1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là sự thật ???

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đây có phải là sự thật ???

    Deportivo La Coruna đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League vượt qua được khoảng cách thua ba bàn cách biệt ở lượt đi, khi thắng lại đương kim vô địch 4-0 ở lượt về để dành chiến thắng chung cuộc 5-4.

    HLV Irureta của Deportivo đã thay ba vị trí so với trận thua ở lượt đi. Đó là hai hậu vệ cánh Pablo và Scaloni thay Romero và Capdevila. Ở hàng tiền vệ, sau khi vắng mặt ở lượt đi vì bị treo giò, Victor Sanchez đã trở lại lấy chỗ của Duscher, đồng thời tiền vệ tấn công Luque cũng xuất hiện trở lại sau chấn thương.

    Với đội hình này, sức mạnh tấn công của Deportivo được tăng lên đáng kể so với lượt đi, và chính sự trở lại của Victor, Luque đã góp phần quan trọng tạo nên chiến thắng lịch sử cho Deportivo, khi bộ đôi này đã hình thành mũi khoan sắc bén bên hành lang trái xuyên thủng khu vực phòng thủ của AC Milan do lão tướng Cafu trấn giữ, và AC Milan sụp đổ phần lớn cũng từ mảng đổ vỡ này.

    Trở lại trận đấu, ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ Deportivo đã chủ động tăng tốc, và họ đã làm choáng váng AC Milan khi mở tỉ số sớm ở phút thứ năm. Nhận bóng trong tư thế xoay lưng về phía khung thành đối phương, nhưng Pandiani vẫn tận dụng được sai sót của trung vệ Maldini để kịp xoay người tung cú sút chân trái hạ gục thủ môn Dida.

    Bàn thắng này đã làm cóng chân toàn bộ tuyến tiền vệ AC Milan, những chàng trai Kaka, Seedorf, Pirlo, Gattuso từng tung hoành trước Deportivo cách đây hai tuần giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính họ. Hoàn toàn trái ngược là hình ảnh linh hoạt của tuyến hai Deportivo dưới sự dẫn dắt rất sáng tạo của Victor và Valeron. Nếu thủ môn Dida không xuất sắc cản phá thành công pha dứt điểm hiểm hóc của Victor, cùng cú đánh đầu từ cự ly 5m của Valeron, thì khung thành AC Milan đã bị thủng lưới lần thứ hai.

    Thế nhưng sau đó thủ môn Dida lại phạm lỗi để dẫn đến bàn thua thứ hai ở phút 35 khi phán đoán không chính xác đường chuyền của Luque, nên Valeron đã ung đung đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thua này có phần lỗi của hàng thủ AC Milan khi tất cả cùng bất động đứng nhìn Valeron đưa bóng vào lưới.

    Chưa hết, một phút trước khi kết thúc hiệp một,trung vệ kỳ cựu Nesta- vắng mặt ở trận lượt đi do chấn thương- đã bất cẩn để mất bóng ở trung lộ, và Luque không bỏ lỡ thời cơ dốc bóng ghi bàn thắng thứ ba cho Deportivo.

    Hiệp một kết thúc với tỉ số 3-0 hoàn toàn có lợi cho Deportivo, vì AC Milan đã thay vai trò kẻ rượt đuổi trước đó của Deportivo.

    Dù vậy, bước vào hiệp hai Deportivo vẫn tiếp tục tấn công với tốc độ cao chứ không chơi chậm bảo vệ tỉ số. Sức trẻ càn lướt của các cầu thủ Deportivo rõ ràng có lợi thế trước hàng phòng thủ lớn tuổi của AC Milan. Phút 76, cầu thủ dự bị Fran thay Luque thấm mệt ở phút 66 đã tung cú sút chân phải cực mạnh chạm chân Cafu họ gục thủ môn Dida ấn định tỉ số chung cuộc 4-0.

    Có thể những người yêu mến AC Milan đã rất tiêc nuối. Bởi phải chi Tomasson không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số 1-0 ở phút thứ 4 khi đối mặt với thủ môn Deportivo; hay như Kaka gỡ hòa 1-1 ở phút 19 trong pha bóng phản công nhanh; hoặc Tomasson rút ngắn 3-1 ở phút 51 nhưng lại sút bóng ra ngoài trong tình huống hoàn toàn trống trải; và phải chi cú sút ở phút 82 của Rui Costa không bị thủ môn Molina của Valencia xuất sắc cứu nguy- thì có lẽ AC Milan đã không phải chia tay champions league.

    Song, với những gì thể hiện trong trận lượt về này, Deportivo xứng đáng tiến thẳng vào bán kết khi AC Milan không còn là mình với quá nhiều sai sót?

