1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là một cô gái tốt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbim0235, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    .
    Chắc có lẽ em là thằng ngu nhất trên đời, hôm nay em và nàng đã ko nhìn mặt nhau, nàng khóc sưng hết cả mắt, và ko thèm nói chuyện với em từ tối qua, điện thoại thì tắt máy, cài chặt cửa nằm trong nhà nhất định ko chịu gặp em, đứa em gái cũng biết chuyện và ghét lây (truớc toàn bênh em) em rồi.................. em thật à ngu quá các bác ạ
    Chuyện là thế này, chiều hôm qua tự nhiên một nguời bạn của nàng, với người yêu nó, cũng là bạn của nàng, nàng chơi với đôi này rất thân, bọn em đã đi ăn hải sản với nhau một lần và gặp nhau vài lần ở nhà nàng nên em cũng biết sơ sơ, em gọi là A cho dễ các bác nhé
    tự nhiên A gọi điện cho em và nói rằng anh em mình gặp nhau nói chuyện chút ở cafe Vcool anh nhé, em ko hiểu có chuyện gì cũng đến gặp, tới nơi thì thấy cả A và bạn gái ngồi đấy, chưa kịp ngồi A đã hỏi em " anh ko tin B thì yêu B làm gì?" em hơi chột dạ, nhưng vẫn hỏi lại "có chuyện gì vậy em?'' thì chẳng nói chẳng rằng nguời yêu A lấy cái điện thoại ra và đưa em đọc đúng cái topic này
    Em xấu hổ quá, vì em cũng ngu, khi viết lên topic thì ko nói sai đi một tí, khai tất tần tật nên khi đọc là nhận ra hết. Em hỏi A " B có biết ko? (B là tên bạn gái em) thì A bảo, truớc lúc đến đây gặp anh em đã gọi điện cho B bảo B vào đọc rồi, em nghĩ là nên cho B biết để hiểu rõ tâm tư của anh mà còn tìm cách giải quyết cho phù hợp (giọng đầy mỉa mai) Em ko hề biết là A và bạn gái nó là đệ tử ruột của TTVNOL các bác ạ
    A bảo " có khá nhiều chuyện ko biết B có kể cho anh ko nhưng em nghĩ em nói với anh cũng ko thừa gì"
    Và quả thực, là em cứ tuởng là mình đã hiểu hết về nguời yêu mình, hoá ra chưa có gì các bác ạ, người yêu em nhí nhảnh và vui tính nhưng còn nhiều điều bí mật chưa nói hết với em
    A kể lí do nàng chia tay nguời yêu thứ hai (anh việt kiều) là việc anh ta làm chị đồng nghiệp có thai cũng chỉ là một phần, và cũng là lí do rất tốt để nàng ra đi. Lí do chính là nàng bị anh kia hành hạ quá kinh khủng, vì anh ta giàu nên a ta muốn gì nàng phải chiều đấy, chính vì nàng ko chiều nên bị đánh thuờng xuyên, A kể có những lần anh ta tóm cổ nàng đánh ngay ở cổng truờng Đại học chỉ vì nàng đi bus đi học ko đi con LX anh ta mua tặng, đơn giản là vì nàng chỉ thích giống bạn bè, em cũng nói luôn là nàng học Luật, Luật thì con gái vẫn còn khá hiền, mà cách đây vài năm thì còn hiền nữa, nên việc nàng đi bốt cao và cuỡi LX đi học là việc xa xỉ, và có lẽ nàng thấy xấu hổ và kệch cỡm với bạn bè, nàng toàn cất xe ở nhà đi xe đạp cùng bạn hoặc đi bus.. trong khi hắn ta thì lúc nào cũng muốn nguời yêu hắn là nhất, sành điệu, vì nàng đẹp mà
    Rồi khi nàng thi nguời đẹp của truờng, chỉ vì múa bài dân tộc với một anh cùng lớp mà cũng bị gen rồi tát cho sưng mắt..
