1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là "đặc trưng" của Hà Nội?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Stroller, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Em muopdang ơi, em có phải lớn lên ở Hà Nội không, nếu em lớn ở HN thì em sẽ không cho đó là đặc trưng của giới trẻ chúng ta đâu. Đó là chuyện của muôn đời đấy. Anh còn nhớ, hồi bọn anh còn nhỏ, khoảng năm 80 - 85 gì gì đấy, trẻ con hay ra vườn hoa Bát tơ chơi - ở Phạm Đình Hổ, Yec sanh đấy, em biết không? Ối trời ơi, mỗi gốc cây cọ đều có địch, đến nỗi các cụ phụ huynh cấm không được ra vườn hoa buổi tối nữa. Sáng đi tập thể dục thì nhìn thấy nhiều sản phẩm lắm, chẳng nói ai cũng biết là gì. Mà cái ấy ngày xưa nó hiếm chứ đâu có phát không hay quảng cáo trên tivi nhan nhản như bây giờ, mà vứt công khai nhé, không dấu diếm gì cả. Thế chứng tỏ là gì, chúng ta hơn hay thế hệ trước hơn.

    Bao thế hệ sau lại lớn sau ta
    Lại hát tiếp bài ca thủa trước
    Vẫn sông Nêva, chiều tà, ánh nước
    Xét cho cùng họ có lỗi đâu anh
    NAV
  2. mountainer

    mountainer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này, sau một hồi được đọc ý kiến của các anh chị, đặc biệt là bài của dudu08, người miền núi chúng em mới chợt nhớ và hiểu ra một điều gì đó.
    Không xuống HN học thì không biết được đâu ạ.
    Ở đâu cũng thế, tình yêu cũng đều rất đẹp, TY ở HN cũng rất đẹp.... và cần phải đẹp, nếu TY là sự đặc trưng của thành phố này thì đẹp quá, chỉ sợ không được như vậy hoặc là hiểu méo mó đi thôi. Có cái trang ảnh cho những người yêu nhau của anh Phạm Đức Linh ý, chả đẹp à. Con bài thơ minh hoạ của dudu08 thi hình như trích dịch của Olga Bergoltz (Nga) thì phải.
    .........
    Chuyện đã qua rồi anh xa cách thế
    Em khác xưa rôi, khóc cũng đã khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Vẫn ánh trăng, bóng nước, chiều tà
    Vẫn nhắp những vị ngọt ngào thưở trước
    Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh!
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này, sau một hồi được đọc ý kiến của các anh chị, đặc biệt là bài của dudu08, người miền núi chúng em mới chợt nhớ và hiểu ra một điều gì đó.
    Không xuống HN học thì không biết được đâu ạ.
    Ở đâu cũng thế, tình yêu cũng đều rất đẹp, TY ở HN cũng rất đẹp.... và cần phải đẹp, nếu TY là sự đặc trưng của thành phố này thì đẹp quá, chỉ sợ không được như vậy hoặc là hiểu méo mó đi thôi. Có cái trang ảnh cho những người yêu nhau của anh Phạm Đức Linh ý, chả đẹp à. Con bài thơ minh hoạ của dudu08 thi hình như trích dịch của Olga Bergoltz (Nga) thì phải.
    .........
    Chuyện đã qua rồi anh xa cách thế
    Em khác xưa rôi, khóc cũng đã khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Vẫn ánh trăng, bóng nước, chiều tà
    Vẫn nhắp những vị ngọt ngào thưở trước
    Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh!
    [/quote]
    Ôi trời ơi, cảm ơn cậu em quá, anh đọc cái bài thơ này từ cái thủa anh còn đi học, thất học nhiều năm rồi, quên mất cả thơ phú. Nhưng thơ dịch mà, dịch thế nào chả được, chú em có bản dịch khác anh thì sao, cứ phải bóc mẽ anh thế, anh xấu hổ quá. Nhất là các đồng môn và đồng nghiệp cũ chúng nó biết chúng nó cười chết. Còn cái chuyện tình yêu ấy mà, chú em nói đúng đấy. Tiến bộ phết, từ Sơn La xuống có mấy hôm, thông minh đáo để. Anh thì anh nghĩ, khi nào người ta yêu, thế giới chỉ còn có 2 người, nhiều khi không để ý đến xung quanh đâu. Bỏ quá cho họ, vì họ đang yêu mà, rồi đến lúc cậu em cũng thế. Đấy là lý do để anh trích dẫn thơ Onga Bergon đấy. Tất nhiên là đừng quá mất lịch sự ở nơi công cộng thôi. À, mà cậu em kiếm thơ O.B ở đâu thế, chỉ chỗ cho anh nhé, trong tất cả thơ nước ngoài anh còn đọng lại, ấn tượng nhất vẫn là thơ của bà này. mà cậu em học gì mà biết nhiều thơ văn thế nhỉ?
    Năm tháng đắng cay, năm tháng ngọt ngào
    Em mới hiểu đến giờ anh có lý
    Dẫu chuyện cũ qua rồi, anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
    NAV
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 22/07/2003
  4. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ra đấy đứng vừa mát lại vừa không mất tiền chỗ. Tội gì ko ra .
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  5. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...hơn 20 năm rồi chưa xa Hà nội......dạ xin thưa anh dudu là muopdang cái hồi năm 80-85 thì em mới -1_ 5 tuổi thui ạ...nên không biết chuyện của các tiền bối....nhưng cái hồi muopdang học cấp 2,cấp 3,ngày nào chả đi qua đi lại đường thanh niên...có thấy đông như quân nguyên như bây giờ đâu...và cũng không có quá giới hạn như bây giờ....Hà nội đất chật người đông...có bài báo đã nói về một lô lí do vì sao phải ra ngoài tâm sự như vậy<hình như báo h2t thì phải>...nói chung việc ngồi hóng gió thì chẳng có gì xấu cả...chỉ cái tội các thanh niên bây giờ hơi quá đà trong cái sự việc hóng gió đấy thôi ạ...có những hành động thể hiện mà thà rằng rủ nhau tới nhà hàng nào đó thì hợp lí hơn...vậy mà lại thể hiện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy...điều đó có nên suy nghĩ không ạ?.....
    .....không thể nói là ta hơn hay thế hệ trước hơn được...bởi tình yêu có từ muôn đời...nên không thể tránh khỏi...nhưng bây giờ con người học ngày càng cao,văn minh hơn...mà lại ..như vậy...hỏi có đáng phải suy nghĩ không ?...Để rồi khi nhìn vào, mọi người <du khách trong và ngoài nước> coi đây là một nét "đặc trưng của Hà nội!!!!!........nên buồn hay vui trước cái "đặc trưng" này đây???
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  6. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn muopdang.
    Tu dudu08: các cụ hơn hay chúng ta hơn ? Bây giờ là thời đại nào rồi hả bác ? Thế kỷ 21 được mấy năm rồi. Em hỏi bác : các *****i xưa như thế là vì các cụ ko có nhu cấu tâm sự tình cảm. Nguyên nhân có thể do lối sống, kinh tế... Nhưng nếu các cụ có nhu cầu thì sao ? Em cũng chịu.
    Nói chung là phải có con mắt theo kịp thời đại một chút. Năm 2003 mà nhìn đời với con mắt của năm 81-85 thì không ổn.

