1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây chắc là sét đánh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi davidah, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aids_giai_doan_cuoi

    aids_giai_doan_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hehe ông davidah có vợ con dưới quê rồi.
    làm quen nha ebaby.
    Bao nhiu cô theo đuổi anh mà chưa thấy cô nào như em á
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    E hèm..... chào bà con!
    Xin tự giới thiệu: Tôi - PGĐ của Cty Love Service ( Giấy phép kinh doanh số 386054.ttvn do Bộ VH-TT-F_177 cấp ngày 02/07/2004)
    http://www.ttvnol.com/f_177/386054.ttvn
    Hôm nay, tôi đích thân xuống xử lý vụ việc sét oánh gây chết người tại phường ta, cũng là để giải quyết cái hợp đồng rắc rối mà Cty chúng tôi đã chót kí kết với đồng chí davidah.
    Sau khi xem xét sự vụ, PGĐ tôi quyết định đưa ra lời tư vấn như sau: PGĐ tôi sẽ đích thân thảo ra một cái THƯ TỎ TÌNH để davidah chỉ việc ký thôi. Nếu đồng ý, nay mai Cún tôi sẽ post ngay topic này. Chất lượng được công nhận thì davidah sẽ trả công bằng 5 sao đỏ nhá!
    Nếu oke thì trả nhời nhanh nào!
  3. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Davida bị Sét đánh chết cháy đen thui như con cún quay rùi mà Cundc còn đòi làm hợp đồng dịch vụ Love Services giề??? Đúng là công ty kinh doanh cô ty lưa! Đề nghị em Cundc dẹp bỏ chuyện hợp đồng với người đã ngỏm cu tỏi nhá!

