1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con vừa bướng vừa lì vừa ngang vừa hay ăn vạ đây...?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạy con vừa bướng vừa lì vừa ngang vừa hay ăn vạ đây...?

    Tình hình là bé con nhà mình đc 3tuổi dạo này vừa bướng vừa lì hay ăn vạ nữa chứ,mà chẳng sợ ai cả,hơi 1tý là đánh ng khác,hic hic,làm thế nào bây giờ nhỉ????
  2. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lý do trẻ ăn vạ trước đám đông
    Ở tuổi mầm non, trẻ đã biết thử nhiều cách khác nhau để đạt được mục đích của mình. Thật ra, khi la khóc ở nơi đông người, các bé chưa nắm được tâm lý bố mẹ hay ngại người khác nhìn vào nên dễ thỏa hiệp mà chỉ đơn giản nó thấy đó là tình huống mình dễ được đáp ứng đòi hỏi nhất. Vì thế, nếu sau vài lần vòi vĩnh mà được đáp ứng, nó sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện và cứ lặp lại sau này, có thể mức độ ngày càng cao hơn.
    Có những bé ban đầu còn lải nhải xin xỏ, có khi khóc, la hét, lăn ra giãy giụa hoặc cố nôn mửa...
    Bí quyết ứng xử với con
    Theo các chuyên gia giáo dục, để hạn chế, đặc biệt là phòng trước thái độ không hay này của bé, bạn nên:
    - Yêu cầu con bĩnh tĩnh, đề đạt lại ý muốn một cách rõ ràng và nêu lý do chính đáng.
    - Lắng nghe và giải thích cho bé hiểu vì sao đòi hỏi đó được hay không.
    - Kiên quyết từ chối đáp ứng những yêu cầu không chính đáng, đừng để mình thành nô lệ của con. Nếu bé tiếp tục "ăn vạ", bạn cứ phớt lờ và nếu có thể, hãy đưa bé ra chỗ khác.
    - Nếu đám đông xung quanh là người thân, bạn hãy đề nghị mọi người hợp tác với mình trong việc giáo dục con, không ai được đáp ứng đòi hỏi hay dỗ dành bé.
    Ngoài ra, trước khi đi đâu, bạn hãy thỏa thuận với con về "luật": Con được làm cái gì, không được làm cái gì hoặc nếu đi mua sắm thì nói trước những thứ được phép mua và nếu vi phạm sẽ ra sao.
    Điều quan trọng nhất là bạn hãy nghiêm khắc ngay từ lần đầu tiên, đừng nhân nhượng hoặc thỏa hiệp, nếu không, lần sau bạn sẽ rất khó giáo dục.
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    giống cháu em hồi 2 tuổi quá em có tý kinh nghiệm: chị luôn xác định là chuyện tính tình của con sẽ thay đổi theo từng tuổi. Thằng cháu em 2 tuổi bướng, lì, ăn vạ, thêm cả nói láo nữa Giờ 4 tuổi ngoan cực cực kỳ, và nhà em chỉ có mỗi cách duy nhất dậy cháu là dịu dàng với nó Nói gì cũng dịu dàng, giảng giải, có thể nghe có thể ko, nhưng dần dần cháu sẽ hiểu
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Uh cám ơn mọi ng,bé nhà mình nịnh có,quát có,đánh cũng có luôn mà ko thay đổi được,con gái mà đanh đá lắm ý,hy vọng là hết tuổi này sẽ ngoan hơn,cả nhà mình potay luôn rồi đấy
  5. daugacvinaga

    daugacvinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng bướng lắm . nhưng bi jờ mình thấy mình cũng ngoan phết . Bố mẹ mình để phát triển tự nhiên thôi . :D .
    Nói vậy thôi , Nên uốn nắn . KO nên chiều quá . Tuy nhiên bé còn nhỏ nên phải biết cứng mềm đúng lúc .
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Con gái lỳ lợm và mít ướt

