1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day after day...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP21981, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây,
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Đường gập ghềnh em đi,
    Riêng! một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu! anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ

  2. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại ké topic của MP nhé vì mình cứ để trong lòng là e sẽ bức xúc ko làm việc tập trung nổi. Sau này có ngoảnh lại nhìn sẽ thầm cảm ơn chủ của cái topic lắm lắm
    Đã đã yêu là yêu hết lòng mà đã quên là quên ko hối tiếc! Tự mình gây ra thì phải lãnh hậu quả của nó, có níu kéo cũng ko còn quay lại được nữa, những mảnh vỡ mà đã chắp vá thì ko còn nguyên như mới. Hết tất cả rồi thì sao cứ phải đau khổ dằn vặt mãi, sâu thẳm trong lòng vẫn cứ hy vọng mong muốn 1 ngày nào đó người ta sẽ tha thứ cho mình và quay trở lại để tình lại nồng thắm như xưa ư?! ko có điều đó xảy ra nữa đâu. Họ ko thể tha thứ cho mình dù vẫn còn tình cảm, đó là lựa chọn và quyết định của họ, mình phải chấp nhận và quên đi, nếu ko tự mình sẽ làm khổ mình thôi. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, ko phải của mình thì chỉ như nhưng giọt sương tan nhanh.
    Anh yêu mình còn mình yêu người đàn ông đó, ngày hôm qua, lúc mở điện thoại của mình để nghe nhạc, mình bất ngờ khi nghe giọng anh ghi âm để lại trong máy, giọng nói của anh tha thiết quá khiến mình xót xa, xót xa vì ko thể nào đáp lại những lời anh cầu khẩn, ko thể đáp lại ân tình của anh...Mình dứt khoát ko quay lại với anh, mình ko thể phạm sai lầm lần thứ 2 là chấp nhận tình cảm của anh vì mình thương chứ ko yêu. Một lần là quá đủ đau khổ cho cả anh; mình và người đàn ông mình yêu mãnh liệt, mình đã phải trả giá cho sự nông cạn với tình yêu. Thế là quá đủ rồi! "Anh là người đàn ông tốt, sẽ có người con gái xứng đáng với tình yêu của anh hơn em gấp bội lần, mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới! Em sẵn sàng là người vun đắp hạnh phúc cho anh nếu biết anh gặp được người xứng đáng. Tha lỗi cho em!"
    Trên con đường mình đi ngày hôm nay ko có anh, ko có người đàn ông mình yêu tha thiết, mình cũng ko còn quá buồn bã uỷ mị, những vết thương mình tự gây ra đang lành lại như các vết sẹo của mấy lần bị ngã xe.
    Stand Up!
  3. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đồ tồi! Sao anh khiến những yêu thương giữa một người đàn ông và một người đàn bà trở thành tiếng gọi tuyệt vọng, nức nở của kẻ bị bỏ lại đằng sau. Sao anh kéo tôi lên, tặng tôi trái tim anh rồi đẩy tôi rơi xuống khi tôi còn đang ngây ngất. Tôi luốn cố gắng không dằn vặt anh nhưng tình cảm ngắn ngủi và sự đổi thay của anh làm tôi chới với. Trái tim tôi cứ không ngừng hỏi tôi tại sao, tại sao. Suốt thời gian bên nhau, chỉ có một lần, một lần duy tôi nói những điều không tốt về anh. Anh đã gọi tên tôi trong cơn tức giận. Anh tránh rắc rối bằng cách xóa bỏ mối quan hệ mà trên thực tế nó đang xuống dốc. Nói với anh những lời xấu xa mà người khác nhận xét về anh, tôi còn dau đớn hơn anh nhiều. Nói xong rồi, chính tôi cũng không chịu nổi khi thấy anh buồn, thương anh, tôi lại cuống quýt xoa dịu, xin lỗi anh. Đúng là tôi không chịu nổi khi thấy anh buồn. Và rút cục, tôi đã phải nói với anh điều cuối cùng "nếu xa nhau làm anh vui thì tôi sẽ xa anh mãi mãi"
    Giờ thì xa anh rồi đấy, anh chắc đang hài lòng với cuộc sống và những mối quan hệ của anh. Tôi không vui nhưng tôi cũng phải sống cuộc sống của bản thân mình. Chẳng thể nào khác được.
    Đồ tồi. Sao anh khiến tôi khóc nhiều thế. Anh đã ôm tôi và bảo mình sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà. Kể cả sau này, khi đã thừa nhận không còn yêu tôi nữa, anh cũng bảo sẽ bên tôi, sẽ không bỏ rơi tôi. Vậy mà đến giờ, cả ngày sinh nhật của tôi anh cũng không nhớ. Cả việc tôi xin phép anh cho tôi thăm hỏi mẹ anh, anh cũng im lặng. Chuyện của tôi và anh đâu phải lý do để tôi không đến thăm mẹ anh nữa. Tôi cũng nhớ mẹ anh và yêu quý bác ấy như yêu quý mẹ tôi vậy.
    Đồ tồi. Tôi viết những dòng này trong lúc không kiềm chế được nỗi ấm ức. Thực lòng, tình cảm tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, chẳng có gì thay đổi đâu anh, cả sự đắm say và tôn trọng.
  4. smallpizza