    Kết quả lượt về:

    Ghi bàn: Pandiani, Valeron, Luque, Fran (Deportivo- phút 5, 35, 44, 76)

    Lượt đi 1-4; Deportivo La Coruna thắng chung cộc 5-4

    Đội hình thi đấu:

    Deportivo Coruna: 1-Jose Molina; 2-Manuel Pablo, 14-Jorge Andrade, 4-Noureddine Naybet, 3-Enrique Romero; 18-Victor, 8-Sergio (23-Aldo Duscher 87), 6-Mauro Silva, 19-Albert Luque (10-Fran 66); 21-Juan Carlos Valeron (16-Djalminha 90+1), 7-Walter Pandiani

    AC Milan: 12-Dida; 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 26-Giuseppe Pancaro (10-Rui Costa 77); 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo (27-Serginho 60), 20-Clarence Seedorf; 22-Kaka; 15-Jon Dahl Tomasson (9-Filippo Inzaghi 67), 7-Andriy Shevchenko





    Be quick or be dead ? </FONT>

    Được anhtuan303 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 08/04/2004
  2. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đuợc sửa bởi goodman
    u?c goodman s?a vo 08:41 ngy 10/04/2004
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    MK đúng là bán đội ấy chứ, thấy từ hậu vệ đến thủ môn cứ như là đi dạo trong Park ấy...hic hic...ức không chịu được...Chả đá ra cái đếch gì cả...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Sự thật luôn phũ phàng nhưng luôn phải đối diện với chính nó Rõ ràng còn đâu 1 AC Milan bách chiến bách thắng trong mùa giải này ở tất cả các mặt trận nữa đâu. Hôm CN trước xem Milan đá với Modena mà lo lắng và rồi điều gì đến đã phải đến. Sức có chút cạn và tinh thần coi thường đối thủ đã giết chết lối đá chặt chẽ trong phòng thủ và tinh tế trong tấn công. Báo chí cho các chàng trai Milan lên tận mây xanh trong thời gian vừa qua và rồi......
    Thôi, giờ chỉ còn mỗi cái Schudeto mà thôi, đừng để rồi thành hiệu ứng Domino thì có mà......chui xuống đất mà chuồn khỏi người hâm mộ mà thôi

    Brgds/Singapore

    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
     
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Milan ơi! Sao vậy..........Buồn quá. Không thể tin được. Nhưng Derportivo thắng là xứng đáng. Bóng đá là như vậy. có lẽ thời gian qua Milan đã bay bổng quá cao, để rồi sau trận này họ giật mình va biết mình đang ở đâu.
    Hy vọng rằng ông Anceloti và các học trò sẽ biết vượt qua thất bại này để mà đứng dậy đi lên. Lùi một bước để tiến hai bước chứ đừng lùi....
    Dù sao đây cũng sẽ là một trong những trận thua đáng nhớ nhất trong lịch sử Milan.
    ôi sao buồn quá!
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bán độ
    Nhà tỷ phú người Nga Abrahimovich đã tung ra 2 tỷ Euro để mua đứt Real Madrid và AC Milan.Bây giờ đối thủ của họ toàn bọn yếu xìu.
    Chelsea đã mua Cúp C1 năm nay với giá 2 tỷ Euro.
    AC Milan đã bán lòng tin của các fan với giá quá rẻ.
    Đáng tiếc: cho Maldini về vườn ngay đi thôi
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  7. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Có thật thế ko hả báchic hic sau trận này đúng là sốc thật
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  8. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ông này "mát" à? Bán độ ? lol . Nhìn những gì thể hiện trên sân ,nhìn lòng quyết tâm của những chelsea,Monaco va Depor mà là "được độ à" ? Trong bóng đá mà có mấy kiểu suy nghĩ tiêu cực như bố này chắc chẳng còn gì để nói. Ko biết nhìn lại sai lầm,nhìn lại mình đang ở đâu,để sửa chữa,thay vì đó là tìm cái lý do đổ thừa này . Mà mấy U cũng đừng chửi AC nữa( mấy hôm trước còn ca ngợi AC lắm ,he he)
    Năm nay sẽ là năm bất ngờ nhất trong lịch sử C1,và cũng hấp dẫn nhất. Vào đến semi-final rồi vẫn chưa tìm ra ứng cử viên đích thực ,bởi mọi dự đoán trước đây đều thành buồn cười rồi .
    To Kebuidoi : Ma Chelsea chưa chắc an được Monaco dễ dang đâu nhé.
    I'll be your hero
  9. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xem ra AC vốn khá nhiều điểm yếu nhưng không chịu khắc phục lúc cũng tự mãn phải có bài học như vậy mới xứng đáng . Không hiểu ở giải trong nước kiểu này có bị xuống tinh thần ??? Tương tự như Arsenal ,AC hoàn toàn có khả năng mất chức vô địch ở giải quốc gia
    Welcome to Nou Camp
  10. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Oài, thông tin này trong tờ báo lá cải nào thế hả???
    Bác này quẫn quá đâm mất trí roài
    Hic, vừa hôm qua cuộc đời còn là mầu hồng khi thằng CHANXI thắng
    Bố khỉ, hôm nay đã bị dìm xuống bùn roài
    Cuộc đời cứ lên voi xuống chó như vậy-----------> đau dầu lắm



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi

Chia sẻ trang này