1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là tình anh em đơn thuần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichquamat, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là tình anh em đơn thuần

    Cô ta và anh ta đi du lịch với nhau. Dành tình cảm rất chân thành cho nhau
    Anh ta và cô ta đều đã có người yêu
    Sau chuyến du lịch, anh ta quay về với người yêu, nhưng dấu người yêu về cô ta.
    Anh ta âm thầm tìm nhà cho cô ta thuê, dọn nhà cho cô ta, đón đưa cô ta khi cô ta đi học về, dẫn nhau đi chơi đến 11, 12h đêm mới về (vì cô ta thuê nhà ở tại HN)
    Anh ta nói dối người yêu để mang cô ta đi dạo
    Khi người yêu biết chuyện hỏi về mối quan hệ đó, anh ta nói rằng "đi với cô ta trên những con đường quen thuộc để tìm lại cảm giác cũ" (trong khi người yêu thì vẫn ở đó, và anh ta vẫn nói yêu thương ngọt xớt)
    Còn cô ta lu loa lên rằng đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Chỉ là thấy hiểu nhau, gặp nhau thấy vui, nói chuyện thấy hợp. (Khi chia tay cô ta thấy nhớ và mong gặp lại - cô ta viết thế). Đó cũng chỉ là tình cảm anh em xã hội đơn thuần.
    -----------
    Vậy tình cảm anh em đơn thuần là thế nào nhỉ???
    Các bạn có ai có ý kiến gì không???

    [nick]


    Được thichquamat sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 01/10/2007
  2. cottonbear

    cottonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn có ranh giới rất mong manh với những thứ tình cảm khác. Lời kể của bạn có khách quan hay không? Bạn có là 1 trong 3 nhân vật k?
    Ngay cả người trong cuộc còn khó xác định đuợc. Muốn biết có phải hay không thì phải dùng trực giác của người đang yêu mà đo
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Không phải tìm cảm giác cũ mà tìm cảm giác lạ khi cảm giác bên người yêu đã nhàm. Đơn giản vậy thôi.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Con gái bao giờ cũng mong cái thứ tình cảm anh em bởi ko thích bị ràng buộc,thích nhận tình cảm và sự quan tâm của người ta nhưng lại chưa dành tình cảm cho người kia,thế là gọi đó là anh em.Con trai thì sẽ quan tâm tới người mình dành tình cảm,vì chẳng hơi đâu mà quan tâm tới người mình không thích cả.Như vậy thì lỗi là ở người con trai kia,ko rạch ròi giữa chuyện tình cảm,người con gái ngộ nhận và cô người yêu thì là kẻ ngoài cuộc.
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    -_______________
    Không thấy nhắc tới anh người yêu của cô ta!Nhưng theo mình thì chẳng có cái tình cảm anh em xã hội nào ở đây cả.Chỉ là cảm giác thích sự thay đổi trong tình yêu.Có thể 2 người vẫn yêu người yêu của họ,tuy nhiên cảm giác mới lạ khiến người ta như thế thui.Qua cái cảm giác mới ấy hai người sẽ nhận ra thôi mà,điều chủ yếu là người yêu của từng người phải khéo léo giúp họ nhận ra cái cảm giác thật của vấn đề này thui!
  7. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ông kia đểu quá! Bắt cá 2 tay...
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chẳng ai dành sự quan tâm của mình cho 1 người mình không thích. Nhất là con trai, chẳng dại gì đưa đón, chiều chuộng khi không có cảm tình
    còn cô gái kia, khi viết ra những dòng cảm xúc dạt dào để tả về cái tình cảm anh em đơn thuần đó thì lại có câu "em muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ để tựa đầu vào vai anh ngủ, để cảm thấy bình yên"
    Chẳng trách cô gái, nhưng cô ta lại cứ tự nghĩ rằng người yêu anh ta trách cô đã xen vào giữa tình yêu đó và thanh minh. Rồi ấm ức là mình trong sáng vậy mà bị hiểu lầm
    Chỉ trách anh chàng kia đã quá tham lam. Trách anh chàng kia đã bắt cá 2 tay, trách anh ta vì tất cả những gì anh ta làm.
    Tình cảm anh em đơn thuần là có nhớ nhung, là mong gặp lại, là nghe nhạc mà anh thích để nhớ tới anh. Là muốn rong ruổi cùng anh đi dạo, ngắm phố phường mà không muốn chia tay....
    Vậy mà vẫn cứ khăng khăng chỉ là anh em + tình bạn đơn thuần
    Vẫn thấy khó hiểu
    [nick]
    Được thichquamat sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 05/10/2007
  9. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cô ta + anh ta = "tình yêu đẹp nhỉ"
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 05/10/2007

Chia sẻ trang này