1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day after day...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP21981, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trước khi gặp anh tôi đã mường tượng ra cuộc sống với một người chồng như anh. Vì thế cho nên khi xa anh tôi không còn thiết tha điều gì nữa. Tôi vẫn sống, và cố cho anh thấy là tôi đang sống tốt, nhưng trong lòng tôi, tôi hiểu là sẽ không bao giờ tôi có được cuộc sống mà tôi vẫn mơ ước nữa.
    Có lẽ chính vì thế mà tôi cứ lẩn tránh những người đang đến với tôi. Đôi khi tôi nghĩ, cứ nhận lời một người đi, cuộc sống sẽ cuốn tôi theo những bận bịu mới và tôi sẽ quên anh. Nhưng rồi những lời yêu từ miệng họ lại làm tôi hoảng sợ. Mỗi lần hình dung ra việc mình sống chung với một người đàn ông khác mà không phải là anh lại khiến tôi thấy chán chường. Làm sao tôi có thể đi bên một người khác đây anh. Bao giờ mới quên được?
    Anh biết không, con đường tôi đi giờ lạnh lẽo và cô đơn quá.
    Được MP21981 sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 21/04/2007
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xây bức tường chắn ngang lối đi về quen thuộc ấy đi chị.
    Nên giữ lại cho mình những yếu đuối và đau khổ. Thế giới tâm hồn của mình, mình được tự do làm những gì mình thích. Nhưng đừng để cho mình một cơ hội contact với người ta chị ạ, nếu một khi cảm xúc của chị không thể giấu nổi khỏi những câu nói, những hành động chị làm.
    Kiêu hãnh tự tin ngay cả khi lòng rối bời tan nát!
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xin phép,Em thân mến!
    Em đã đọc chuyện "Tái ông mất ngựa" chưa?
    ngày trước anh cũng thế đấy,
    Nhưng rồi thì.....cũng lại đâu vào đấy.
    Chúc em có người bạn trai mới,đàn ông đích thực kia mờ nị
    Đừng có mà "Nghĩ đến tương lai trào nước mắt
    Ngoảnh nhìn quá khứ toát mồ hôi"
    Chúc ngày zui zẻ...
    Tặng luôn
  4. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn qua anh chơi. Tôi trả lời em ốm. Tôi nằm trên giường 4 ngày chỉ nhận được 1 câu hỏi thăm của anh. Mà không phải tự anh hỏi, là tôi nhắn tin trước hỏi anh ở đâu, anh bảo đang chuẩn bị đi sinh nhật, rồi cũng dành cho tôi được vài chữ quan tâm xã giao. Tôi trào nước mắt, nghĩ đến những ngày đã đồng cam cộng khổ cùng anh. Thôi vậy, không thể vì những gì đã có với nhau mà cứ hy vọng mãi được.
    Vậy mà hôm trước anh bảo, dù có thế nào anh luôn ở bên tôi. Giờ thì tôi gọi điện cho anh còn phải rón rén.
    Tự dưng tôi thấy anh chỉ là một kẻ nói lời mà không giữ lời.
  5. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều. Tôi học được thêm hai điều từ mọi người này:
    "Kiêu hãnh tự tin ngay cả khi lòng rối bời tan nát"
    "Có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn"
    Chúc tất cả một tuần vui vẻ.
  6. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn viết quá chi tiết về một chuyện tình cảm của bản thân giữa rất nhiều những câu chuyện tình được post trên mạng, tôi không muốn than thở quá nhiều hay oán trách người mà tôi hết mực yêu thương và kính trọng. Nhưng đúng là có những lúc tôi thấy mình mất phương hướng, thấy lòng rối bời với hàng trăm câu hỏi tại sao, tại sao. Tại sao anh lại làm vậy với tôi.
    Giữa lúc tôi đang tự cố gắng vững vàng trước anh, lúc mà tôi cảm thấy mình đang làm tốt thì anh bức bối và không chịu nổi khi tôi giữ khoảng cách, khách sáo với anh. Anh tỏ tình lần thứ ba trong trạng thái còn hơi men. Tôi đã nghe hai lần anh tỏ tình và tôi đã bị anh chia tay hai lần. Giờ là lần thứ ba. Anh nói chuyện cô bạn mới chỉ là đóng kịch. Anh nói rất nhiều, nói xin tôi hiểu anh... Tôi đón nhận cái giây phút ấy thận trọng và dè sẻn như thể chỉ ngày mai thôi tôi sẽ lại phải nghe anh chia tay lần thứ ba. Vậy mà mới chỉ có vài ngày anh đã làm tôi thấy mình không còn hiểu nổi anh nữa hoặc mọi thứ chỉ là trò đùa.
    Tối nay tôi tắt hết điện thoại và suy nghĩ rất nhiều. Sao tôi không còn thấy đau khổ. Có phải trái tim đã quá mỏi mệt.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Một chút cảm giác giống mình. 2 hôm liền, vì đám cười của người yêu cũ, không được ăn uống gì, sáng còn pải dậy rất sớm. Không được 1 câu quan tâm . . . chiều về ỐM. Chạnh lòng nghĩ trước đấy anh sẽ không bao giờ cho mình đi làm khi chưa có gì vào bụng và vân vân khác nữa.
    " Không bao giờ rời xa em " . Lời nói thôi mà.
  8. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của chị làm nỗi buồn và nỗi nhớ trong lòng em lại trỗi dậy.Chị ơi hãy cố vượt qua đi,hãy khóc đi ,khóc thật nhiều vào trong lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy.Rồi thời gian sẽ giúp chị quên được người ấy,và nó sẽ chữa lành vết thương của chị bây giờ.Chị đừng gặm nhấm nỗi buồn này lâu quá,sẽ khổ lắm!Chị hãy :SÔNG VÌ TƯƠNG ,đừng SỐNG VÌ QUÁ KHỨ!
  9. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ như haicon người khác nhau hoàn toàn. Vừa mới đây còn yêu thương, nồng nàn vậy mà chỉ qua một đêm lại lạnh lùng vô cảm. Anh là kẻ dối trá!
  10. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi lo sợ lại xảy ra nhanh đến không ngờ. Anh dường như quên phắt những điều vừa nói. Tôi hụt hẫng vô cùng.
    Trước anh, tôi thấy mình bị hắt hủi, ghẻ lạnh, anh cư xử không giống như với người mà anh yêu mến. Vậy anh nói dối rằng anh yêu tôi để làm gì? Tôi mất đi sự tự tin vào chính mình. Hình như cái tình yêu của tôi nó làm anh chán ngắt, tẻ nhạt.
    Quá tam ba bận mà anh. Sau lần thứ ba này tôi không còn tin anh nữa. Ba lần là quá nhiều.

Chia sẻ trang này