1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là một cô gái tốt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbim0235, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là một cô gái tốt?

    Biết diễn đàn này lâu rồi nhưng chỉ đọc chứ chưa bao giờ viết lách hay tham gia cái gì. Giờ có chuyện phải nhờ đứa em lập cái nik để nhờ các bác tư vấn giúp, tình hình là em hơi lú rồi, chẳng biết thế nào để quyết định nữa

    Em vào chuyện luon ạ, chuyện của em hơi dài, các bác chịu khó đọc hộ em, ạ

    năm nay em hơn 30 tuổi rồi, đang làm phó phòng cho một công ty truyền thông, con nhà tử tế, bố mẹ công chức, anh chị làm to, thu nhập của em khoảng 20t/tháng. Em nói thế các bác đừng chửi vì em chỉ khai ra để các bác tiện tư vấn thôi ạ.

    Thực sự mà nói thì em là đứa ngoan, cực ngoan luôn ạ, bằng chứng là từ khi lớn đến nay em mới yêu hai cô, mới chỉ cầm tay, sờ mó chứ chả làm gì, có xxx rồi nhưng với **** ạ. Thỉnh thoảng có đi công tác xa một vài tuần nhưng cũng chẳng hứng thú gì, phần vì em chỉ thích kiếm tiền phần vì em cũng hãi dính HIV .

    Đợt họp lớp Đại học gần đây nhất, khi em xin nghỉ phép để di du lịch cùng bạn bè thì nàng vào, khi em về đã nhìn thấy nàg đang ngồi lù lù cạnh bàn làm việc của em.

    Nói thật là nàng làm em shock, nàng chân dài, phần nào ra phần ấy, tóc dài, đen, da trắng như bóc,khuôn mặt khá xinh và dặc biệt là đôi mắt buồn hút hồn, hay cuời nữa

    Thú thật với các bác, em trai we tỉnh lẻ, hình thức kém, thấp hơn nàng, nhỏ hơn nàng, nói chung là em xấu trai nhất phòng, chỉ được cái trắng trẻo và ngoan

    Em thích nàng từ đầu nên hay để ý, nàng ăn nói nhỏ nhe lắm, lại thật thà (em thích nhất điểm này), trong thời gian tìm hiểu em cũng đi chơi và tìm hiểu vài cô, sinh viên có, đi làm rồi cũng có, đi du học về cũng có nhưng ko hợp

    Một lần em thấy nàng đi bus về, em nói nàng để e đưa về nhưng ko cho, mấy lần đi du lịch cùng cơ quan hoạc bia bot nhau nhet cung phòng, nàng chẳng để ý gì đến em và đặc biệt là mấy vụ nhậu nhẹt vào bar thì nàng chẳng đi bao giờ,hỏi thì nàng nói ko thích.Thế là em càng thích nàng hơn

    Sau một thời gian em cũng rủ được nàng đi ăn trưa, cafe vài lần, nàng vui tính và hài huớc nên em say như điếu đổ, công việc cũng liên quan đến nhau nên em hay chỉ bảo cho nàng có điều kiện nói chuyện nhiều.

    Dần dần em cũng đưa được nàng về và sau 8 tháng tìm hiểu nàng đã nhận lời yêu em

    HIện tại chúng em yêu nhau cũng đuợc 11 tháng rồi, em định tổ chức vào năm sau vì năm nay ko dc tuỏi (nàng 84 còn em 78)

    Em cũng kể sơ qua về tính tình và cách đối xử của nàng với em để các bác nhận xét cho khách quan ạ

