1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day after day...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP21981, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chào MP!
    Mình đã đọc cả 2 topic của bạn.Thật sự mình thấy bạn đã yêu anh ấy quá nhiều, hơn mức tình cảm mà anh ấy dành cho bạn. nhưng bạn ơi, bạn có cần làm tất cả những điều như vậy không?Bạn làm như vậy bạn được gì?đau khổ ah?quá khứ đã qua nên đừng cố níu kéo làm gì bạn ah.
    Hãy bỏ qua tất cả để làm lại cái mới.Khi có cái mới rồi bạn sẽ thấy những điều mình làm là quá trẻ con và nông nổi.
    Mong bạn vượt qua tất cả.
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
  2. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ là khi tình yêu này qua đi, cái còn lại là sự khinh ghét.
    Giờ đây, trong mắt tôi, người đàn ông ấy đã thuộc về một thái cực khác. Đôi lúc ngồi một mình và nghĩ lại, tôi bật cười, vì thấy mình còn có thể đàn ông hơn anh ta, quân tử hơn anh ta.
    Khi tình yêu đi qua, tôi nhìn thấy những gì trước kia tôi cho là sự dằn vặt, là cân nhắc, là tình cảm ở anh ta thì bây giờ tôi chỉ tóm gọn bằng một từ "lợi dụng"
    Tôi vẫn giữ liên lạc với một người bạn thân của anh ta, và tôi không ngạc nhiên khi biết người con gái kia giờ cũng đang rơi vào tình thế giống tôi thời gian đó..
    Vậy mà đã có lúc tôi tưởng mình không thể sống thiếu anh, tôi đã từng nghĩ đến cái chết.
    Mọi thứ rồi cũng qua. Nhìn xa hơn đôi khi lại nhìn rõ hơn.
  3. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sau từng ấy ngày quằn quại, đau khổ vì anh, giờ tôi đang tiếp tục cuộc sống của mình, không vui vẻ nhưng bình thản...
    Và tôi dành tình cảm cho những điều xứng đáng hơn, cho những người cần tôi hơn.
  4. pontoon

    pontoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị bình an. Em cũng đang chuẩn bị tinh thần xa anh ấy. Dù chúng em đang rất hạnh phúc. nhưng em thấy mệt mỏi vì tình yêu lắm chị ạ. Đôi lúc em nghĩ giá mà em một mình thì hạnh phúc hơn. tình yêu này sẽ do chính tay em giết chết dù không ai lừa dối ai.
  5. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chị còn nhớ em ko nhỉ? cái người mà khuyên chị uống rượu cho những đêm mất ngủ từ gần 1 năm về trước khi theo dõi từng bài viết của chị. Cũng thiêng thật! cách đây 2,3 ngày em tự nhiên nghĩ đến chị và cái topic của chị. Em nghĩ rằng cái topic này trôi xuống mãi rồi và chị ko còn post bài trong này nữa chắc hẳn chị đã quên đi cái con người bội bạc đó rồi. Hôm nay giật mình nhìn thấy topic này nhưng khi đọc xong em cũng thấy mừng cho chị. Quên hết tình cảm đó đi phải ko chị? em cũng đã quên cái con người bội bạc đó thật nhanh chóng. Giờ đây khi nghĩ lại chỉ còn lại là sự khinh bỉ! Em thương em 3 năm trời gắn bó với một con người như thế, nhưng em còn thương vợ hắn hơn khi phải gắn bó với hắn suốt cuộc đời. Xét cho cùng, mình dã từng đau khổ, nhưng vẫn may nhắn chị ạ!
  6. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    1/5/2008
    Cảm ơn cuộc sống với những lo toan hàng ngày, tôi hầu như không còn nghĩ đến chuyện cũ và người cũ.
    Hôm nay là ngày lễ tháng 5, dù muốn hay không ngày này vẫn gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm về những tháng ngày bên anh. Hầu hết là kỷ niệm buồn, nhẫn nại, chịu đựng và chua xót.
    Thôi thì cũng coi như là một dịp để nhìn lại mình, Thấy cảm ơn anh vì đã không tiếp tục yêu tôi. Nhờ thế mà tôi sống một cuộc sống giản dị và bình yên, mặc dù trước đây tôi tự nguyện đối mặt với khó khăn vất vả để được bên anh.
    Nếu ai đó đang đau khổ vì bị tình yêu lừa dối, hãy bước qua họ đi nhé, vì, đã lừa dối thì không thể là tình yêu.
  7. SSN705

    SSN705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thôi mà, có gì đâu mà đau khổ dzữ vậy em, nhất là em ko phải là người có lỗi. Mà nhìn mấy cái nick co 81, có 09 tự nhiên thấy sợ... Thoạt đầu cũng tưởng là giống, nhưng đọc kĩ thì không giống, nhất là hoàn cảnh đối nghịch, hihi.
    Chúc em mau chóng vượt qua.
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chia sẻ của các bạn.
    Chuyện qua rồi, còn lại chút dư âm thôi. Thật mừng!
  9. MP21981

    MP21981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp gặp lại anh. Thật xấu hổ là tôi nghĩ nhiều đến ngày đó.
    Tôi cứ ngỡ lòng mình đã phẳng lặng và không gì có thể làm gơij lại trong tôi những cảm giác cũ. Hoá ra không hoàn toàn là như thế. Tôi đặt ra những khả năng, tình huống có thể có trong ngày đó. Nếu đến đó anh và cô bạn gái của anh đang cùng quấn quýt tôi sẽ phải phản ứng thế nào, tôi có xót xa và chua chát không. Nếu anh đang một mình, cô đơn và vẫn cần tôi như ngày nào thì liệu tôi có thấy lòng xao động...Tôi không còn tình cảm với anh. Rõ ràng là như thế, nhưng tôi cũng thấy rõ ràng là lúc này đây, lòng tôi lại gợn sóng.
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi ! em cũng ko quên được chị vì cái thời điểm đọc những dòng tâm sự của chị cũng là lúc em đang rất rất đau khổ. Mọi chuyện với chị sao vẫn còn nặng nề thế ! Hóa ra chỉ vì hòan cảnh mà chị buộc phải quên hắn, chứ nếu ko phải vì hắn ko yêu chị, ko có người yêu khác thì chắc hẳn chị đã lao như một mũi tên đến bên hắn từ lâu rồi...ko phải chờ đến cái ngày sắp tới, cái ngày mà chị sắp được gặp hắn và đang tưởng tượng....

Chia sẻ trang này