1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây có phải là dê không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha_ma_mot_rang, 15/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_ma_mot_rang

    ha_ma_mot_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    đây có phải là dê không?

    Phần 1 : Giả bộ

    Mấy ai trên đời này hiểu đuợc điểm này ? mà khi bị lừa trắng trợn như vậy thuờng thì đờn ông câm lặng mà không dám phát biểu cảm tuởng , vì sợ bạn bè cuời chê .....may mà cũng có vài thèng như ZTM đây , ăn xong rỗi rãnh chuyên môn đi nghe lén chuyện phụ nữ cả mấy chục năm nay nên cũng khá rành về cách sinh hoạt của mấy nuờng " nhúng nhảy " này ...Để Z kể ra vài chiêu "cua trai " của mấy nàng cho mọi nguời nghe nha , nếu hỏng đúng thì ZTM này sẽ đi tu cho hết kiếp làm "giai " này !
    Ra đuờng , khi gặp đúng nguời hợp mắt , họ không như đờn ông mà mỡ 2 con mắt thao láo mà nhìn , mà chỉ liếc cái ĐUÔI CON MẮT , để rồi khi nguời ta buớc xa rồi mới xoay cái eo "đầy mỡ " đúng 90 độ mà nhìn theo , đuợc cái là mấy nàng có bùa gì đó à nha , khi xoay mình như thế lai ko bị trẹo xuơng sống mà lại thu hút nguời ta nhìn nguợc lại ...hehehehehe và đó là buớc đầu , kế đến khi đối diện nhau , đờn bà "xạo " khủng khiếp ! họ tỏ ra ít nói 1 cách "trắng trợn " để mặc mấy chàng cứ te te tha hồ nói ...mấy nàng lại bày đặc E THẸN mới đáng ghét cơ chứ ! hỏi tới thì gật gật cái đầu , làm ra ta đây là con nguời khép nép bạo ! xời ơi , lầm to rồi mấy chàng ơi ! họ bắt đầu đưa mình vào thế giới bấp bên đó ...hehehehe , họ đuợc cái MA LANH là khi nói chuyện thì luôn luôn hỏi han về sức khoẻ của đối phuơng và gia đình ...ừa làm vậy thì thèng con trai sẽ nghỉ là : " À ! con bé này đang lo cho mình đó nha ! " Trời à ! không phải vậy đâu , họ hỏi thăm như vậy là coi bọn đàn ông này có bệnh gia truyền gì không đó thôi , họ sợ vuớng vào thèng già dịch nào có bệnh Ếch hay bênh Nhái thì sao ??? Hiểu chưa ? . Khi ăn uống họ khôn lắm , ăn thật chậm , uống từ từ để chứng tỏ ta đây gia đình không xài food stamps , không lo đến cái no hay cái đói , mấy chàng thì đui mù đâu hiểu rõ là ở nhà mấy cô ã này mỗi lần ăn là cả con gà mái dầu và khi uống thì cả galon beer !??? họ khôn khéo hiễu ý " TA ĐÂY " của mấy chàng , cho nên sau bửa ăn lúc nào cũng nói tuơm tã là : anh lấy togo về mai đi làm , đi hoc ăn đi nha ? ...zời à , họ đi guốc trong bụng mấy thèng đực này rùi muh , dĩ nhiền mấy thèng này đâu dám lấy food zìa , méc cỡ chết đuợc ! hehehehehehe cho nên cuối cùng nàng cũng huỡng hết ! đó đó , thây sơ sơ tâm lý của mấy chị em họ chua ?
    Đi đâu cũng vậy , khi cặp với anh nào ...mấy nàng đều tỏ ra rộng rãi kinh dị ......họ láu cá lộ ra mặt mà mấy thèng mình đâu biết ...họ chuyên môn offer mấy món ăn , mấy món uống mà họ thích cho mấy chàng : Anh Uống nuớc Mía , nuớc Dừa tuơi , Cam vắt hay gì ko ? Hay là : ANh thử món cánh ruồi chiên bơ chưa anh ? Vì khi hỏi vậy thì cái thèng đực chúng mình lại xí xa xí xồ : Ừa ! đi ăn ( uống ) món đó đi hé ! Trong khi đó , trong bụng mấy nàng .... bong bóng kêu ào ạt vì vừa đói vừa mừng chỉ vì đã gạt đuợc nguời ta đấy mà !
    Lúc trả tiền thì đố mà thấy đuợc nàng ở đâu ! con gái đợi lúc bills tới là giả bộ chạy vào toilet trang điểm , họ khôn tàn canh gió lốc ....mấy chàng thì cứ ngỡ là nàng vào đó xúc miêng rùi lát nữa mình ! ? đâu ngờ ...đâu ngờ rằng trong lúc đó mấy nàng đang bàn mưu tính kế sẽ làm gì next ! ? Sau đó rình thấy chàng trả xong , nàng mới lò lò cái mặt khó ưa ra mà hỏi :để em tính tiền cho nha , anh ngồi đó đi ! thấy chưa ??? rõ ràng nàng nào cũng mánh bạo ta ơi ! ngay cả tiền tips cũng đừng hòng !! nàng sẽ nói : anh còn vài đồng lẽ ko anh ? em còn tờ 100 , 1000 ko nè .....thiệt tình mà !! ngồi nhớ lại mấy cảnh này ZTM tức ứa lòi gan ruột !!!
    Rùi khi chia tay , họ khôn khéo lắm , nào là cho hun ngay bên má ( đừng hòng hun môi nha !) rùi cho chàng nắm tay vài giây , rùi còn cám ơn nào là :hôm nay em vui lắm , không biết chừng nào đuợc như vầy nữa ? nào là : em sẽ nghỉ về anh nhiều lắm đó ( Yeah right ? ) hay là Em rất thich đuợc cùng đi chơi với anh nữa đó ! hoặc còn dã man tí xíu thì : Anh hay lắm nha , chưa chi đã làm em mang ơn rồi đó ! ( Oh ! wait for next time dude ! )
    Thế là xong buớc đầu , mấy chàng về thì cứ nghỉ là đã gieo cho nàng vài ấn tuợng , có ngờ đâu lúc đó mấy nàng về nhà năm lên giuờng xoa cái bụng mà mĩm cuời : hôm nay ăn free đã thiệt nha !
    sưu tầm.

