1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day after day...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP21981, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biết thêm một điều nữa. Tôi có thêm một lý do để bớt nghĩ đến anh hơn. Là anh muốn tôi như thế. Ba, bốn hôm nay tôi làm được rồi. Anh đúng là đã để tâm trí cho người khác. Thôi, không sao, ngày mai tôi sẽ bận bịu, không có thời gian nghĩ nhiều đâu anh ạ.
    Có một điều dường như là may mắn. Gần đây có người đàn ông khác đến với tôi. Người ấy săn đón và chân tình. Tôi giữ khoảng cách nhưng không thể dối lòng rằng những câu chuyện của người ấy đã làm tôi vui. Sự giản dị, mộc mạc luôn làm cho người đối thoại thấy nhẹ nhàng. Trái ngược với anh nhiều lắm.
    Anh đã về chưa, đi chơi về có thấy bớt căng thẳng hơn không?
  2. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến nhà đột xuất, nhìn cảnh tượng anh đang ngồi ăn cơm với cô gái mà tôi đã nhìn thấy trong ảnh. Cô ta ngồi cái ghế mà tôi vẫn ngồi và đứng nấu cơm ở chỗ mà tôi đã đứng.
    Mới chỉ có một tuần trước anh vẫn còn kéo tôi vào lòng và hôn tôi say đắm, anh bảo không hề có cô gái nào khác.
    Hoá ra anh cũng chỉ là một kẻ dối trá. Nghĩ đến thế, tôi cảm thấy không còn trân trọng những cái ôm ghì xiết, những nụ hôn và những lời tâm sự của anh nữa. Dù chúng có là thật thì giờ đôi môi ấy đã chung đụng với kẻ khác, đã âu yếm kẻ khác. Tôi rùng mình khi nghĩ mình phải chung đụng những điều ấy.
    Bạn nói đúng, dù trái tim có tan nát cũng vẫn phải ngẩng cao đầu.
    Vừa mới mấy hôm trước thôi, tôi còn thức đêm mày mò đọc sách, học những cách giải cơn say rượu bia, tôi còn xót ruột khi nhìn thấy anh mệt mỏi, nôn thốc nôn tháo trong nhữn g cơn say. Còn hôm nay thì tôi không cho phép anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, dù chỉ là một người bạn cũ hay một người yêu cũ.
    Hôm nay tôi nghỉ làm sớm, đi uống bia một mình. Tôi thích những ngụm bia mát lạnh.
    Thế là anh bội bạc!
    Được MP21981 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 10/05/2007
  3. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có thể dạy tôi cách khóc? Cơn uất nghẹn trong cổ họng khiến tôi không muốn mở lời nói với bất kỳ ai, tôi cứ như kẻ bị câm điếc...
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không thuôc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được. Tớ thấy anh chàng của bạn còn chẳng xứng đáng kể cả chỉ như một người bạn. Đôi khi cảm gíac bạn lại là người đang lấp chỗ trống của người khác trong lòng anh ta.
    Đọc những dòng của bạn tớ thấy bạn yếu đuối quá.đôi khi cảm gaíc thành bi luỵ Chuyện này cũng đã khiến bạn day dứt khá lâu rùi.
    Khuyên bạn nên chấm dứt tất cả đi. người bạn đang yêu chẳng đáng mặt làm một thằng đàn ông. Ghét nhất thể loại đàn ông vừa tỏ ra mình mềm yếu vừa lại có tính lừa dối.
    Thông cảm vì tớ nói hơi khó nghe.
  5. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh không có lẽ nào lại thế. Hay là tôi hiểu nhầm. Anh luôn khiến tôi nhìn thấy những điều đẩy tôi ra xa anh hơn. Lần nào cũng vậy, tôi đau khổ, vật vã, nhưng sau đó, tôi lại hy vọng, lại tin tưởng rằng anh không phải thế.
  6. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Em đã quyết định quên tình yêu của mình nhưng không có nghĩa là nó không còn tồn tại. Em để nó lại bên anh rồi, luôn ở bên anh. Có thể một lúc nào đó anh sẽ thấy ấm lòng khi nghĩ đến nó. Em chỉ mong có thế..."
