1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy Cáo tiếng Việt!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Dạy Cáo tiếng Việt!!!!

    Trước đây em cũng nhờ các bác tư vấn một vài lần về cái con Cáo Việt mà không Việt ngẫn ngẫn của em rồi ạh. Sắp tới nó đề nghị em dạy tiếng Việt cho nó (Vâng! cả nghe, nói, đọc, viết - lại còn ngồi với nhau như thầy trò nữa!). Em không biết là nên dạy cái gì cho nó có "hiệu quả" , các bác có cao kiến gì ko???
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Bài 1: Sinh vật--Cấu tạo cơ thể người ("Đây là mắt, đây là mũi")
    Bài 2: Tên các loại quần áo.
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hummm, em hỏi thật mà, bác lại trêu em... , mấy bài đấy tất nhiên là em sẽ dạy, nhưng ở chương cuối kia!... mấy chương đầu quan trọng lắm, nếu dạy ko hay,hoc sinh nó bỏ học mất..... Tư vấn cho em tiếp nào!!!!!
  4. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    so fun
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    buồn đời quá các bác ah! Hôm nay ngồi nói chuyện em mới biết là nó có bạn trai, Hic! một thằng Đức tóc xanh mũi lõ nào đấy! Hỏi kỹ thì em mới biết là chúng nó hình như cũng mới cảm nhau thôi chứ chưa chính thức! Con Cáo nó bảo là " chưa là bạn trai nhưng chắc sẽ là bạn trai...". Hic! buồn quá các bác ah! mãi mới kiếm được 1 cô VN thì lại thế này! Dẫu biết là lòng mình chưa yêu, chỉ thích thích thôi, nhưng thấy cáo cười nói vô tư, gần đến mức em cảm giác chỉ một cái cua tay cũng có thể ôm cáo vào lòng....vậy mà diệu vợi quá!....Cứ nghĩ đến là lòng em lại trùng xuống....
    Thứ 3 tới em sẽ dạy nó buổi tiếng Việt đầu tiên, dự định sẽ dạy nó đọc và hiểu qua những mẩu chuyện "nghệ thuật sống" con con...giờ sao em chẳng còn hứng thú nữa.... Nhưng ko sao, em cũng sẽ dạy, một mặt là em đã nhận lời, có chối cũng ko được, hai là có một người bạn cũng tốt mà em cũng rỗi, chả có gì để làm...vả lại nếu lật được thế cờ thì càng hay...
    Đôi dòng tâm sự cho trái tim em bớt buồn....
  6. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thì dạy nó xưng hô trước đã, rồi dạy về đồ vật xung quanh.
    Keke, có cơ hội thì dạy nó những câu hay hay như "I love you" chẳng hạn.
    Hồi trước lão thầy của em bị bọn con trai lừa, bảo "great" dịch ra tiếng Việt là "phê lòi mắt" thế mà ông ý tin sái cổ
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bài 3: Cấu trúc chủ vị ngữ cơ bản
    Chuẩn bị bài: Quán cafe, khung cảnh lãng mạn
    Anh (động từ) em (trạng từ chỉ nơi chốn) thì em (động từ chỉ trạng thái tình cảm) như thế nào?
    vd: Anh ôm em ở đây thì em có cảm thấy rung động ra sao?
    Bài 4: Hitler là một người xấu và dân Đức cũng vậy
    Chuẩn bị bài: Trại tập trung WW2.

Chia sẻ trang này