1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ichigatsu, 05/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hô hhô,rõ rồi,bạn bác nó thik giai phải lạnh lùng,bất cần với nó 1 chút,thế là thằng kia vô tình lại đạt tiêu chuẩn,nó lỡ thik rồi,nó ôm mộng,nó ảo tưởng rùi nó suy diễn,bác là bạn,bác phải ngăn lại o thì...bla bla bla .. nhiều chuyện có thể xảy ra lắm
  2. scarlet21

    scarlet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    yeu duong gi,vo van wa,may cai nay ma cung psst len cho thien ha coi sao?tu suong di chu
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Việc đầu tiên: đừng bao giờ cho cô ấy đọc link này.
    Kế hoạch:
    Thỉnh thoảng dẫn cô ấy đi gặp bạn bè, cho thấy họ yêu nhau vui vẻ thế nào. Nhưng tuyệt đối cả bọn ko đả động gì đến anh kia hay chuyện của cô ấy.
    Thi thoảng (<<thỉnh thoảng), hỏi bâng quơ về anh kia, bất kể cô ấy trả lời thế nào, cứ vun vào (đại loại là tốt thì nói "thế thì ổn rồi", xấu thì "cố lên nàng, rồi lúc nào đó mọi thứ sẽ tốt thôi"). Luôn luôn động viên cô ấy kiên tâm chờ đợi.
    Giải thích:
    Người duy nhất có thể mở mắt cho cô ấy lúc này là chính cô ấy. Hãy để cô ấy có cảm giác là tất cả đều đứng về phía cô ấy, ủng hộ cô ấy trong mối quan hệ này. Chính khi an tâm về mọi người như thế, cô ấy mới có thời gian để tự suy nghĩ và đánh giá về anh chàng kia. Và khi đó, cộng với việc nhìn thấy những bằng chứng hiển nhiên "hết sức tình cờ" về thế nào là tình yêu, người ta quan tâm chăm sóc nhau âu yếm, trìu mến, tự nhiên, nồng nhiệt thế nào, chính cô ấy, chứ ko ai khác, sẽ hiểu ra tình cảm của anh kia với mình có gọi là tình yêu ko, chính cô ấy sẽ biết phải làm gì.
    Còn bây giờ, càng chê anh kia, thì một cách tự nhiên và bản năng, ko hề suy nghĩ, cô ấy đứng về phía anh kia ngay.
    Và càng nói cô ấy "dại dột, ngu ngốc" thì lại càng khuyến khích sa vào. Với ko ít người "dại dột, ngu ngốc" trong tình yêu lại là một phẩm chất. Và qua những gì bạn kể, có vẻ bạn của bạn nằm trong số "ko ít người" đó.
    P/S: Cô ấy tuổi này cũng ko còn nhiều thời gian để mơ mộng và mạo hiểm. Nếu thời gian, tuổi trẻ của cô ấy, mà chính cô ấy ko quí, ko tiếc, thì người khác ko nên lo và tiếc hộ đâu. Vì thế, khuyên được thì tốt, mà ko được thì thôi, bạn ạ.
  4. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dỗ trẻ em khó lắm, tốt nhất để trẻ em tự nhớn.

Chia sẻ trang này