    Từ ngày yêu em, em để ý ko bao giờ thấy nàng đi chơi tối (nàng là con gái tỉnh lẻ,lên HN học và làm việc luôn, ở cùng em gái). Có đi đâu thì toàn đi với em, hoặc đi với em gái. Thỉnh thoảng có bảo em đưa đến nhà bạn bè chơi thăm bà đẻ hoặc sinh nhật ai đó thôi

    yêu em được một tháng thì nàng bảo về nhà nàng nấu cơm cho ăn, ăn một lần từ đó đến nay ngày nào em cũng đến , nàng nấu ăn khá ngon, nàng nói thích nấu ăn và chăm sóc gia đình và em cũng thấy như vậy thật. Nàng ở xóm trọ, công nhận một điều là xóm của nàng toàn gái xinh và đều có giai chăm sóc, vậy mà tuyệt nhiên em chẳng thấy cô nào chịu nấu nướng gì cả, toàn son phấn làm đẹp và đi chơi suốt ngày (toàn là sv và người đi làm ở với nhau trong một dãy nhà hai tầng nên em cũng dễ quan sát).

    Còn nàng của em thì mỗi khi em thích ăn món gì nàng tìm bằng được công thức để nấu và chiều chuộng em lắm

    Riêng điện thoại của nàng , nàng cho em cầm cả ngày ko thấy một cuộc gọi nào khả nghi (nàng đẹp nên em cũng phòng thủ ạ)

    ở cùng cơ quan với nhau cả ngày, tối về bọn emcũng chẳng rời nhau nửa buớc vì nàng với em rất hợp,cuời suốt ngày. Chính vì thế mà bọn em xxx sớm, ngay tuần đầu tiên yêu nhau ạ, hixhix em thì gà, nàng thì hấp dẫn nên em toàn ra sớm,

    Em thề với các bác là nàng cực kì hấp dẫn, body ngon, trắng trẻo, điện nước đầy đủ, cực đầy đủ luôn thế mà em thì yếu ko huởng thụ hết được. Nàng còn có kiểu hứng lên là làm, có nghĩa là ví dụ em đang tắm, nàng mở cửa xông vào sờ mó lung tung, xóc lung tung một tí rồi cuời khanh khách chạy đi để em chết cứng một mình, hoặc là em đang dạng tè he gõ bàn phím thì nàng tụt và hun trim còn vụ hai thằng đang đi chơi bên Bát tràng về, trời thì tối em tự nhiên thấy ngứa ngứa, nói với nàng thế là nàng một tay che,một tay kéo cái khóa của em xuống gãi luôn ... các bác đừng chửi nhưng nói thậtlong là em kết nhất nàng ở điểm này, có cái gì đó nó tự nhiên và kích thích kinh khủng, . .. ra đường thì chẳng bao giờ thấy nàng mặc hở hang nhưng về nhà (tất nhiên là khi chỉ có em với nàng) nàng mặc mỗi đồ nhỏ

    Em yếu nên ngày mãnh liệt nhất cũng chỉ yêu nàng được 3cái, chỉ một lần duy nhất còn không là lần một. Nhìn nàng mơn mởn mà em chỉ biết nuốt nước bọt

    Truớc đây nàng cũng yêu hai người, (nàg kể hết với em) và cũng đã quan hệ, em để ý thì có vẻ như nàng cắt đứt luôn ko hề có liên lạc gì vì ngồi cạnh bàn làm việc thỉnh thoảng thấy nàg chat nhung toàn với bạn gái.

    Tuy nhiên có một lần tò mò em sang xem trộm lúc sếp gọi nàng vào phòng thì thấy có chat với nguời yêu cũ (lần duy nhất em thấy): Nội dung tên kia nói: Giờ anh đã có vợ, vợ anh vừa già vừa xấu mà chẳng chiều anh như em, anh tiếc là mình đã đánh mất em. ...ect... nàng có nhắn lại: Tất cả chỉ là quá khứ, anh giờ đẫ là ông bố, em cũng đang hạnh phúc, chúc anh vui.

    Về nhà em tìm cách hỏi khéo nàng về người yêu cũ, và nàng cũng kể vụ chat chit đó, chính vì thế mà em tin và yêu nàng hơn

    Gần đây bố mẹ em giục cuới, vì em đã hơn 30 còn nàng thì 25 rồi, nhưng hôm trc đọc trên này box giáo dục giới tính, thấy hoang mang quá.