    suốt mấy năm yêu nhau anh ta chiều thì có chiều thật nhưng nàng cũng phải chịu ko it đòn roi. Có một lần thấy vết sẹo ở cánh tay nàng, em có hỏi là ngã khi nào, nàng nói ngã lúc đi chơi Thác Đa với lớp hồi Đại học, Nhưng A kể đó là trận đòn cuối cùng của tên kia, hắn ta đá nàng ngã vào con dao gọt hoa quả và vì trận đòn đó nàng mới quyết tâm bỏ hắn,
    Các bác cũng đừng cho là nàng ngu, vì lúc đó nàng chỉ có một mình ở HN, thân cô thế cô, lại là con gái, hắn ta lại chơi với đủ thể loại nguời, thuờng xuyên đe doạ sẽ cho nàng chấm dứt việc học hoặc thành tàn phế nếu nàng bỏ hắn, Bố mẹ hắn thì bênh con và nàng cũng chẳng dám nói với ai ngoài A và bạn gái A là hai nguời bạn thân nhất

    Chính vì thế cho nên, việc cô già đồng nghiệp kia có bầu và hắn lấy cô già lại chính là một việc may mắn cho nàng
    Em thuơng nàng quá các bác ạ, giờ em mới thấy mình là thằng ngu,
    Thế mà tối hôm truớc nàng về nhà bố mẹ em làm bữa mì ý và salat hai sản đãi cả nhà, ai cũng khen nàng nấu ăn ngon, nhìn chung thì nàng có dáng dấp của một nguời vợ đảm... thế mà đêm về em lại lập cái topic vớ vẩn này để hỏi các bác những câu ngớ ngẩn
    Giờ em thấy mình yêu nàng hơn bao giờ hết, em là đứa có học mà ngu quá, ở đời làm gì có ai là hoàn hảo đâu cơ chứ, nàng dành trọn tất cả thời gian và tình yêu để chăm sóc lo lắng cho em, đến quần sip của em nàng còn đi mấy cái siêuthị để mua loại vải mềm nhất...thế mà em lại bới móc nguời yêu của mình ra để xăm soi, đúng như các bác nói, em già rồi mà ngu
    Ko biết nàng có tha thứ cho em ko, Giờ nàng đang ko nhìn mặt em nữa rồi
    Em cảm ơn các bác nhiều, Cảm ơn ý kiến ủng hộ của các bác, cảm ơn cả những lời nặng nề của các bác. đã dành thời gian để đọc tâm sự của em
    Em close topic tại đây ạ,
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Ko biết rõ người ta đừng múa phím kiểu đấy LTM ko phải 84 đấy nhớ
    Mới đầu cũng thích nick cậu haclong này mà đọc bài này xong bao nhiêu thiện cảm cứ như trôi đâu hết
    Chuyện của 2pic này mình rất nghi ngờ tính xác thực nên ko bàn cãi gì thêm .

  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ... cám ơn ... nói chung mấy bạn có nick kiểu hơi nổi tí như bạn nì là hơi bị nhạy cảm ...
    Bạn ko biết đùa à ?? Làm gì có ch cô ta là Lục Thái My ... Miềng viết ra thế có tính chất đùa đùa thoai ... tôi chỉ lắp mấy dữ liệu nhang nhác vào để gán vui ... còn ai đọc hết thì thấy ngay là cô này ở đẩu ở đâu chứ liên quan giề ... ( có lẽ miềng sơ ý , ko cho thêm cái icon thè lưỡi hay nháy mắt cho all biết miềng tếu táo ... )
    Ko bàn cãi ch thiện cảm ... miềng lên ttvn này học hỏi , đọc hiểu chiêm nghiệm , bày tỏ quan điểm hay chém gió xả trét chứ ko quan tâm chuyện thiên cảm hay làm nick nổi đình nổi đám ...
    @ chủ thớt : Miềng bảo lưu ý kiến về cô nàng 84 kia ... cô ta hư trong sự kiểm soát của bản thân , quá khứ chắc chắn là oanh oanh liệt liệt , trên mức cáo lâu lắm rồi , thành tinh luôn ý chứ ...
    Khi đứng bên cạnh chủ topic cô ta có một hình ảnh hoàn hảo đến đáng sợ , lấy đc sự ngưỡng mộ lẫn khâm fục , nể sợ của ng con zai mình yêu ... một ng con zai hơn cô ta nhiều tuổi khá giàu có + thành đạt
    Tôi biết nói thế nào nhỉ ?? Cô ta cao tay cực kỳ , cô ta biết cách fong toả , biết cách trị thâm chí tôi nói quá lên là biết cách dạy và giữ " hàng " của mình , khiến hàng của cô ta luôn fải chạy theo cô ta chứ ko có chiều ngc lại ...
    Cái bài vừa post xong của chủ thớt là minh chứng rõ rệt nhất ...
    Tầm cô ấy chắc chỉ chấm nhưng a đầu 3 đã thành đạt , suy nghĩ chín chín rồi thôi , mấy gã thường thường đầu 2 vẫn còn ham vui thì nghỉ đi ..
    Nhưng thui chủ thớt ko mún nc nữa tì miềng cũng ko tich phân thêm làm gì ... Với lại lấy một ng vợ như vây thì cũng tốt , có khối ng ao ước chả đc ... khi ở hiên tại ng ta tốt đẹp thì chúng ta ko xét nét , đào bới quá khứ làm gì ...
    Chúc vui ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 27/04/2009
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ông A là bạn tốt quá nhỉ. Ông ý đã đọc kỹ 3 câu hỏi của bác chưa mà ông ý đã cho người yêu hiện tại của bác biết chuyện?
    Còn nữa, ông này là bạn thân thế nào mà rõ chuyện của nàng nhà bác thế, ông ý có thương nàng không khi 3 lần yêu rồi mà toàn gặp phải người không tốt thế này? Chắc ông này phải sn dưới 84 mất, từng này tuổi đầu rồi mà nói ra cái chuyện này cho cô nàng, không biết suy nghĩ mất mấy ngày.
    Có trách chỉ trách bác cứ kể tồng tộc mọi chuyện ra thôi - toàn chuyện nhạy cảm (mà che giấu danh phận thì rất kém), và cầu toàn quá. Còn chuyện bác yêu cô nàng hay không thì bài viết sau cùng thể hiện rõ hơn rồi. Cũng có khi đấy là bài viết của bác cốt để cho ông A xem, TH này thì em không tính.
    Ông A có vào đọc thì đừng oán tôi nhé, ông xử sự thế là tệ lắm. Hoặc ông chơi với cáo thì tôi không biết. Thế đã, khéo sau này phải cai ttvn mất, XH phức tạp quá
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: theo yeu cau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này