1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ichigatsu, 05/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckygift

    luckygift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vớ vâ?n lúc na?o cufng lôi bác Quắc va?o ... yêu đương gi? gia?i tán hết
  2. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác nóng quá
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tôi đã đọc câu chuyện của bạn về người bạn gái với tình yêu của cô í. Và tôi biết bạn thương người bạn đó đến mức nào mới có thể tìm cách lên diễn đàn để nhờ mọi người giúp.
    Tôi có thể đoán và cảm nhận được cảm giác của người bạn đó lúc này. Vì chính tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi yêu người ta, nhớ người ta dù người ta có người yêu rồi.
    Tôi nói thế này bạn ạ. Người bạn gái của bạn lúc này ko thể ngăn cản được tình cảm của cô ấy đâu. Và có lẽ càng ngăn cản thì chỉ càng làm cô í thêm quyết tâm giữ chặt tình yêu đó của mình thôi. Con gái thường là ngốc như vậy đấy.
    Cô í cần thời gian, cần có những người bạn trai khác quan tâm để thay thế hình ảnh người đó và cần tách biệt khỏi người đó.
    Thời gian tôi tìm cách quên người tôi yêu, bạn biết tôi đã phải làm thế nào ko ?
    Tôi trước hết là tìm ra lí do buộc mình phải quên. Và nó thì nhiều vô kể. Tôi viết ra một tờ giấy, dán trước bàn làm việc của mình và cứ lúc nào ngồi vào bàn, tôi lại đọc nó. Dần dần tôi học thuộc và cảm thấy tự chai sạn với tình yêu của mình.
    Trong thời gian đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với người ta bằng cách xóa điện thoại, email. Có đôi lúc vô tình chạm vào những đồ của người đó, tôi thấy đau lắm, nhưng rồi cũng quen. Và nhất là cùng thời điểm, tôi tìm cách làm quen thật nhiều bạn trai, buộc mình nói chuyện, buộc mình chơi, và yêu người khác lúc nào chẳng biết.
    Tôi ko biết kể chuyện của mình ra ở đây hi vọng có thể giúp cho bạn gái của bạn điều gì đó. Tôi hi vọng cô í sẽ sớm quên được người ta, vì yêu đơn phương thường là rất đau khổ, đau lắm. Chúc cho bạn và người bạn của bạn luôn được hạnh phúc.
  4. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nhimconbietkhoc.
    Cô ấy có lúc tưởng quên được bạn ạ. Cô ấy ko phải yếu đuối đến thế đâu. Tôi biết có lúc cô ấy đã quên được, làm y như lời bạn nói ấy. Nhưng... anh ta hình như ko để cô ấy quên. Bạn tôi cũng thật tội nghiệp, cứ khi nào thấy cô ấy lảng ra là hoặc có người mới quen là chỉ cần anh ta bâng quơ vài lời gần như cô ý lại u mê. Con gái luôn ngốc nghếch như thế.
    Người có thể làm cô ấy quên tốt nhất là anh ta; đừng làm gì nữa cả, nếu cứ để cô ấy yên thì chỉ 1 tháng sau hoặc khi mà có người khác đến thì cô ấy sẽ có hạnh phúc. Tôi với danh nghĩa là người bạn thân nhất hay người hiểu câu chuyện này rõ nhất có nên làm điều gì đó cho bạn tôi. Nói hết và nói thật để cho anh chàng kia chấm dứt trò chơi của anh ta???
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Với 1 anh chàng như thế thì liệu có hiểu ra vấn đề mà bạn muốn nói ko ?
    Tốt nhất cứ để cô ấy yêu và sống với những gì cô ấy muốn, sau này có thể tìm được 1 người khác, sống hạnh phúc như thế nào, là do cô ấy tự đi tìm.
  6. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có một số tổn thương mà không bao giờ lành lại.
  7. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    trời, giống chuyện của mình thế.
    chắc mọi người cũng sẽ bảo mình hâm nhưng biết làm thế nào được, tình cảm tự nhiên nó sinh ra mà.bạn bè cũng khuyên bảo nhiều nhưng thực sự là không thể quên đi được, đã 2 năm rồi đó.
    bạn cần cho cô ấy thời gian, cũng như mình đang cho mình thời gian ấy. như bản thân mình thì minh sẽ chờ đợi đến 1 lúc nào đó thôi, nếu anh ấy vẫn không thể dành tc cho mình thì có lẽ mình sẽ nói với anh ấy, để a ấy từ chối cũng được.nhưng sau đó mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì đơn giản là mình đã làm hết sức rồi, và có lẽ như thế sẽ nhanh quên hơn.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Này cô, cô nói về tớ đấy à , tớ cũng có em gái giống hoàn cảnh thế (có khi chính em ý cũng nên), vậy thôi coi như tớ đại diện đàng trai trả lời đàng gái vậy nhé:
    Đàng gái là một người tốt, nhưng đàng gái ăn chưa no lo chưa tới, đàng trai thì muốn ổn định rồi, mà nhìn đàng gái tung tăng sì ta sì tin nên đàng trai bực mình. Đàng trai quyết định cho đàng gái thêm thời gian để tung tăng, thêm thời gian để đàng gái lớn. Điều đó giải thích vì sao đàng trai luôn giữ kèo với đàng gái, cứ một thời gian khá khá dài, đàng trai quay lại ngắm xem đàng gái nhớn đến chừng nào rồi, thì lại thấy đàng gái vẫn bé xíu xiu, nên đàng trai lại lặn tiếp.
    Thế đấy, đàng gái đã rõ tâm ý đàng trai chưa. Nhưng còn nữa, đàng gái biết thế, nhưng đừng lo đàng trai sợ mất đàng gái, vì đàng trai vẫn có một cơ số dự phòng tựa tựa như đàng gái, nếu đàng gái có đi lấy chồng sớm thì đàng trai cũng chân thành chúc mừng thôi. Còn phải duyên phải số bén lấy nhau thì coi như thuận ý trời, thuận lòng người.
    Nói vậy để đàng gái đừng lăn tăn nữa, cứ lo cho cái thân mình trước đi, cái thân đàng gái ổn định rồi thì tự thân đàng trai có mặt bên cạnh thôi.
  9. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Anh kia chả có ý gì với bạn của bạn đâu, chỉ coi như 1 người bạn bình thường, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau 1 tí thôi. Con gái đã thích ai là hay tưởng tượng lắm. Tưởng tượng nhiều đâm ra khổ nhiều
  10. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Đàng gái là một người tốt, nhưng đàng gái ăn chưa no lo chưa tới, đàng trai thì muốn ổn định rồi, mà nhìn đàng gái tung tăng sì ta sì tin nên đàng trai bực mình. Đàng trai quyết định cho đàng gái thêm thời gian để tung tăng, thêm thời gian để đàng gái lớn. Điều đó giải thích vì sao đàng trai luôn giữ kèo với đàng gái, cứ một thời gian khá khá dài, đàng trai quay lại ngắm xem đàng gái nhớn đến chừng nào rồi, thì lại thấy đàng gái vẫn bé xíu xiu, nên đàng trai lại lặn tiếp.

    có thể bác công nói đúng đấy nhỉ, vì anh ấy lúc nào cũng bảo em là còn trẻ con , mãi chưa lớn. Mà em cũng mong là bác nói đúng.
    có điều mình nhìn bề ngoài đã thấy trẻ con rồi ( ai cũng nghĩ tớ trẻ hơn tuổi), có muốn trông già dặn cũng chả được ( mà có khi là cũng chả ai muốn), còn tính cách thì chả ai bảo mình trẻ con, trừ anh ấy.

Chia sẻ trang này