    Who was the dog now?(blue)(size=6)
  2. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    rỗi hơi thì về trông con đi thím, nói lăng nhăng thế ?
    sin mori****a
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời, bây giờ hiện đại đến mức hà mã ngồi kể chuyện dê !
    Chán thía. ST thì đem về nhà mà đọc. Nhạt nhẽo !!!!


    Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ


    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu
  4. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con bé , thần dân vương quôc tình yêu bi giờ thực tế lắm em gái ạ, thôi về box mình mà kể topic này he he ít ra ở đấy cũng không có người nào cố gắng tỏ ra mình có cá tính như ở đây đâu bé à !
    Hi hi hi hôm nọ đi xem cổ vũ bóng đá có được quay ti vi ko em ?
    Boys Be Ambitious...
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    khiếp......viết dài thế ai mà đọc được cho hết...........nhìn thấy hoa mắt luôn........
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ê, Sin, dân văn mà ngại đọc dài à, cố mà đọc chứ, có ích lắm đấy, mày sẽ thấy tao không phải là nỗi kinh hoàng duy nhất của mày, đọc đi để có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm iu và kinh nghiệm chiều các nàng nữa. Tao khuyên từ đáy lòng mình đấy.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hịhị....tao biết có ích như thế nào rùi.......thảo nào tao thấy kinh nghiệm sống của mày càng ngày càng lùn đi một cách đáng kể.....không tin mày xem ông Pretty-ugly-boy nói kia kìa.......
    mà tao có phải là dân chuyên văn đâu mà mày bức xúc....học với nhau 3 năm rồi mà mày không biết mày học khối nào à......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là khối A, nhưng trình độ toán lý hoá của mày hả, trời, cho tao xin về nhóm lửa, tao thấy mày hợp với thơ tình hơn.
    Bạn gì gì đấy ơi, bài của bạn hay lắm, tiếp phần 2 đi, nhưng mà viết to lên trang trí đẹp 1 tí người ta mới đủ kiên nhẫn đọc hết được, mà ngắn thôi, không có thì chết cái ví của tui.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    ... người em yêu tìm đâu trong cuộc sống ...

  10. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cha co trinh do thuong thuc gi ca, em thay bac nay viet dung oi la dung co......Bon con gai bi gio nhieu dua nhu the lam...ko phai la vo dua ca nam, nhung theo 1 thong ke via he, thi so phan tram con gai nhu the bi gio phai do khoang 30 phan tram...............

    OH MEIN GOTT, ICH HASSE ALLE MÃ"DCHEN ...............

Chia sẻ trang này