1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là một lời chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là một lời chia tay không?

    Sau một hồi giận nhau (khi mà đang xa nhau nhé), anh ấy nhắn cho tớ cái tin: "... Em đừng làm anh bực mình thêm nữa..."

    Tớ trả lời: " Em đã làm anh khổ nhiều rồi, bực mình nhiều rồi. Bây giờ em không muốn anh phải khổ thêm nữa... Thế nhé! "
    Liệu cái tin trả lời của tớ đã là một lời chia tay nhẹ nhàng? Mà sao anh ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì, vẫn quan tâm, vẫn bình thường như trước.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    _chính ấy nhắn tin mà ấy còn hỏi mọi người à ?
    _ anh ấy bình thản có thể vì đã bực mình nhiều rồi, hok muốn bực mình thêm _ đúng như ý muốn của cả 2
    _ anh ấy bình thản vì anh ấy biết cách yêu ... tình yêu đâu chỉ có vài cái lỗi giận nhỏ, 1 cái tin nhắn mà chấm hết được ...
    /// mà yêu như ấy chán nhỉ ... hơi tẹo là đã lăn tăn cái chuyện chia tay ... yêu là fải lăn tăn cái chuyện yêu sao cho dài lâu chứ .... yêu hết mình lên ấy ơi
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    "Em sẽ cùng anh đi đến nơi cuối chân trời. Yêu anh L2H!"
    Chỉ giận nhau có tí xiu mà đã chia tay thì làm sao "cùng anh đi đến nơi cuối chân trời" được
  4. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu jì sất !
    Tình yêu có lúc ngọt ngào !
    Có lúc đắng cay !
    Khi kưa Con zai hết lòng vì mình !
    Nhưng khi mình yêu nó rùi !
    Nó rũ áo đi mờ chả luyến tiếc !
    thế đáy !
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến mức như thế em!
    Cũng tùy người chứ, mà có khi nó chưa yêu em bằng em yêu nó.
    @Chủ topic: Thì người ta im lặng nhịn em cho đỡ bực mình đấy mà. Có gì đâu!
  6. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là nó nhường con gái nhể !
    bạn trai iem thế mờ đc !
  7. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    cô này độc ác quá nhắn tin như thế không sợ người ta buồn mà bỏ thật à .
    nhiều khi vì tự ái quá cả 2 mất tình yêu như chơi.
    không thì bạn là người muốn chia tay thật mới nhắn tin thế
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chắc là người yêu bạn sợ bạn có ý muốn chia tay,và vì vẫn còn yêu bạn nên mới lờ đi và tỏ ra bình thường như thế, hoặc cũng có thể anh ta ngây thơ đến mưc ko hiểu đc điều đó..
    thế nhưng mà thật lòng bạn có muốn chia tay ko mà lại đi nhắn cái tin đó,hạnh phúc mong manh lắm bạn ạ,ko cẩn thận thì lại chia tay vì 1 tin nhắn cũng nên ......
  9. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có thể Giai nhà cô nó nghĩ đây chỉ là tin nhắn giận hờn vu vơ luôn xảy ra giữa 2 người hoặc nó cũng hiểu thâm ý nhưng chưa đủ dứt khoát để nó dứt áo ra đi.Trong khi với cô thì đó lại là lời chia tay!
    Bây giờ bóng gió xa xôi không được nữa rồi thì chơi bài ngửa vậy.Hẹn nhau 1 hôm nào đó nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng nhưng mà dứt khoát : " Em không còn cảm thấy yêu anh nữa"..."Em đã có người khác rồi , xin lỗi anh nhưng đó là sự thật"...v.v.Nếu nó vẫn còn bình thản và quan tâm đến cô như trước thì sẽ xảy ra 2 khả năng:
    1.Tình yêu trong cô lại nảy nở , 2 người trở lại như xưa một thời yêu nhau say đắm.Cái này thú vị đấy.
    2.Cô cảm thấy bị quấy rầy , phương án đưa ra là trình báo công an phường về hành vi xâm phạm đời tư đối với cô.Hơi nhẫn tâm 1 chút.
  10. Guest56789

    Guest56789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thế mọi người cho em hỏi câu này có ý thế nào? có phải chia tay ko?
    anh thấy ngột ngạt vì tình yêu của em dành cho anh, anh chỉ muốn bớt đi cái cảm giác ngột ngạt,mệt mỏi này thôi, anh tin mọi chuyện sẽ ổn
    mọi người trả lời giúp em với

Chia sẻ trang này