    Trên trời cao có muôn vì sao!
    Lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau.
    Sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường.
    Mơ ngày xưa có em và anh.
    Bâng khuâng hạt mưa, phút bên nhau sao mong manh!
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 16/07/2004
  4. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể. Chưa gì đã chạy mất dép rồi. Thế này thì tán gái tán gẩm gì nữa hả chú em.
    Mà tại sao lại không có ai kế tục sự nghiệp cao cả này thế?
  5. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ok, xong, thoả thuận đã đạt được. Đề nghị đồng chí cún viết ngay.Tặng luôn đồng chí 5 sao.
  6. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, sao mà đanh đá thế, kiểu này về phải trị mới được, nhưng hình như anh lại bị sét đánh phát nữa rồi. Lần này là PGĐ cún nhà ta. Chết tôi rồi.
  7. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    em cún đâu rồi nhỉ? bảo người ta vote rồi chạy mất hút thế à. Định xù đấy hử?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Quý khách hàng thân mến!
    Trước tiên PGĐ tôi xin chân thành cảm ơn khoản tạm ứng 5 sao đỏ cho PGĐ mà quý khách hàng đã vote. Rất mong là sự phục phịch..à nhầm...phục vụ của chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Tiện đây xin nhắc quý khách một tí: sau khi vụ làm ăn này ô kê thì đồng chí thanh toán nốt phần còn lại bằng 5 sao đỏ cho Giám đốc Ivyftu, trợ lý witch141v và thư ký ebaby. Ô kê?
    Tiếp theo xin trả lời nhanh một bài rất chi là gây sốc của quý khách hàng: nếu quý khách còn doạ dẫm chuyển hướng sét oánh sang PGĐ cundc tôi, tôi sẽ chạy mất dép và chẳng còn lòng dạ nào mà viết thư tình theo hợp đồng được đâu ạ. Quý khách hiểu ý chứ ạ? bởi vì người ta không thể viết thư để gửi cho chính mình phỏng ạ?
    Cuối cùng, PGĐ tôi xin cam đoan sẽ thực hiện hợp đồng ngay khi có thể.
    -----
    À, bác nhipmuaroi1981 trật tự nhờ cái. Toàn đâm bị thóc chọc bị gạo thui. Ngứa mũi quá rồi đấy. Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thư tình gửi em ebaby
    (Version 1)
    F_177@ttvnol.com, ngày X tháng Y năm Z
    Ebaby dễ thương yêu quý!
    Không biết em nghĩ gì khi nhận lá thư này từ anh nhỉ? Anh là ai chắc em biết rồi phải không? Anh xin tự nhận mình là một trong số những con chiên của Ebaby-giáo. Xin em đừng từ chối điều đó được không em? Anh xin hứa làm một con chiên ngoan đạo nhất trong các con chiên, một tín đồ sùng đạo nhất trong các tín đồ! Em hãy tin tưởng anh! Xin em hãy đọc hết lá thư này và hiểu cho lòng anh - một kẻ si tình!
    Ebaby dễ thương! Chắc hẳn em đang tự hỏi tại sao anh lại hâm mộ em đến quá khích như vậy. Em ạ, tất cả chỉ vì hai chữ thôi: Sét đánh. Anh xin thú nhận rằng anh đã có tình cảm với em ngay từ khi đọc được những dòng đầu tiên mà em post. Anh đã tập hợp tất cả posting của em lại thành Kinh thánh Ebaby cho riêng anh. Em không bao giờ biết rằng đối với anh cuốn sách đó có ý nghĩa thế nào. Mỗi lần đọc được một posting mới của em là anh cảm thấy như thân thể cháy sém (vì bị Sét oánh) của anh đang bềnh bồng trong biển hạnh phúc.
    Em thân yêu! Xin em hãy cho phép anh gọi em như thế. Bởi vì, Ebaby yêu thương nhất đời của anh ạ, Davidah này đã nguyện làm nô lệ tình yêu của em suốt đời. Tất cả những điều trong cuốn Kinh thánh anh đã thuộc lòng. Bởi vì chính những dòng chữ đó là gông cùm của trái tim anh. Những gì em post đã thể hiện một cá tính nhỉ nhảnh như con... chim cảnh đáng yêu vô cùng. Mà cái xì-tin post bày ấy của em chính là ánh chớp loé sáng nhất trần đời mà anh được nhìn thấy.
    Em yêu! Vật lý học cho thấy âm thanh có tốc độ đo được, chính vì thế người ta nhìn thấy chớp giật rồi mới nghe tiếng sét đùng đoàng. Anh không phải nhà vật lý học (mặc dù anh là nhà vật nhau học thật đấy), nhưng anh thấy vật lý thật là có lý và cực kỳ chí lý. Em biết không? Anh đã nhìn thấy cái nick Ebaby dễ thương của em và anh nghĩ E là viết tắt của Electric hoặc Electronic. Đúng thế không em? ElectricBaby.... ôi chao sao dễ thương đến vậy...Có tia chớp loé lên... Thế rồi anh nghe tiếng sét đánh đoàng một phát. Thế là trái tim anh thương tổn nặng nề. Tiếp theo, anh lại thấy những tia chớp loằng nhoằng như viết lên dòng chữ "F_177''s Love Story" và lại tiếng sét đì đoàng... quả này anh gục thật.
    Ebaby vô vàn yêu quý! Juliet cuả lòng anh! Anh rất mong em hiẻu cho tấm lòng chân thật của anh. Xin em đừng nghĩ tình cảm của anh chỉ là chóng vánh. Tuy rằng anh đã bày tỏ tình yêu quá sớm khi thời cơ chưa chín mùi, nhưng anh xin thề rằng tình cảm của anh là chân thật, là vĩnh cửu, là vĩnh hằng, là mãi mãi, là... là... là... bền lâu, là không bao giờ cạn... tóm lại là một tình yêu nồng cháy muôn đời. Hôm nay anh đánh quả liều gửi thư này đến em. Em ơi, em tạo điều kiện cho trái ngọt chín mùi nhanh nhanh em nhé! Nếu em yêu cầu, anh xin vác vài bao tải gạo đến công ty của em để cho em "rấm" quả. Em nhé!
    Và anh ước sao có ngày chúng mình góp gạo thổi cơm chung.Được không em?
    Ebaby -tình yêu của anh! Anh đang cực kì nghiêm túc và minh mẫn khi viết là thư này mặc dù tiếng sét vần còn làm đầu anh ong ong quay quay. Xin em hãy hiểu lòng anh,hãy tin anh em nhé!
    Mãi mãi thuộc về em,
    Daviah.
  10. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 22:00, 25/07/04--->Gửi lúc 22:35, 25/07/04
    Được, bác này khá, mới 35 phút mà thảo được bản tình thư này là hơi bị nhanh đó nha, có dùng template không đấy ??? Ơ nhưng sao không thấy mặt em Ebaby đâu, thế có xinh không các bác ?

Chia sẻ trang này