    Tôi nhắn tin và anh không trả lời. Anh đã từng nhiều lần kể cho tôi rằng im lặng là phản ứng anh thường dành cho những người phụ nữ theo đuổi anh. Tôi không theo đuổi anh, tôi níu giữ trái tim đã từng dành cho tôi đấy chứ. Nhưng mà níu mãi không được, càng níu nó càng tuột khỏi tay tôi.
    Sẽ không bao giờ Anh biết, sáng hôm sau tôi còn được nghe những lời lạnh lùng, phũ phàng mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi..
    Tôi rẽ sang ngả khác mất rồi. Tôi cứ tưởng sẽ giữ được tình yêu ấy cho riêng mình tôi mãi, nhưng không được. Tôi cũng đã buông tay anh ạ.
  7. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày, cuộc sống không còn có anh. Tưởng là chỉ cần sống giống như quãng thời gian anh và tôi chưa hề gặp nhau. Thế mà chẳng phải.
    Những tháng ngày nhớ quay quắt, chìm đắm trong buồn khổ đã qua. Tôi bây giờ sống nhạt nhoà và lặng lẽ.
    Anh có biết, thương nhớ anh giờ đã chìm sâu tận đáy lòng, kỷ niệm cũng đã chôn chặt, không dám lôi ra, không dám nghĩ đến nhiều. Sợ một lúc nào đó, nó lại vỡ oà, nức nở.
    Tôi không dám đi qua con phố nhà anh, tôi vẫn hèn nhát, sợ phải nhìn thấy cảnh anh đi chung với người phụ nữ khác.
  8. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ gặp nhau, anh tâm sự về tình yêu mới, rằng nó không được như anh mong đợi. Anh cần có sự chia sẻ của tôi. Anh xoắn xít và tử tế vô cùng.
    Hơn 10 ngày sau Anh ném cho tôi một câu vào mặt, bảo tôi đừng có can thiệp vào chuyện của anh.
    Tôi biết thêm rằng anh bắt đầu tình yêu mới vào đúng cái thời gian mà tôi đang ngất ngây hạnh phúc với tình yêu của anh, tôi đang sống chết với công việc của gia đình anh. Và cô ta cũng chứng kiến chúng tôi quấn quýt với nhau như thế nào.
    Chỉ thời gian ngắn mà biết thêm những điều thật giá trị.
    Vậy ra tôi là kẻ may mắn hơn tôi nghĩ.
    Tôi không yêu anh nữa. Còn hơn cả thế. Tôi có phần coi thường cả anh và cô bạn gái bây giờ của anh. Tôi thấy mình vui, vui thực sự...
  9. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày rảnh rỗi, tôi ngồi đọc lại những trang viết về anh. Đọc chậm rãi, nhớ lại những cảm giác, những sự việc đã trải qua. Thời gian chưa lâu mà sao tôi đã quên hết. Cố lắm cũng chỉ nhạt nhòa.
    Có phải ân tình còn lại mãi với thời gian còn giả dối sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, điều giết chết tình yêu tôi dành cho anh không phải là sự dối trá của anh, mà là cách sống phụ bạc. Tôi có thể yêu và chung thủy với một người đàn ông trăng hoa không chung thủy, nhưng tôi không thể yêu một con người phụ nghĩa bạc tình, tính toán và lợi dụng cả tình cảm.
    Đêm nay tôi gặp lại người bạn gái đó, sau gần một năm. Tôi nhớ là mình đã cố dấu một nụ cười chua chát khi bạn tôi lỡ để lộ rằng họ vẫn có quan hệ sâu sắc.
    Tôi lúc ấy nửa muốn gào lên là chị đừng có mà đâm đầu vào lửa, đừng có để hắn có cơ hội làm kẻ đạo đức giả, nửa muốn câm lặng vì cảm giác bị phản bội lần nữa.

Chia sẻ trang này