1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẬY CON.????.....BUỒN CƯỜI

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi S.S, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi qua DHP đọc 1 bài của 1 bạn nào đó tôi không nhớ bạn ấy nói bạn ấy ghét ngồi xem bóng đá với bố vì 2 bố con bắt 2 dội khác nhau, khi mà bố thắng thì bố hét, bạn thắng mà hét thì bị lừ thậm chí còn bị quăng dép.Như thế có phải là người lớn quá bất công không?
    EQAYYN
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi,không phải ai cũng bất công như vậy đâu,như tôi với bố tôi chẳng hạn,xem bóng đá đôi khi còn bắt độ nhau,bố tôi mà thua thì tất nhiên tôi làm thịt ngay.
    He..he..he...hố..hố..hố...
  3. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    hay hay bào anh ngố hay làm thịt bố anh để anh được đi tu hả vì bố anh kạo đầu ngay đấy xong rồi đang kạo đầu thì con nhớ u quá lại quay về thế là đỡ tốn 5000 cắt tóc chứ gì hehehhe
    tao cuốc mày
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    anh nong dan toàn ăn nói lung tung à.
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    S.S bi quan thế
    hãy nhìn đời = ánh mắt tích cực hơn đi.
    còn nhiều thứ để ta nhận ra cha mẹ là nhưng thiên thần mà
    cha mẹ em k0 khi nào wan tâm đến em từ khi em vào lớp 1
    em dù có đến hàng trăm điểm 0 cũng chẳng làm sao.
    nhưng cha mẹ em lại luôn lo cho em về ăn mặc
    k0 1 khi nào để em ốm lạnh....
    nhiều khi cũng mắng cũng đánh nhưng nghĩ lại chỉ do cha mẹ lo cho mình.
    còn bị oan thì đành nén chịu để rồi lát nữa trút giận sang người khác. hihihi
    em luôn tâm niệm PHỤ HUYNH LUÔN ĐÚNG
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: phụ huynh luôn luôn đúng.
    Thứ hai:Phụ huynh mà sai thì nhìn thứ nhất.
    He..he..he...hố..hố..hố...
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Thưa pà coong :
    Thần tượng của mình là bố mình đấy.
    Còn mình thương mẹ mình nhất.
    Con xin cảm ơn thượng đế đã cho con sinh ra trong gia đình tuyệt vời này.
    Hãy hạnh phúc với những gì mình có các bạn à.
    He he

    YRML - hehe
  8. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ kêu mình bất hạnh, chỉ là hơi buồn cười 1 chút.... cũng không hiểu tại sao... Nhưng bố cũng là thần tượng của mình, tuy nhiên mẹ lại khôgphải mình thưeowng nhất. sao vậy nhỉ?
    EQAYYN
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    có thể coi bố mẹ là một phần quan trọng ko thể thiếu được để làm nên chính con người bạn . Nếu bạn sống wá bi quan , bạn sẽ cảm thấy mọi thứ thiệt bất công . Song , tại sao ko thể nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn hả bạn ? Ko phải người lớn luôn đúng , nhưng cũng ko hẳn người lớn luôn làm cho bạn cảm thấy mọi thứ bất công . Đúng ko bạn ?
    Đôi khi tôi mắc lỗi , nhưng tôi ko sao hiểu được vì sao người lớn ko trách mắng tôi . Và bạn sẽ cư xử ra sao khi bạn giống như tôi , tình cờ bạn biết được , sở dĩ bạn ko bị ba má trách mắng chính là vì đã có một người đứng ra nhận lỗi thay cho bạn ?!?
    Với mình , dù thế nào , ba má luôn là người mà mình kính trọng và iu quý nhứt .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    em làm thử theo cách của anh nong_dan mờ bị đòn , zậy bi giờ các bác biểu em tính sao đây ạ ?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...

Chia sẻ trang này