1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có gọi là thơ không ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đây có gọi là thơ không ?

    Không còn nữa những chàng Đông ky sốt

    Không còn nữa những chàng Đông ky sốt
    Những ngày nhiễu nhương này họ biến đi đâu ?
    Tôi khâm phục những anh chàng bướng bỉnh
    Trước kẻ mạnh hơn không chịu cúi đầu

    Họ tôn thờ những người đàn bà xinh đẹp
    Họ yêu tự do và ghét bạo tàn
    Họ cũng chẳng bao giờ bắt nạt
    Những kẻ không may yếu thế hơn mình

    Họ sẵn sàng xả thân vì công lý
    Họ đi bốn phương dẹp ác trừ tà
    Họ phẫn nộ trước những gì giả dối
    Họ âm thầm chịu khổ nhục vì ta

    Còn đâu nữa những chàng Đông ky sốt
    Họ như đã biến đi khỏi mặt đất
    Buồn biết mấy khi tất cả đều tỉnh táo
    Còn buồn hơn khi hết kẻ mơ mộng trên đời

    Đây là một bài thơ (???) của bố của một cô bé bạn tôi. Tôi thích nó, không phải vì nó hay, còn các bạn ?

    Roẹt
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tui thích nhất là hai câu cuối...nhưng theo chiều hướng khác "Buồn biết mấy khi tất cả đều tỉnh táo"...............
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Con gái của người Sáng tác bài thơ này
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 23/07/2003
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ là một lời nhắn nhủ....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Con gái của tác giả bài thơ này năm nay học lớp 12, XIBOLO có thích giới thiệu ko, chỉ một chầu PS2 FREE thôi :>
    Nhìn chữ Đông ky sốt tôi mới nhớ, hồi bé, những buổi chiều giông bão thế này nằm khểnh trên quả giường đơn đọc quyển ĐKS đánh cối xay gió...
    Bây giờ , cũng chiều giông bão, ta ngồi ta nghe điện thoại và bán hàng qua telephone.
    Cái nào hay hơn nhỉ.
    Roẹt

Chia sẻ trang này