    LIệu nàng của em có chịu chấp nhận một ông chồng kém cỏi như em ko? Em trân trọng nàng lắm, nhà nghèo bố mất sớm nhưng nàng đi học và xin việc trên này, nuôi em gái và mẹ (lưong nàng khoảng 6t/tháng), còn đi học cao học nữa. Ngoan và nói chung em rất hài lòng. Chỉ duy nhất một điểm là nhu cầu ******** của nàng có vẻ cao quá. em sợ mình ko đáp ứng nổi thì nàng lại đi lih tinh thì chết em , mặc dù là nàng vẫn ham muốn em, động viên em, cùng em tìm tòi cái mới

    Có một việc nữa là em có chị gái và anh trai, chị gái em thì quý nàng lắm, vì nàng quý trẻ con, có khi thứ bảy chủ nhật nàng mang con anh chị đi chơi cả ngày để ông bà tha hồ đi với nhau hoặc ngủ nướng nên có thể vì thế mà chị gái em thích nàng.

    , anh trai em thì nói rất tốt vì khen nàng thật thà, Bố mẹ em thì quý vì biết cách chăm sóc em và lế phép.
    nhưng nàng rất ít khi về nhà em chơi, về nhà bố mẹ em thì có về nhưng nhất là nhà anh trai thì hầu như là ko về dù anh chị ấy rất quý, lí do là chị dâu bằng tuổi nàng, chị dâu lại ko đi làm ở nhà, có mấy lần chẳng hiều sao chị hay gọi điện tâm sự với em, hỏi han rất tận tình, nhắn tin kiểu quan tâm hơi quá một chút nữa, rồi nấu những món em thích mỗi khi em sang chơi, biết em thích ăn gì... thế là nàng ko thích, nàng nói đó là mối quan hệ tế nhị, cân phải có khoảng cách nhất định nhất là khi chị dâu bằng tuổi nàng.

    Em đau cả đầu vì việc này, nói với chị dâu thì ko biết nói làm sao, còn nàng thì nói rằng ko nên về nhiều vì nàng ko thích kiểu này nọ lấy lòng anh chị truớc khi về làm dâu, hơn nữa thỉnh thoảng về nhà bố mẹ là được rồi cần gì phải về cả nhà anh chị... Điều này làm em sợ nàng ko thích gần gũi gia đình nhà chồng. Tuy nhiên có dịp em về quê hay bố mẹ em về thì nàng vẫn mua quà gửi về biếu ông bà. Đi công tác xa về lần nào cũng có quà biếu bố mẹ và anh chị nhà em. Nói chung nàg là nguời biết sống ạ

    Có một lần em hỏi nàng, nếu mình có con mà tuổi em chưa cưới được thì làm thế nào, nàng bảo ?o hỏi anh ý? nếu anh yêu mẹ con em thì mình cứ sinh, sau này được tuổi rồi cưới cũng được, cưới ko được tuổi ảnh hưởng tới sự nghiệp của chồng lắm?, em xúc động lắm các bác ạ.

    Tháng trước bà ngoại em bị ốm nặng, phải mổ mắt ở viện mắt, ngày nào nàng cũng vào chăm sóc và tự tay nấu ăn mang vào cho bà em, cho nên bố mẹ em mới kết và giục cưới

    Em nói dài quá chẳng biết các bác đọc có hiểu ko

    Vấn đề của em tóm lại như này:
    1. Nhu cầu ******** của nàng khá cao (nàng ******** thì em chết vì phê ) em sợ ko đáp ứng nổi rồi ko giữ được hp gia đình
    2. Nàng ko thích gần gũi với gia đình nhà chồng, nhất là ko hề hợp với chị dâu, điều này thật sự là em ko thích

    3. nàng có rất nhiều vệ tinh, toàn những thằng cao to đẹp trai hơn em (cùng cơ quan cũng có vài thằng) chỉ sợ lấy nàng về suốt ngày lo giữ vợ thì cũng chết


