1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ichigatsu, 05/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận

    Tôi có một câu chuyện này nhờ mọi người đánh giá hộ ; nó có phải là tình yêu hay không hay chỉ là ngộ nhận mà một bên tưởng nó là tình yêu. Hoặc nếu mọi người đọc và cho biết khuyên nhủ cô bé này thế nào trong trường hợp này.

    Cô bạn tôi cũng không phải còn trẻ con, đã đi làm một năm nên nếu nói là không chín chắn hay bồng bột thì cũng không đúng.
    Cách đây khoảng 4 năm hồi còn sinh viên thì nó quen một anh-tạm gọi là anh C, không hiểu chuyện của nó cụ thể làm sao nhưng nghe nó kể thì cũng có một thời gian nhắn tin đi chơi, tức là cũng có quan tâm chăm sóc. Sau đó một thời gian vào dịp sinh nhật con bé tự nhiên anh chàng biến mất, chỉ còn ở tình trạng giữ liên lạc thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han. Con bé bạn đau khổ dẵn vặt một khoảng thời gian, cũng ko lâu lắm vì lúc đó tình cảm của nó chưa đến mức quá sâu đậm. có lẽ chỉ là đau khổ và thất vọng vì mối tình chưa đến đâu thôi. là nó kể với tôi như thế. Sau đó thì gần như hai người này không liên lạc với nhau 1 khoảng thời gian khoảng 7, 8 tháng. Suốt thời gian đó nó vì còn có việc học lại nhiều mối quan tâm nên cũng chẳng yêu ai, không lăng nhăng và chẳng hề đong đưa.

    Sau đó có một thời gian tự nhiên 2 người này liên lạc lại với nhau, con bạn tôi nó không kể rõ là ai liên lạc lại với ai trước nhưng hình như là nó liên lạc lại với anh chàng kia.


    Tính con bé này tôi biết nó học về kỹ thuật; gia đình bố mẹ là thành viên cơ bản nên nó không chơi bời mà có muốn nó cũng không thích chơi bời. Suốt khoảng thời gian 2 người này liên lạc lại nó cứ nghĩ anh chàng kia cũng thích nó; tôi thì nghe câu chuyện bó kể lại lại nghĩ là có lẽ nó hơi bị ám ảnh quá, vì những gì con trai thể hiện như thế chỉ ở mức độ quan tâm tới thôi chứ chưa phải tình yêu. Nếu con trai yêu thì đã phải nói, phải có hành động.
  2. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đến đây thì phải nói cụ thể, con bé này không phải đứa xấu xí, trước khi quen với anh C này nó đã có một mối tình- từ hồi học phổ thông. Lúc đó nó được yêu theo đúng nghĩa tình yêu ; được người yêu chiều chuộng; quan tâm. Ốm đau được hỏi han, chăm sóc, hai đứa biết nhà nhau, đến nhà nhau chơi nấu cơm. Rồi thì 2 đứa nó chia tay- chẳng rõ vì sao.
    Trước khi nó quen anh chàng kia, nó còn có một anh lớn hơn nó 2 tuổi đến cưa cẩm mà nó không thích nên từ chối. Cả 2 người đó ; người từ thời học sinh và anh lớn hơn nó 2 tuổi đều quan tâm nó theo cách mà ai cũng thấy, ai cũng hiểu là nó đang được yêu.
    Lại tiếp tục câu chuyện của nó, khoảng thời gian ngắn ngủi mà sau đó nó liên lạc lại với anh chàng C kia nó bị dằn vặt và đau đớn mãi. Nó không hề nói với ai chỉ lặng lẽ, đọc những gì anh ta viết- mà toàn là cho người khác rồi nhìn anh ta cười nói vui vẻ với bạn gái của anh ta. Anh chàng này cũng nhiều bạn lại toàn bạn gái, đến cả bạn thân có lẽ cũng chẳng biết anh ta yêu ai.Cứ một thời gian lại thấy có thêm bạn gái mới, em gái, rồi em kết nghĩa.
    Con bạn tôi thì nghe bao nhiêu lời khuyên nhủ ; cả tự nó cũng thấy nhưng có vẻ chưa tỉnh ra. Khoảng thời gian sau đó chỉ thấy nó nhắn tin hỏi han anh chàng kia mà tuyệt nhiên không thấy anh ta chủ động hỏi han nó hay rủ nó đi chơi.
    Thời gian đó con bạn tôi đau khổ, thậm chí stress nặng. Rồi nó ra trường đi làm, may mắn cho nó là nó gần như tìm được việc ngay sau khi ra trường mà công việc khá ổn định. Công việc bận bịu nên nó chẳng còn thời gian nhiều như trước để quan tâm anh ta nữa. Tôi cứ nghĩ nó thôi quan tâm rồi thì chắc là bớt đau khổ. Ai dè chỉ cần anh ta gửi vài cái tin nhắn quan tâm hoặc là nhảy vào nick nó nói chuyện vài lần là nó lại thế. Không làm sao cho nó bớt yếu đuối đi.
    Tệ hơn sau đó cứ những lúc nó thấy cần anh ta nhất thì hầu như không thấy anh ta đâu. Sinh nhật con bé thì ko có mặt, những ngày như 14-2 hoặc 8-3 hay những dịp đi chơi Tết, nghỉ lễ haòn toàn ko hề gọi điện hay rủ con bé này đi đâu, đến nhà chơi cũng không. Thế mà nó không tỉnh ra mà cứ u mê mãi. Chẳng ai nghĩ là tình yêu nếu cứ nghe lời nó kể thật sự câu chuyện.
  3. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần tôi khuyên nhủ nó , nó cũng có nghe nhưng gần như chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó, nó cứ khăng khăng anh chàng kia có quan tâm đến nó hay chí ít là có chút tình cảm, nhưng mà anh ta có thể hiện gì đâu, chỉ thỉnh thoảng lại gửi cho nó bâng quơ vài bài hát trên cái diễn đàn mà nó hay tham gia; thế là nó lại tiếp tục; lại đau khổ ; lại dằn vặt vì không hiểu vì sao anh ta yêu nó mà lại cứ đi chơi với bạn gái khác, trên blog thì chỉ thấy viết cho toàn bạn gái, em gái gì gì của anh ta.
    Sau khoảng nửa năm đau khổ, gần đây nó có vẻ tỉnh ra một chút; chắc là quá mệt mỏi nên nó quyết định chấm dứt( tất nhiên là từ phía suy nghĩ của nó thôi- chứ anh ta thì có nhắn tin gì cho nó nữa) thì anh chàng kia lại có vài biểu hiện- mà theo cái đầu ngốc nghếch của nó tiếp tục nghĩ là anh ta lại quan tâm đến nó- cứ thế?
    Bây giờ tôi không biết còn dùng từ gì để khuyên nhủ nó, chấm hết cái suy nghĩ ngu ngốc của nó đi. Mọi người cứ khuyên bảo nhưng đừng dùng từ ngữ miệt thị nó quá vì nó có vào diễn đàn này và chắc chắn có đọc những dòng này.
  4. anon12