    Con gái tôi được 14 tháng rưỡi nhưng tính của bé vô cùng lỳ lợm và rất mít ướt. Tôi chỉ cần nói: "Sao Bé hư quá" với vẻ mặt nghiêm khắc (không hề quát to) là bé đã khóc, nếu tôi tiếp tục la nữa là bé nằm lăn ra đất, úp mặt xuống và không chịu ngồi dậy. (Trịnh Thị Thu Hà)
    Tôi rất lo lắng vì bé còn nhỏ mà đã như vậy, không biết lớn một chút nữa tôi phải dạy như thế nào đây?
    Rất mong nhận được lời khuyên của Quý Báo. Tôi xin chân thành cảm ơn.
    Trả lời:
    Con của chị bắt đầu bước vào tuổi lên 2, là thời kì phản kháng đầu tiên của trẻ. Mỗi khi bị chê bai hoặc không vừa ý điều gì, bé thường khóc to, gào thét, lăn ra đất ăn vạ. Hiện tượng này thường xuất hiện ở trẻ 1,5- 2 tuổi, kéo dài trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng. Lúc này, trẻ bước vào thời kì ?otự lập?, muốn tách khỏi bố mẹ, tự làm lấy việc này việc nọ. Việc gì cũng muốn tự bé làm lấy.
    Vì vậy khi bị người lớn nói ?okhông được? là trẻ phản kháng. Mỗi khi trẻ định tự mình làm gì đấy mà không làm được cũng phát cáu lên. Nhiều trẻ giậm chân, giãy nảy, lăn đùng ra đất ăn vạ. Đó là biểu hiện bất mãn khi trẻ định làm gì mà bị ngăn cản, bị chê bai hoặc không làm được.
    Để vượt qua tình cảnh này, các bậc phụ huynh hãy tránh chê bai trẻ (dù trẻ làm hỏng, tay chân vụng về), mà thay vào đó là tìm cách động viên khen trẻ, bày cho trẻ cách làm, hướng dẫn từng bước, từng thao tác, từng chút tạo cho trẻ tính tự tin rằng mình cũng có thể làm được. Vì trẻ tự làm được những việc của mình, biết dùng đồ vật, biết truyền đạt ý muốn của mình thì không có cảm giác bất mãn như trên.
    Bí quyết nuôi dưỡng ý chí của trẻ là không bao giờ nói từ ?okhông được? với trẻ. Luôn dõi theo hành động của trẻ, dành thời gian chơi cùng trẻ, cho trẻ tham gia làm nhiều việc vặt trong nhà (như gấp quần áo, nhặt rau, tưới cây, cho các con vật ăn... biết động viên khích lệ kịp thời để củng cố lòng tự tin, khơi gợi ý muốn của trẻ mới là cách nuôi dạy trẻ tốt nhất. Chúc chị thành công.
    (PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, chuyên gia trường Mầm Non Hoàng Gia (Equest Group), 343 Đội Cấn Hà Nội , tel: 04 762 4788)

    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 19/03/2008
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bé nhà chị giống hình ảnh của em hồi bé thế
    Cũng 3 tuổi thôi nhưng mẹ đành đòn gãy cả roi (cũng vì cái vàng kìa ) cũng chẳng khóc, mẹ tưởng con gái làm sao còn khóc trước cả con
    Đi học mẫu giáo ( 4 - 5 tuổi ) thì toàn cấu chí các bạn, về nhà bố mẹ nó tắm cho toàn thấy vết tím trên người. Bố mẹ phản ánh cô giáo chuyển lớp bên cạnh, giờ ngủ trưa chạy sang cấu tiếp . Rồi thì toàn được kêu đại ca vì cứ các bạn đến lớp là phải nộp quà (nào thì kẹo, sữa, bỏng ngô............) mà bố mẹ lót tay trước khi vào lớp -----------> sau khi coá được những thứ ấy mới cho chơi đồ chơi cùng (mặc dù đồ chơi là của cô giáo )
    Mẹ kể là, có 1 lần(hình như hồi ấy học lớp 1 ) có 1 thằng nó cứ trêu hoài, còn nói : " Mày là đứa không cha " ----> tại bố em mất khi em 5 tuổi. Thế là xông vào chửi nhau mí nó luôn, rút giày ra phang, được 1 lúc thì chốt hạ bằng câu : " Đợi bà về thay váy, ra bà chửi tiếp "
    Hồi lớp 6 đi sinh nhật bạn buổi tối mẹ nói 9h phải về nhưng vì hôm đó 1 bạn ăn bánh gato bị đau bụng nên đưa bạn ấy về nhà (cũng gần nhà mình ) thế rồi về đến cửa nhà mình là 9h15, hét 1 tiếng thật to gọi mẹ ...............im lặng !
    Cũng gan hông kém, hông gọi câu thứ 2 hay khóc lóc ỉ ôi mà ngồi lì trước cửa (nhà mặt đường ) đến gần 5h sáng, ngày ấy mới 12 tuổi làm gì coá di động để buôn cho hết đêm
    -------> Thế mà sau này lớn lên mẹ chỉ lừ mắt 1 phát đã biết mẹ phật ý, rất sợ nước mắt mẹ rơi nhưng vẫn mang trong mình chữ ký ở bên dưới .
    Chị chủ topic : Người ta có nhiều cách giáo dục con cái, đôi khi không phải cứ đòn roi là con đã sợ. Nên vừa cương vừa nhu ạ . Trẻ con nó thích nịnh lắm, chỉ cần mình khen 1 bộ quần áo đẹp là có khi nó mặc đến mấy ngày không cởi
    Chúc chị hạnh phúc và " trị " được bé con
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp Bà Hoàng Hóng
    Ha ha ha Mèng biết rồi nha
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cu cháu nhà em cũng vậy ,lì ,bướng và hiếu thắng ,mới có 2,5 tuổi thôi .mẹ oánh 1 cái là nó đứng lườm ,mẹ bước đi mới là lúc nó chạy theo oánh trả lại ,chửi bới bà dồ ,bác thuỳ dồ ,ôi thật khủng khiếp ,động vào là lăn đùng ngã ngửa ra khóc ầm ĩ .đúng là cách trị duy nhất là nhẹ nhàng ,nói nó hiểu ,kể chuyện vừa diễn ra với chính nó nhưng lấy tên nhân vật là bạn thân của nó ,ôm nó và thủ thỉ thì lại ổn .

Chia sẻ trang này