    smallpizza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lai duoc gap chi trong topic moi nay. May hom truoc toi van vao topic cu cua chi de theo doi, but ko thay chi post bai moi. Sang nay tinh co toi nhan ra chi o topic nay. Toi van se tiep tuc doi theo cau chuyen cua chi boi toi da va dang co cung tam trang nhu chi.
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chị em cũng có tg nghĩ như chị nhưng rồi em phải gạt đi bởi điều jả dối nhất trong ty là lấy bóng hình khác làm bình lặng trái tim mình , cứ vô tư ,bình thản với cuộc sống , công việc ,bạn bè rồi sẽ cân bằng rồi sẽ có hp mới tới.....như thế ko những mình và ng mình yêu sẽ thấy được tôn trọng và yêu thương rất nhiều....
  6. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày qua không hề yên ả. Có quá nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không muốn khuấy động cuộc sống của anh, anh cũng muốn tránh hẳn để tôi quên mãi mãi, để không còn gây rắc rối cho anh. Vậy mà cũng không được. Vẫn có những chuyện xảy ra khiến mối quan hệ của chúng tôi xuống dốc thảm hại, hình như không có gì để cứu vãn. Càng nói càng làm đau lòng nhau.
    Anh của tôi ơi, lần này tôi không có ý níu kéo, chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi. Tôi thực lòng muốn cả hai chúng ta đều bình yên. Thực lòng muốn anh được thảnh thơi, vui vẻ.
    Tôi để hình anh trên màn hình máy di động. Tôi ngắm anh hàng ngày, và tự nhủ, đấy là người đã từng bên tôi, đã từng...
  7. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, tôi chọn cho mình một lối thoát khác. Tôi không đau khổ, buồn bã nữa, tôi cũng không chạy trốn để rồi mãi mãi ôm hình bóng anh trong tim. Tôi muốn mình chấp nhận thực tại và phải thích nghi với thực tại đó. Thay vì u sầu, thương nhớ anh, tôi muốn anh thấy tôi có thể hạnh phúc vui vẻ mà không cần có anh bên cạnh.
    Tôi chủ động liên lạc, vui vẻ, nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như chúng tôi chưa hề yêu nhau và chưa hề chia tay. Anh cũng vui và yên tâm khi thấy tôi như vậy. Tôi bên anh, tâm tình, cười nói... bên bạn bè của anh nữa. Tôi giấu nỗi buồn trong lòng và chứng kiến tình yêu mới của anh hàng ngày. Những lúc thấy anh ngắm hình bạn gái mới, những lúc mà nước mắt dễ trào ra tức tưởi nhất thì tôi lại mở to mắt hơn, ráo hoảnh, trống rỗng.
    Từng ngày, từng ngày một, tôi vẫn sẽ ở bên anh và tự mình giết chết tình yêu trong lòng tôi, từng chút, từng chút một.
  8. smallpizza

    smallpizza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung chi da tim ra duoc mot loi thoat cho minh dau do la mot quyet dinh kho khan va dau don. Toi hieu rat ro tam trang cua chi luc nay. Khi nguoi ay roi bo toi, toi da tu hua voi long minh se quen nguoi ay di . Toi da giau noi dau vao trong de truoc mat nguoi ay, toi van la toi. Toi muon nguoi ay thay khong co nguoi ay ben canh toi van song vui ve va hanh phuc. Toi biet lam duoc dieu day chang de dang gi nhung toi nghi do la su lua chon duy nhat ma toi co the lam de tu xoa diu noi dau cho minh.
    Chuc chi som vuot qua duoc giai doan kho khan nay va tim duoc hanh phuc cho rieng minh.
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên chị ơi.........mong chị luôn vui vẻ
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy cái topic kia của chị nữa tưởng là chị đã nguôi đi rồi, ai dè lại thấy xuất hiện topic này. Chị đừng tự dối lừa bản thân, như chị nói là gì nhỉ, "như một tấm gương để khi chị nhìn vào đó thấy mình vẫn hạnh phúc và sống tốt khi ko có anh bên cạnh", chỉ là tự huyễn hoặc bản thân thôi. Chừng nào chị ko còn vào đây tâm sự về chuyện tình cảm này nữa thì em mới tin là chị đã nguôi ngoai thật sự. Ngòai ta viết tâm sự như thế này thì một cách nào đấy cũng cộng hưởng nỗi đau. Điều mà em khuyên chị là hãy dừng lại những lời tâm sự này thôi, vì mỗi ngày chị mở topic này ra, là một lần phải nhớ đến, thậm chí nhớ từng câu từng chữ khi type nỗi niềm tâm sự của chị. Em ko hiểu có phải mình là người cũng ko nặng lòng về chuyện tình cảm hay ko, nhưng em đã từng đau khổ, từng rồ rại, từng khóc lóc van xin một cách nhục nhã vì em còn hy vọng mình sẽ lại có được tình yêu vì những lời hứa hẹn hão của anh ta. Khi em biết được anh ta có người khác, khi em biết được những lời hứa kia là dối lừa em đã chấm dứt niềm hy vọng và chấm dứt sự ray rứt trong tình cảm của mình trong đúng 4 ngày, đến ngày thứ 5 tất cả mọi chuyện trở lại bình thường và em ko còn bất cứ một liên lạc nào với anh ta nữa, trong blog em remove, trong yahoo messenger em ignore và số điện thọai kỷ niệm của em và anh ta em đã thay bằng số khác....tất cả những điều đó đã làm cho em quên anh ta và những tình cảm khổ sở đó một cách nhanh hơn là em tưởng, bây giờ nghĩ đến em ko còn thấy đau nữa. Còn chị, em thấy chị thật khó , vì chị còn phải nhìn thấy anh ta hằng ngày, chị còn vào đây tâm sự hàng ngày thì cho đến bao giờ chị mới nguôi ngoai được nỗi đau này. Hãy tìm cho mình một lối thóat chứ đừng dương cao khẩu hiệu "từ nay tôi ko buồn nữa". Hãy làm một việc gì thiết thực cho bản thân mình đi chị à!

Chia sẻ trang này