1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là tình anh em đơn thuần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichquamat, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    1. Cô ta: hoặc là quá ngu (nên thằng kia nó đang lợi dụng mà không biết) hoặc là quá trơ (cái đoạn vàng vàng ý)
    2. Anh ta: đểu giả
    3. Cô người yêu: hiền gì mà hiền thế à. Để cho tớ xin 1 ít với chứ. Người yêu tớ mà làm như thế chỉ 1 lần thôi thì mời anh vào dĩ vãng luôn nhé. Đau mấy thì đau chứ đang yêu nhau mà ngang nhiên tí tởn với em khác thế thì sau này lấy nhau rồi, quen thuộc nhàm chán quá rồi thì còn chết nữa. Giải tán.
  2. alogithe

    alogithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, tình cảm anh em xã hội gì nghe hài thế, tình cảm xôi thịt đấy chứ
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    anh em thi không thể cứ hay đi chơi tới 11, 12h đêm như thế được................anh xả hội mà có phải anh ruột đâu.................ro ràng là tay kia có ý đồ đen tối....bắt cá hai tay
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là nguỵ biện. Loại đàn ông đó chia tay sớm
  5. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mọi ng đều là những người nhận xét một cách khách quan nhất
    Đều ko biết tôi là ai, cô gái kia là ai và anh ta là ai
    Và những lời nói của mọi ng là những lời nhận xét chân thật nhất khi gặp tình huống như thế
    Cám ơn tất cả các bạn
    Bây giờ thì tôi có thể hiểu bộ mặt thật của anh ta. Nó cũng chẳng cao thượng như những gì anh ta nói, anh ta thể hiện
    Và tôi nghĩ rằng rồi rất nhiều người cũng nhận ra anh ta là người thế nào
    Tất cả những gì anh ta làm, càng khiến tôi cảm thấy anh ta tầm thường quá. Đáng ra nếu muốn chia tay, anh ta nên làm một cách khác để tôi có thể nhớ về anh ta với những kỷ niệm tốt đẹp
    Nhưng như bây giờ thì có lẽ, tôi chẳng còn có thể nghĩ gì tốt đẹp về anh ta
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    vậy chị là cô người yêu của anh ta?......tốt nhất lên đá anh ta lên lóc nhà cho khoẻ chị ah.....chúc chị sớm vui trở lại
  7. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    có những loại người không biết tự trọng
    Có những loại người thật khó hiểu
    Có những loại người làm sai nhưng lại cứ lu loa lên để bảo rằng mình đúng
    Và còn có loại người lúc nào cũng muốn người khác nghĩ mình là ông nọ bà kia nhưng bên trong thì lại chả có tí kilô tự trọng nào cả.
    Đã ăn ở khốn nạn với người khác rồi thì đừng có giở cái giọng ta đây là người cao thượng
    Cả anh cả ả tại sao lại cứ phải tỏ ra rằng chúng tôi trong sạch nhưng mà toàn làm những việc chả ai người ta bảo là trong sạch
    Tầm thường, ko xứng đáng là một thằng đàn ông
    Hèn quá, núp váy đàn bà để chạy trốn sự thật
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    close cái topic này
    Có lẽ tự tôi cũng nhận ra anh ta là người thế nào, tự tôi cũng nhận ra cái mối quan hệ kia là thế nào?
    Nhưng chỉ vì anh ta khăng khăng rằng ko có gì nên tôi post lên đây tình huống này để có những lời nhận xét khách quan nhất.
    Ngay cả cái việc anh ta nói dối để chở cô ta đi ngắm bình minh vào buổi sáng rồi chiều về nói yêu tôi rất nhiều cũng đủ để tôi thấy ghê tởm anh ta. Nhưng anh ta vẫn chối cãi rằng chỉ làm thế để hồi tưởng quá khứ.
    May nhờ chính cô ta cho tôi biết bộ mặt thật của anh, vì cô ta viết lại cảm nghĩ chân thật quá.
    Tôi phải cám ơn cô ta rất nhiều
    Cám ơn tất cả các bạn
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    đọc bài viết của chị ko rõ lắm..nhưng em thấy chị để ý làm j nữa... nặng đầu ra..
    không iu người này thì iu người khác...
    theo những j chị viết làm e nghĩ là 2 người kia đã iu nhau, or có cảm tình với nhau, nhưng còn vì cái j mà cứ k nhận là họ có cảm tình với nhau...
    có lẽ chị dang cần 1 lời khẳng định từ phía 2 người đó ???
    mà như thế em thấy chẳng để làm j, càng đau lòng ý chị ạ...
    Cố lên!!!
  10. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này