1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải thời điểm thích hợp ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HanBaoQuan9x, 02/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Cầm tay cáo mà dắt đi học để thử phản ứng đi.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh nghĩ là chú tự biết mình phải làm gì rồi. nhưng bị cái tính nhát gái chi phối nhiều quá nên mới như vầy. chỉ cần chú mạnh dạn lên 1 chút là có thể thành công thôi.
    gái: có 1 bạn gái lớp mình, khá xinh. nói chuyện cũng duyên. mình giới thiệu cho cậu nhé.
    chú: thôi! mình sợ bạn ấy giống cậu, sau này ăn hết của chồng của con ;))
    gái: cái gì! cậu chán sống hả (rồi vỗ bốp...bốp vào người chú) b-(
    lúc này chú chộp lấy tay nó rồi chém " vũ thê! thế này sao lấy được chồng hả ;))"
    rồi cứ nắm tay nó mà chém huyên thiên mấy chuyện học hành.
    phải chịu khó đụng chạm mới nâng được mối quan hệ lên tầm mới.đàn ông con trai phải như vầy chú ạ:)>-
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Sai lầm lớn nhất của chú là trong thời gian 1 năm vừa qua chú chỉ ngồi phơi củ cải mà không chịu động thân đi tán em nào cả. Chú xem. Giờ chú vẫn gà như 1 năm trước. Yên lành thì không sao, giờ mà có thằng khác nữa nhảy vào thì chú chỉ có bốc đất. Lựa lúc nào ngồi cạnh nó thì ra hiệu như chuẩn bị nói thầm gì đó cho nó nghe. Nó đưa mặt lại gần thì thơm phát vào má. Bởi từ trước tới giờ nó vẫn biết chú nhát gái nên không đề phòng gì đâu. Hôn xong mà bị nó vặn vẹo thì cứ trả lời: "Hôm nay trông ấy xinh nhờ, tự nhiên hút người ta vào như nam châm ấy"...vv và...vv. Nghiêm cấm tỏ tình. Tỏ tình không giải quyết vấn đề gì lúc này cả. Vì lời tỏ tình sẽ ép gái vạch ranh giới với chuyện cũ, là điều mà có thể nó chưa muốn lúc này. Cứ vui vẻ, abc xyz. Được đến đâu hay tới đó. Đến lúc nào gái xoắn chú điên đảo rồi tỏ tình không muộn.
  4. HanBaoQuan9x

    HanBaoQuan9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vâng công nhận với các bác là giờ em vẫn khá là gà và nhát . gái rủ sang học cùng mà em lại ngại chả sang,e lại bảo là ko có bàn học nên chả sang nữa. cái bệnh này em sẽ cố sửa đổi,mà hôm qua thấy cáo về phòng tý rồi lại đi lúc sau thấy online em nhẩy vào chat cáo lại bảo là: ''ở nhà sang phòng cậu chơi sợ cậu ngại''.em mới bảo: ngại gì chắc cậu sợ sang thì có, thế giờ đang chiếm mày của bạn nào đó thì ko ngại hả? '' chát chít 1 hồi nữa thì thôi. hiện giờ thì cáo chắc vẫn chưa quên hẳn thằng kia, giờ mà tỏ tình thì xịt chắc.cáo thì chả đề phòng gì em ròi trước giờ em vẫn tỏ ra bình thường. tuần tới em thử xúc tiến động tay động chân xem phản ứng ra sao. cám ơn các bác.
  5. Silver.Hand

    Silver.Hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hành động thế thì tạch tạch tạch :))
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gái: ở nhà sang phòng cậu chơi nhưng sợ cậu ngại
    zai: sang đây đi, mình thơm cái
    gái: liều nhỉ, vừa ăn gan hùm à ?
    zai: vừa ghi con lô. ông thầy bói bảo về thơm 1 đứa bạn thân thì kiểu gì cũng trúng vài điểm lô. nếu trúng thì tớ khao cậu ăn ốc xào. ok ;))
    dĩ nhiên chú chém vậy chưa chắc nó đã sang. nhưng vô tình chú đã khẳng định được vị thế chém gió chủ động. sau này gặp gái đõ ngại hơn rất nhiều. bồi thêm càng nhiều câu tựa như vậy càng làm cho chú tự tin hơn.
  7. HanBaoQuan9x

