1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là "đặc trưng" của Hà Nội?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Stroller, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là "đặc trưng" của Hà Nội?

    Bạn đã bao giờ di dọc trên bờ Hồ Tây chưa? Hôm qua rảnh rỗi đưa đứa cháu đi chơi. Hai chú cháu thả bộ vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp Hồ Tây. Thấy đứa cháu cứ dán mắt vào "cái gì đó". Tôi quay ra thì thấy...nhiều đôi quá. Họ đứng san sát nhau , đếm cũng không xuể. Thế mà họ cứ tự nhiên như không ấy. Ngoài kiss, họ còn làm...nhiều hành động...Nghĩ mà ngại. Không biết đây có phải là đặc trưng của Hà Nội không nhỉ?
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Họ làm nhiều hành động là hành động rì thế?
    Who Can Give Me The True LOVE
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đáp lại lời cậu nói cho tôi hỏi :
    Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?...
  4. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To tinh yeu tre con: có thật sự là em không biết hành động gì không nhỉ? ha..ha...
    To Vitaminbeo: xin lỗi bác năm nay em đã 23 tuổi rồi ạ. dĩ nhiên, ai đến tuổi yêu cũng đều cần những nơi để tâm sự. Nhưng cái gì cũng có giới han của nó. Bác hiểu chứ?
  5. mountainer

    mountainer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em là người miền núi, xuống HN học. Lần đầu tiên đi ra Hồ Tây cùng mấy người quen vào buổi tối nhìn thấy cũng hơi ngỡ ngàng. Sau đó, ban ngày em có dịp đi trở lại những chỗ đó và phát hiện ra rằng tất cả các lan can ở bờ hồ đều đã ngả về một phía (ngả về phía hồ, khiếp quá!!!).
    Các anh cứ thử để ý mà xem. Nó mà đổ một cái thì chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều cái. Lúc ấy thì bao nhiêu người rơi xuống hồ các anh nhỉ (?). Đấy mới là điều đáng quan tâm. Chứ còn, quê em tuy miền núi nhưng cũng thế (không, à quên kín hơn?).
    Nhưng mà quê em được cái nhiều cây, "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù mà".
  6. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đố các bác, nếu như cái lan can đấy mà đổ thì bao nhiêu người rơi xuống nước, bao nhiêu nam bao nhiêu nữ...
    Em xin nói luôn là chẳng thằng nào con nào rơi xuống cả, vì con ranh thì luôn ôm chặt thằng ranh, còn thằng ranh thì kẹp chặt lấy xe máy (sợ mất mà)
    Hôm nọ đi cùng đữa bạn (đực ấy mà) đi vào hẳn trong đường trong, đếm thì thấy khoảng gần 200 đôi (thực sự đấy!)
    Thế các bác thử tính xem, 200 đôi mà không có cái lan can ấy thì đi đâu, nhà nghỉ à. Mỗi lần tính sơ sơ 50K: 50x200 =10.000K .
    Trời ơi! các bác có thấy cái lan can nào mà làm lợi cho dân đến 10 triệu trong một đêm không....
    Nếu tui là bộ trưởng bộ tài chính, tôi cho xây lan can kín xung quanh hồ ấy chứ nị...
    Còn mấy bác mới ở rừng lên Hà Nội thì nói làm gì, các bác ở miền xa đấy, muốn tâm sự thì chỉ cần tạt vào một cái ở bụi lau ven đường, một hồi túi bụi rồi về... mồm đầy sợi lau, nhưng tiện... nhẩy!
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đông thật, nhất là mùa hè, ...hôm nào nóng bức, không ra nhanh là chẳng còn chỗ đâu.............
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. mountainer

    mountainer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, Hồ Tây đúng là cũng mát thật cơ, rất lắm gió, mà bóng tối thì bao dung và che chở. Nếu bỏ cái chuyện mát mẻ, nhiều gió đi thì tại sao lại cứ phải vào bóng tối nhỉ. Em có đọc ở đâu ý chả nhớ, nói rằng ở bên Tây người ta "hôn công khai, đái bí mật". Có thật không các anh.
    Nếu thật như thế thì ở mình ngược lại à, "Tây có bao giờ sai".??!
    Thế nhưng chả biết chừng, xuống Hà Nội mà em có người yêu thì có khi em cũng thế. Lúc ấy các anh nhắc em cái nhé. Chỉ sợ đến lúc ấy lên muộn hết chỗ thôi.
  9. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ....nếu chỉ nhìn một góc cạnh rất nhỏ như vậy mà đã cho đó là "đặc trưng" của Hà nội là một sai lầm lớn...cái cảnh tượng mà bạn không muốn nói một cách chi tiết là một trong những "tệ nạn"-gọi vậy không biết có đúng không?-- của giới trẻ chúng ta ,trước đây đâu có vậy,bây giờ cảnh đó không chỉ có ở Hà nội đâu bạn ạ,nếu bạn vào tp Hồ Chí Minh thì còn nhiều điểm kinh dị hơn kìa<..hic bác nào ở trỏng thì đừng giận vội nhé......> ...Nói đúng ra đó là đặc trưng yêu của giới trẻ chúng ta bây giờ mới đúng....chẳng hiểu là thể hiện cho ai coi cơ chứ...hic bọn tây nó cười và bảo " chúng mày lạ thật,đã thích nhau thì đi nhà hàng hay gì đó,ai lại ngồi ngoài đường thế kia...."[r23)].......liệu chúng ta có nên nhìn nhận lại một nét đặc trưng do chúng ta tạo ra hay không?????
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi qua đếm đc 85 đôi, hơi ít, có bác nào nhà mình trong đó ko nhờ?!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này