    anon12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ngộ nhận
  5. kuniuiu

    kuniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có khi thằng cha nài đang mún cưa bạn chị đấy, nhưng áp dụng theo cách bơ để bạn chị cuống quýt lên ( chắc tên nài cũng hay lên mục TVTY của ttvn để học mấy chiêu thức đong đưa của các bác như là bác HKGH chẳng hạn ). TH2 là thằng cha nài chỉ coi bạn chị như em gái để mà wan tâm chăm sóc thui ( kái nài dễ xảy ra hơn )
  6. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hầu như mọi người khi nghe chuyện đều bảo là nó tưởng như thế vì con trai khi yêu thì bộc lộ rõ ràng lắm. Thế nhưng con bé này gần như nó có nghe ai nói gì đâu. Phải khuyên răn nó thế nào bây giờ.
    Mới gần đây tôi thấy nó quyết tâm lắm, có vẻ nó hiểu ra rồi nhưng chỉ sợ anh chàng kia chỉ cần gửi vài hành động là nó lại u mê. Mọi người đều nói cùng một ý chắc nó tỉnh ra hơn.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nó đang yêu thì cứ để nó yêu đi. Ra trường được 1 năm thì cũng bằng tuổi tớ, còn trẻ khoẻ lém, cười tít cái là có 1 anh quan tâm xuất hiện ngay ấy mà. Tớ nghĩ để iem nó hạnh phúc/đau khổ trong cái tình yêu này đi. Đến 1 ngày chợt tỉnh ra thì cũng đã có 1 thời gian mình thật dại khờ và hạnh phúc đoá
  8. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nó đau khổ lâu như vậy, bố mẹ nó, bạn bè nó xót xa chứ. Chính bản thân con bé nó cũng đau nhưng cái anh chàng kia gần như vô cảm, không có tim thì phải. May mắn nếu nó tỉnh ra sớm. Mọi người cứ khuyên bảo mạnh vào thì may ra...
    Không khuyến khích khuyên nó cứ tiếp tục đau khổ như thế...Đau khổ quá lâu thì chỉ khiến con người ta thêm chai sạn. Ai cũng không yêu được.
    Con bé này có cái hay là nó không đòi hỏi, cũng không lên án tình yêu của nó nhưng có điều, thất vọng quá đỗi vì cái gọi là tình yêu.
  9. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng ai có thể lên án anh chàng kia được, đúng không ; chỉ có thể làm điều tốt nhất với cô bạn này là bảo nó chấm dứt càng nhanh cái thứ tình cảm mục ruỗng kia của nó thôi. Suy cho cùng chỉ có nó là đau khổ nhất.
  10. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có khi tên này là 1 đại cao thủ,hắn ta đang áp dụng đúng bài bản tán gái của bác Quaker .

Chia sẻ trang này