1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dây cáp nguồn High End

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi congari, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phủ nhận hiệu quả âm thanh của dây dẫn xịn. Nhưng cần bổ sung thêm:
    Khi bạn đã có bộ dàn tốt, mà xài dây dỏm, thì khi nghe nhạc bạn sẽ bị một ám ảnh làm vướng bận tâm trí, và nhạc trở nên dở đi. Để yên tâm về bộ dàn của mình, tốt nhất là nên sài dây dẫn có giá trị tương xứng.
  2. tanhtanh

    tanhtanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Linh kiện cho đồ Hi-end hiện nay ở VN cũng có nhiều phết rùi, đọc mãi trong trang này chưa thấy các Bác nói về cái cáp nguồn (hay là Em đọc không hết). Có Bác nào biết chỉ giùm ha
  3. c12

    c12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  4. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Plamet phân tích rất đúng nhưng tôi thấy Thanhtrúc giải thích còn đúng hơn. Thấy bên audiovnclub.net có cái topic đi khám tai rất hay, cứ vào thử bác sỹ xong là thấy cáp nguồn có giá trị hay không, nếu không nghe được âm nào thì người ta hoàn toàn có quyền tưởng tượng.
    Trong môi trường nghe nhìn của Việt Nam chúng ta chỉ cần ông hàng xóm lúc đi chơi về khoái chí bóp thêm cái còi xe máy trêu con thì mọi bộ giàn vài K $ chỉ còn giá trị như bộ giàn midi thôi!
  5. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này có chữ high-end !!...nó làm cho dansaigon dị ứng sao đó !! ...lướt qua không đành ....các bác đã nêu hết mọi ý rồi , dansaigon ké thêm tí tẹo .
    dansaigon đã được thử qua cái dây cáp nguồn high-end của ông bạn trong dàn âm thanh của dansaigon ..phải nói là wow !!...wow !!....không thể tin được nhưng thực tế là dây cáp nguồn high-end đã nâng dàn âm thanh của dansaigon lên cao thêm một bậc .
    Vấn đề là tiền !!...mắc quá !!...giá cắt cổ luôn !!....dansaigon mới nghĩ cách tự làm lấy , mình sống trong thành phố lớn do đó cái dây cáp nguồn nó như là cái ăng-ten vậy ....nào từ sóng điện thoại di động , radio , tivi , tủ lạnh , máy giặt ........đủ thứ .
    dansaigon bỏ nguyên một ngày để lùng đồ ở các khu chợ đồ điện gồm :
    - 2 cuộn dây điện cũ màu khác nhau đường kính dây đề là 16 AWG . Đã một cái là may mắn mò được dây bọc teflon bên ngoài .
    - 2 dắc cắm máy và 2 cái dắc cắm ổ điện .
    - kiếm không ra dây bọc cáp chống nhiễu , đành lấy cuộn keo giấy bạc .
    - vài mét ống bọc ngoài như là được đan bằng dây cước .
    - 1 mét ống co (shrink tubing).
    Tổng cộng là móc hầu bao ra gần 150K .
    dansaigon dùng 4 sợi chụm lại cho dây trung tính và 4 sợi cho dây nóng chụm lại , dasaigon đan mò mẫn mãi dựa theo lối của shunyata dây cáp nguồn hình sau :



