1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day after day...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP21981, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, ngồi đọc lại những gì đã viết, qua những dòng chữ ấy, tôi thấy tâm hồn mình đã dần dần khô cằn. Cũng giống như lúc ở bên anh, tôi không rớt được một giọt nước mắt nào. Mà đáng lẽ ra tôi phải khóc tức tưởi thì tôi lại bặm môi, miết những ngón tay trên tấm đệm và tâm trí thì lạnh băng.
    Tôi không biết anh nghĩ gì lúc ấy. Khi anh tránh né tôi, ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trên môi, đôi mắt anh xa xăm và buồn rười rượi, đôi mắt ấy như sắp khóc. Cả ngày anh hết thở dài rồi lại gắt gỏng, hết cầm lên lại cầm xuống cái điện thoại và chộp ngay lấy nó nếu như tôi có vô tình mon men lại gần. Hình cô gái trên chiếc điện thoại ấy anh vẫn giữ nguyên, tấm hình vẫn nhìn tôi cười kiêu sa và ngạo nghễ.
    Biểu hiện ấy của anh dường như là của gã si tình đang buồn bã đợi tin nhắn của người yêu. Với những gì biết về anh, với tình yêu của tôi và với những suy nghĩ nông cạn của một kẻ nửa mùa như tôi, tôi chỉ đoán được có vậy. Anh vẫn bảo tôi hay đoán sai, nhưng trực giác bảo tôi rằng đúng.
    Cõi lòng tôi lại một lần tan nát. Lần này có thêm cả sự bẽ bàng và xấu hổ nữa. Nếu điều tôi đoán là đúng, tôi mới có thể tự lý giải được tại sao anh lại tỏ tình với tôi lần thứ ba rồi ngay lập tức tránh tôi như đỉa tránh vôi. Tôi nhớ lần trước, anh đã rất kiên quyết chia tay. Tôi vẫn nhớ giọng rành rọt nhả từng tiếng đoạn tình ấy. Tôi chỉ suy đoán được là anh vì hận người yêu mà kéo tôi vào lòng.
    Cả ngày hôm nay tôi tắt máy, không hề bật lên một lần nào. Ngày mai cũng cố gắng như vậy, tôi có làm được không?
  2. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nghĩ ngợi quá nhiều cho phai tàn nhan sắc,những gì của mình thì dù có đi đến tận đâu cũng quay vể với mình,nếu ko thì níu kéo hay suy nghĩ về điều ấy chỉ tổn thọ.
    Chuyện của bạn và mình gần giống nhau,cung chia tay,rồi quay lại nói yêu đương sau đó thì bặt vô âm tín,và lạnh lùng đến phát sơ_cái cảm giác đó mình ko chịu đc_và mình lại chia tay_và rồi bản thân lại hối tiêc_Lại cố níu kếo,kết quả chằng đc gì,còn khiến ng ta nghĩ mình này nọ,nhưng chẳng sao,ko thể cứ sống mà chạy theo suy nghĩ và cảm giác của ng khác đc,vì thế khi muốn làm hay muốn nói điều gì thì cứ nói và làm,dù thiên hạ nghĩ sao cung đc.Hãy cố gắng để sau nay ko bao giờ cảm thấy hối hận vì mình đã ko làm.
    Thời gian sẽ làm phôi pha mọi thứ,và cảm giác yêu đương lại trở về nguyên vẹn như chưa bao giờ yêu.
  3. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Day after day!
  4. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, bạn bè khuyên tôi tránh xa anh ra. Tôi cố thử, nhưng là thử tránh xa tình yêu chứ không phải là tránh xa anh. Tôi không thể vì anh không yêu tôi mà chạy trốn. Tôi biết trong cuộc sống, vẫn có rất nhiều lúc anh cần đến tôi. Nếu tôi có thể không yêu anh nữa, hoặc ít nhất không tổn thương khi bên anh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi sẽ cố gắng hết sức anh ạ, vì với tôi đây là một thử thách lớn.
  5. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết, có những đêm tôi không chịu nổi cơn stress. Tôi cắn chặt chiếc gối để khỏi gào thét, tôi muốn nổi loạn, đập phá, đầu óc căng thẳng chỉ chực nổ tung. Có lẽ tôi đã phát điên thật nếu như tôi không từng nhìn thấy một cô gái điên vì bị tình phụ. Trông cô ấy xác xơ, tội nghiệp, hung dữ như con thú bị thương. Chắc là tôi sợ mình xấu xí ai cũng lánh xa giống cô ấy như nên giờ tôi vẫn tỉnh táo.
    Tôi xa rời sàn khiêu vũ, ánh đèn và tiếng nhạc của nó làm tôi nhói đau mỗi khi nhớ đến kỷ niệm cũ.
    Thực ra lúc ấy tôi không nghĩ được như thế đâu. Tôi chỉ nghĩ là tôi sợ mình xấu xí sẽ không thể đi cạnh anh được nữa.
    Được MP21981 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 04/05/2007
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum wa mưa.... hum nay lại mưa....
  7. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi ngỡ như là... Thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả những nỗi đau. Thời gian sẽ giúp ta tìm đưọc cái mới về dịu đi cái cũ. Lặng yên nhé những đam mê ^^
  8. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ==> " Tôi sợ mình xấu xí sẽ kô đi cạnh anh được nữa":(, cứ dặn lòng thế này thì quên được kô, tự nhủ rằng sẽ quên rồi lại kô thể vượt qua nổi những đam mê của mình. Ở người phụ nữ linh cảm thường rất đúng, làm theo linh cảm của mình đi chị. Trước hết muốn tránh xa tình yêu thì phải tránh xa" Anh" đã, đôi khi xa tình yêu được còn dễ dàng hơn xa được Người đấy chị ạ... Cố lên!!!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa... sẽ đưa em đi suốt cuộc đời... Mà sao... không đưa đuợc đoạn đưòng em đi... Anh hứa... sẽ ôm em khi gió đông về... Mà giờ đây... một mình em đứng trong mưa...
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em.....

  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài hát j thế nhỉ ...? em cũng like bài này nhưng mà .....ko bít tiêu đề

Chia sẻ trang này