    Các bác cho em lời khuyên với. Cảm ơn các bác trước
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nên sang TVTY đi cũng có bác ko đỡ đc vì ng yêu có nhu cầu TD cao quá rồi đó...bên này chỉ TS chứ ko TV đc chuyện này...à chắc cũng có ng tư vấn đc nhưng ko fải e nên e đêy...
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình mà phải mang ra hỏi thiên hạ (nhưng người ko có chút hiểu biét gì về đối tượng kia) là người yêu mình tốt hay xấu, đến chịu đồng chí này, sinh năm 78 mà ngỡ như đã lẩm cẩm như cụ ông 78 tuổi.
    Phải công nhận mấy gã trai già già tính toán so đo lo lắng lăn tăn đến nản. Làm cái gì thì ngoài nghĩ trước nghĩ sau còn nghĩ trái nghĩ phải nghĩ trên nghĩ dưới nữa. Món ngon cũng cố bới ra là cái bát đựng thì bị mẻ .
    Cho cụ này một vái. Tôi lượn
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em k biết tư vấn, nhưng em nói điều em nghĩ, k biết có giúp gì được anh.
    Có rất nhiều người, giờ yêu nhưng vấn tính toán đủ đường, có người cho vậy là khôn ngoan. có người k thích.
    Nhưng em nghĩ, chị ấy yêu anh thật. Cả quen và yêu đã hơn 1 n rồi, mà anh còn suy nghĩ.
    Đôi khi, ngoại hình k quyết định gì cả.
    Nói ra thì mọi người k tin, nhưng sự thực là thế. Em cũng cao hơn người yêu em. Và em cũng tự tin mình là người biết cách sống, và nói chuyện hấp dẫn, hình thức cũng k đến nạn nào.
    Em định học xong thạc sĩ, nếu đủ đk, làm 1 lèo tiến sĩ, công việc thì ngay khi là sv đã tự kiếm được 3, 4 tr/ t ( k nhiều với 20tr của a, nhưng với sv, cũng khá)
    Anh ấy, hiền lành, ít nói, anh ấy làm nhà nước, với công việc ngày nào cũng như ngày nào, anh ấy cũng thấp hơn em.
    Nhưng. Em yêu anh ấy. Em k thấy ai bằng anh ấy cả. K ai cả. Lúc nào em cũng thấy mình bé nhỏ , và mong muốn có anh bên em. Dù quanh em, vệ tinh cũng bay bay bay... Đôi khi anh ấy cũng hỏi: Sao em lại yêu anh?
    EM chẳng biết trả lời sao cả. Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Thế thôi anh ạh. ĐỪng nghi ngờ nữa. CHị ấy mà biết anh lên đây, viết thế này, chị ấy bỏ anh thật đấy. Thế là hết hỏi thăm, tư vấn...
    Và em tin, chị người yêu của anh cũng như em
  5. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là nên chuyển qua box tư vấn tình yêu sẽ nhận được nhiều ý kiến tư vấn hơn, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần là bên ấy dân tình ăn nói thô thẳng và có nhiều thành phần thích ném đá, chửi bới, khích đểu nhiều hơn là tư vấn đấy T_T
    Quay lại 3 câu hỏi của bạn.
    1) Cô gái này nếu theo những gì bạn miêu tả thế là ổn rồi! Đủ tiêu chuẩn làm vợ! Sự phản bội trong ******** ở phụ nữ ko phải do nhu cầu cao hay thấp mà chủ yếu là ở tính cách, bản lĩnh của mỗi người. Bạn ko cần phải là lực sĩ đáp ứng đủ 100% nhu cầu của nàng, chỉ cần bạn ko liệt dương là được (mà mình biết t/h chồng liệt nửa người sau khi cưới 4 tháng, cô vợ ngày yêu nhau nhu cầu cực cao thế mà vẫn ở vậy chăm chồng đến giờ được hơn 3 năm rồi). Trước đây, người yêu cũ của mình cũng tầm tuổi bạn, còn mình trẻ hơn cả nàng của bạn, về nhu cầu thì chênh lệch như 2 bạn ^^, nhưng mình ko thấy điều đó ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của bọn mình cả. ******** đâu phải là tất cả, mình yêu và khâm phục anh ấy ở nhiều điểm mà những người khác ko có. Lý do chia tay của bọn mình hoàn toàn ko phải do ********.
