gerard Houllier muốn tôi tham gia đội tuyển trẻ. Tôi đã bàn với bố của tôi về chuyện này và đi đến quyết định: nếu chúng tôi ở Pháp thì điều tốt nhất là tôi chơi cho đội tuyển nước này.


    PV: Dù sao, màu áo trắng-xanh của đội tuyển Achentina cũng từng là ước mơ của anh?


    ? Ðó là màu áo đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Năm 1998, khi cùng đội Pháp đoạt chức vô địch thế giới, tôi thực hiện điều mà Maradona đã làm vào năm 1986. Nhưng màu áo xanh của đội tuyển Pháp ngày nay cũng làm tôi cảm động. Hơn nữa, mọi việc diễn ra quá nhanh đối với tôi: danh hiệu vô địch U-18 châu Âu năm 1996, giải Vô địch Thanh niên Thế giới 1997 ở Malaysia rồi chiến thắng ở World Cup 1998. Vì vậy, tôi không có thời gian để luyến tiếc hoặc nghĩ về đội tuyển Achentina nữa.


    PV: Nếu có trận đấu diễn ra giữa Pháp và Achentina ở World Cup sắp tới ở vòng 1/8 hoặc bán kết, anh nghĩ thế nào?


    ? Tôi chưa bao giờ được đấu với đội tuyển Achentina. Ðó là trận đấu mà tôi rất mong muốn được tham dự.

    DUC

Chia sẻ trang này