1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy "chuyện ấy" - chút thoáng băn khoăn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoibihay, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng thôi,
    vì chính các giáo viên của chúng ta có được dạy giáo dục giới tính đâu. Chỉ một số giáo viên học khoa giáo dục giới tính thì ko nói gì.
    Những giáo viên có kinh nghiệm ... cuộc sống thì vẫn ko biết rõ, và quan trọng là : nếu đem ra thảo luận trước lớp ko khéo bị nhà trường kỉ luật và bị học sinh về kể với gia đình, rồi gia đình đi đăng báo thì chết


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Công nhận IeRomeo nói chí phở lắm hê hê... trường tôi học trước kia cũng vậy, tôi chẳng biết thầy đó có zê thật hay không !!! Nhưng mà bia miệng thì cứ lứa học sinh trước truyền cho đứa sau. Bản thân tôi thì thấy thầy cũng bình thường thôi mặc dù nhiều khi hơi nhiệt tình giúp đỡ phái nữ. Chẳng nhẽ galăng cũng là zê . Còn theo tôi nghĩ thì những bất cập của GDGT ở nước ta trước sau gì cũng giải quyết được thôi vì khắp nơi người ta tiến hết rồi chẳng nhẽ mình không nhúc nhích, cung do thói quen, lối sống và suy nghĩ cũ vẫn còn nên ảnh hưởng vậy, vài năm nữa đâu vào đấy cả thôi hi hi... đấy là tôi nói về tương lai con em chúng ta í mà
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  3. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là vừa dạy , vừa có hình ảnh minh hoạ , như thế học sinh mới hiểu kĩ .
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghĩ, GDGT chỉ có hại nếu ngoài chuyện đó ra không còn biết làm chuyện gì khác. Nói như các cụ "ở không thì sinh tật" đó mà. Tốt nhất nên chia làm 2, nam học với thầy, nữ học với cô giống như trường tôi hùi xưa. Cách đó là ổn nhất, hình ảnh minh họa càng tốt.

Chia sẻ trang này