    2) Ko gần gũi mà vẫn được nhà chồng quý mến, thế là ổn! Sau này lấy về, có nhiều ràng buộc, gắn bó, trách nhiệm hơn + bạn "dạy dỗ" thêm sẽ thay đổi thôi.
    3) Ko phải bạn muốn giữ là được, cũng ko phải việc bạn có giữ được hay ko. Vì điều bạn lo ngại có xảy ra hay ko là phụ thuộc vào tình yêu giữa 2 bạn và tính cách, suy nghĩ, bản lĩnh của nàng chứ ko phải việc giữ của bạn!
    Chúc cuối tuần vui vẻ! và cố gắng luôn là người đàn ông duy nhất nàng yêu nhé - đó là bí quyết để giữ nàng tốt nhất đấy!
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 24/04/2009
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong choáng.
    Có khi phải xem lại định nghĩa gái ngoan gái tốt của chú Bỉm. Hay giờ teen chúng nó tất thế???
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh khủng. Chị Chồng con rồi mà đọc xong vẫn thấy quá hoảng.
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    định nghĩa "tốt" nghĩa là cô gái ấy ko làm điều j xấu chứ j nhưng quả thật đọc bài của bác em .... choáng,càng đọc càng choáng
    Nhưng em nghĩ bác í lo lắng cũng có cái đúng.Khi vợ tương lai của bác í có như cầu cao như thế mà sau này lỡ bác í ko đáp ứng đc thì chuyện mọc sừng là ...
  9. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em không biết các bác trai trên này thế nào, nhưng em lại thấy cực kỳ hài lòng với cách "yêu" của bạn gái em, em nghĩ rằng *** là sự thoải mái và luôn tìm tòi cái mới của cả hai người, miễn là ở bên nhau lúc nào cũng muốn khám phá và thấy hấp dẫn chứ ạ
    Điều em lo ngại ở đây không phải là cô ấy hoang dã mà là "có vẻ" như nhu cầu *** của cô ấy khá cao thôi ạ
    Thực ra thì cô ấy cũng khá hiểu và hòa hợp với em, chẳng đòi hòi hay cáu bẳn gì khi em không đáp ứng đủ (đúng như bạn lady_kid ở trên nói đấy ạ), bọn em vẫn rất thoải mái và hạnh phúc,
    em chỉ lo lắng về sau thôi, em cũng đang chăm chỉ tập thể hình và tập bơi để tăng cường thể lực.
    Các bác đừng nghĩ cách nàng làm khi âu yếm em là hư hỏng, nếu hư hỏng em đã chẳng yêu, và em cũng đủ trí tuệ để nhận ra chứ ạ
    Hơn nữa em nghĩ ngoài đời nàng là một cô gái hiền lành nhưng trên giường nàng nóng bỏng và cuồng nhiệt, các anh có thích một người vợ như vậy không ạ ? hay là một cô nàng nằm ngay đơ như khúc gỗ vì muốn giữ danh "gái ngoan" ?
    Điều em lo là sau này cơ, và chuyện gia đình em nữa, đối với em gia đình là tất cả mà vợ về ko hợp dù chỉ là một vài thành viên trong gia đình thì sẽ khó chịu và ko thoải mái cho mọi người, điều này sẽ gấy ra nhiều vấn đề lắm đấy ạ
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ực.........Ước gì...mình được như anh ấy. Vãi thần chưởng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này