    The Blues
  7. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, chuyện tăng dân số của các thành phố lớn (trong đó có Hà Nội) bao giờ cũng có tăng dân số cơ học. Chắc cái này ai cũng biết. Điều này dẫn đến lai tạp lung tung, trong nhiều lĩnh vực. Giống kiểu phở bò Nam Định ý.

    The Blues
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà bạn ngạc nhiên vậy!bạn có phải là dân hanội ko đó?đến đuòng thanh niên chưa?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ..........tình yêu hẳn nhiên là đẹp,bởi thế mà tình yêu có từ thuở nào chẳng ai rõ,nó tồn tại vượt thời gian,không có giới hạn mà cũng chẳng có tuổi tác.........dù ở Hà nội hay miền núi TY đều đẹp như nhau cả thôi.........
    .....khi yêu thì thế giới chỉ còn hai người....hic...biết là vậy...nhưng mà các bạn cũng phải hiểu cho là ngoài cái thế giới ấy còn vô số thế giới khác đang nhìn vào cái thế giới riêng tư đó nữa ........nên đôi lúc có muốn thông cảm mà ....không có nổi....
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  10. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nói chung , các vị bộ văn hoá muốn làm thay đổi tình hình, nên cho đèn sáng trưng ở mọi nơi lúc đêm khuya , có nhiều lợi ích lắm:
    về mặt an ninh - sẽ giảm trộm ,
    về mặt văn hoá ( quan trọng lắm đó ) : vốn những đôi chỉ thích ngồi nơi mờ mờ, không còn chỗ, sẽ đi tìm nơi thật sự không ai biết --> lịch sự ;
    còn những đôi không ngại cái sự sáng trưng của đèn điện, cứ vô tư, du khách nước ngoài thấy mình tự do & công khai giống họ, họ sẽ biết VN đã hiện đại hơn rất nhiều !
    AR

Chia sẻ trang này