    HanBaoQuan9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác tình hình sau gần 2 tháng của thằng em lại chẳng có gì gọi là tiến triển lên 1 tầm mới cả vì trúng trong thời gian thi cử nên cũng chả làm ăn đc gì :(( chỉ giới hạn ở mức độ vừa phải thi thoảng cáo rủ em qua xem phim ngồi gần chỉ chém toàn chuyện linh tinh gia đình,bạn bè, học hành em cũng chả dám táy máy gì cả chứ mà vồ vập e tạch là cái chắc hjc biết cáo buồn e chả làm đc gì muốn cáo tâm sự chia sẻ cũng khá là khó và cáo cũng còn yêu thằng kia lắm nhiều lúc nghĩ đến em thấy cũng nản.... :(( vui đc 1 2 hôm thì thi xong cáo về quê luôn. làm em chỉ biết nt hỏi thăm tình hình cáo cũng trả lời khá nhiệt tình cũng chỉ đc chục tin rồi G9. đc 2 lần e chủ động nt có lần đc 1 hồi Em: sao về quê mấy hôm có úp sọt đc anh nào ko? Cáo:hâm à. tớ chả thèm, hay cậu làm ny tớ đi hjhj. Em(khá bất ngờ mãi mới rep lại):gớm kiêu thế . làm ny t khổ lắm sợ c ko chịu nổi. Cáo: hjhj làm c sợ rồi. đc 1 lúc nữa thì cáo chúc e ngủ ngon.hjcjhc lần 2 thì vừa chơi game vừa nt nên em nhắn chậm 10--15' /1tin đang nhắn cáo(cáo cũng biết thì phải) làm cho câu: khi nào c chán chơi game thì nt cho t chứ t ở chỗ này cũng buồn lắm thôi t nghỉ đây pp. g9 :((
    Còn 2 lần sau này cáo chủ động nt cho em vì cáo biết lá sắp sinh nhật em nên nt hỏi
    cáo: c ơi đang làm gì thế? hjhj
    em: đây có làm gì đâu ngồi chơi thôi hehe, gì thế?
    cáo: ko có gì , tự nhiên nt cho c thôi , c bận làm gì thì làm đi hjhj.
    em; bận gì đâu đang onlien face thôi......
    đại loại cáo hỏi em có tổ chức sn ko để c lên chơi nhưng đúng hôm đấy em lại có việc nên ko làm đc hjchjc. thế là hôm sau cáo nt chúc mừng sn em thôi.
    Vấn đề là sau vài hôm đi phượt em lên trường học tiếp và cáo cũng lên vô tình em thấy cáo hay vào vào face của thằng ny cũ xem hjchjc chả hiểu sao làm em chán vãi ra rồi bắt đầu nghĩ tiêu cực.....thế nào ức chế+tự ái cá nhân quá em bơ luôn chả thèm hỏi chuyện cũng như gặp mặt luôn mặc dù phòng em với cáo ngay gần nhau 2 ngày liền cáo thấy em chả để ý gì cũng im luôn. nghĩ lại mà em thấy mình trẻ con vãi cả ra. giờ thì nghỉ tết rồi tháng nữa mới gặp đc. có mấy hôm ko gặp mà em đã nhớ quá rồi.Tình hình như thế các bác cho em lời khuyên với chứ ôm cái tâm lý này mãi thì chả làm ăn đc gì cả?
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú Hạn Bảo Quản này làm thì ít mà nghĩ thì nhiều. Cáo vào xem face của người yêu cũ là việc của Cáo, liên quan gì đến việc chú tán Cáo đâu. Cáo xem cũng có thể vì tò mò, vì ghet xem xem chia tay với Cáo xong có kiếm được em nào ngon nghẻ hơn không, ... chứ cũng chưa chắc đã phải là vì yêu. Nói chung đấy là những cái vặt vãnh đừng để ảnh hưởng tới toàn cục. Còn về việc em ý đã chủ động hỏi đến chuyện sinh nhật chú thì dù hôm sinh nhật đấy chú có bận thì chú cũng có thể nói tới chuyện chú tổ chức sinh nhật của chú riêng với em ý sớm lên vài ngày hoặc muộn hơn 1 vài ngày cũng có sao đâu, miễn là có bàn kế hoạch từ trước. Nói thật là có lần qua sinh nhật anh tới một vài tuần anh mới bắt đầu quen với Gái. Sau đấy anh có rủ gái tham dự buổi gọi là kỉ niệm 49 ngày ngày sinh nhật anh, gái nhận lời luôn. Bởi đơn giản 1 điều là tình yêu cần lí do chứ không cần kén ngày.
  9. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    :-bdGặp em trong những trường hợp này thì cứ me cáo lúc nào buồn buồn hay vui 1 chút là đi thẳng ra chợ khiêng 1 con vịt quay về,nách thì cặp 2 lon 33 và 1 chai sá xị.Cáo tin mình[r2)]Đi thẳng qua phòng cáo hay ở phòng mình cũng được,nói hôm nay có chuyện vui ...ăn chúc mừng,cáo uống không được thì cố gắng ép 1 uống 1 chút,nếu không biết uống thì pha sá xi vào bia cho dễ uống và dễ nằm 1 đống>:D:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :-bdGặp em trong những trường hợp này thì cứ me cáo lúc nào buồn buồn hay vui 1 chút là đi thẳng ra chợ khiêng 1 con vịt quay về,nách thì cặp 2 lon 33 và 1 chai sá xị.Cáo tin mình[r2)]Đi thẳng qua phòng cáo hay ở phòng mình cũng được,nói hôm nay có chuyện vui ...ăn chúc mừng,cáo uống không được thì cố gắng ép 1 uống 1 chút,nếu không biết uống thì pha sá xi vào bia cho dễ uống và dễ nằm 1 đống>:D:)
  10. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi,muốn tạo 1 topic xin được tư vấn tình yêu thì phải vào đâu ạ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bác cho em hỏi,muốn tạo 1 topic xin được tư vấn tình yêu thì phải vào đâu ạ?

Chia sẻ trang này