    [​IMG]
    link mà dansaigon lấy hình là đây :
    http://www.shunyata.com/modeldriver.aspx?navitemid=2350
    dansaigon nối từ ống nước vào làm dây đất và mắc vào ground theo flaver 3
    theo hình sau :
    [​IMG]
    link mà dansaigon lấy hình là phía dưới, nhớ kéo chuột xuống phía dưới, dansaigon đã thử flaver 1 và flaver 2 nhưng không hiệu nghiệm chỉ có cái flaver 3 là ngon lành:
    http://www.venhaus1.com/diymains.html
    dansaigon đã thực hành và có thấy nó hiệu nghiệm trong dàn máy của dansaigon tuy nhiên có thế khác hoặc không hiệu nghiệm với dàn âm thanh của các bạn vì có dàn nào giống nhau đâu và tầm tiền của dàn máy nữa .
    Với khoảng 150k chi ra để đổi lại âm thanh lọt tai hơn , bức nền (back round) tĩnh lặng hơn, chi tiết rõ nét hơn (như là chụp hình chỉnh focus), nhìn cái dây cáp nguồn tự làm như là cái dây ống nước đấy !!..trông cứ như là con rắn !! to trằm goằm luôn !!.., nhất là thành quả của chính mình tự làm lấy , giải trí lành mạnh 2 ngày cuối tuần (1 ngày lùng đồ và 1 ngày ngồi ráp lại) cũng đáng đồng tiền bát gạo .
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Dây cáp nguồn không có tác dụng thay đổi chất lượng âm thanh.
    Các bạn đều biết, trong các máy đều có sẵn bộ lọc nguồn , nên các tiếng xì xẹt (rất nhỏ) do các giắc tiếp xúc của cáp nguồn đều bị lọc sạch.
    Theo quan niệm của em, cáp nguồn chỉ cần dùng loại cáp đúng kỹ thuật cung cấp đủ dòng cho dàn máy, các giắc tiếp xúc tốt, không lỏng lẻo. Nghĩa là, dùng dây cáp nguồn và ổ cắm của CADIVI là tốt rồi, không cần dùng đồ ngoại.
    Nếu dàn máy có tiếng xì xẹt, trước hết hãy lo sửa máy
  7. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Không đúng!
    Như trên em đã phân tích, bộ dàn càng nhiều tiền, thì bộ lọc trong các máy càng được thiết kế tốt. Do vậy, với những bộ máy càng đắt tiền, thì dây cáp nguồn càng ít tác dụng.
    Tất nhiên là nếu thừa tiền thì cứ mua cho đủ bộ.
  8. c12

    c12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0

    => Với những amply đèn, đầu đọc mà chỉ cần thay dây nguồn, chất lượng âm thay đã thay đổi đến mức nhận thấy ngay được, thì chứng tỏ bộ lọc điện nguồn trong amply, đầu đọc đó quá kém, nên đem đi đại tu.
  10. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    " Với những amply đèn, đầu đọc mà chỉ cần thay dây nguồn, chất lượng âm thay đã thay đổi đến mức nhận thấy ngay được, thì chứng tỏ bộ lọc điện nguồn trong amply, đầu đọc đó quá kém, nên đem đi đại tu."
    Mấy bài trước bạn Thanh Trúc đúng nhưng với bài này có khi lại sai mất rồi (trước tiên xin lỗi các tube fans). Cái hay của Tube là cái tiếng ồ ồ cộng thêm vào nhạc đó, nếu triệt nó mất đi thì đâu còn là tube nữa, lại sang solid mất rồi.
    Không nói sai, hôm chủ nhật vừa rồi đến khách sạn Melia, nghe tiếng dương câm, ngồi đắn đo mãi, tiếng rất thật, nhưng lại quá to, không lẽ cái khách sạn này nó lại sắm cả cái bộ dàn hơn trăm ngàn $ ở Triển lãm Nghe nhìn vừa rồi?
    Nhưng khi lên thang máy đến tầng 2 (thực ra họ ghi là tầng 1) mới giật mình, cái ông người Philip ấy đang ngồi dạo đàn đúng trong cái góc tường phía trên khoảng trống của thang máy và không có một dây dẫn điện nào đến đấy. Tường và sàn nhà ở cái góc ấy cũng không có 1 mảnh thảm, họ đã thông minh tận dụng khả năng vọng của các bức tường để đặt cái Piano ở đấy. Chắc chắn, âm thanh nghe được sẽ là tổng hợp của âm phản xạ từ các bức tường cộng với âm trực tiếp. Nhưng tiếng nghe rất trong và rõ, đặc biệt rất to cho đến tận cuối cái nhà hàng El Patio ở tầng 1 (tầng chệt)! Như vậy đấy, nhiễu, tạp âm cũng đóng góp cho cảm giác hay; khổ thay cho những ai cứ tìm cách thuyết phục người khác nghe thế hay hơn hoặc không hay bằng!
    Một sợi dây 1 vài ngàn $ sẽ tạo ra tâm lý hơn hẳn 1 bộ dàn cũng từng ấy tiền!

Chia sẻ trang này