1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhanoi9, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhanoi9

    thuhanoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dạy con

    Tôi có hai cậu con trai rất kháu khỉnh nhưng cũng vô vùng bướng và có cá tính. Nhiều khi phát bực vì chúng nhưng không có chúng ở nhà thì lại rất buồn. Cậu con lớn của tôi rất lười học và học theo hứng. Có người bảo thế là tốt nhưng đa phần cho rằng không hay. Bản thân tôi cũng thấy rất khó vì năm nay cậu ta vào cấp hai , nếu học theo hứng thì sẽ rất mệt, sẽ khó theo được . Tôi không biết làm thé nào để khắc phục tình trạng này. Ai có kế sách hay giúp tôi với.Cảm ơn.
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mình có mỗi thằng con 3 tuổi rất bướng và cá tính cũng đủ mệt rồi, bạn này những 2 cậu chắc mệt lắm. Còn góp ý cho bạn thì mình ko có kinh nghiệm nên cũng chẳng biết giúp bạn thế nào?
  3. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì dạy con là cả nghệ thuật từ lúc nó sinh ra và lớn lên chứ không phải để cho đến lúc này mới sửa, khó lắm đó. "Dạy con từ thủa còn thơ" mà.
    Vấn đề là do bố mẹ hay ông bà mà tạo ra tính cách của con cái thôi.
    Nếu bố mẹ đặt ra qui tắc thì bố mẹ phải là người thực hiện nghiêm túc nhất cái qui tắc đó. Ví dụ không được xem TV trong lúc ăn cơm, thì điều đó có nghĩa là cả bố mẹ, hay ông bà hay bất kỳ ai cũng không được vi phạm điều đó cho dù trên TV đang chiếu phim hay....
    Mọi thứ đều có khuôn phép, và chính bố mẹ tạo khuôn phép cho con, chứ không phải là GOD hay ai khác.
    Đó là theo tui nghĩ vậy nha, hy vọng không mạo phạm gì.!
  4. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    thời buổi xã hội này làm sao dạy dc con! thật sự là thế! Nếu con mình chơi với bạn ngoan thì nó ngoan và ngược lại! Nhiều đứa ở nhà đóng kịch với bố mẹ là ngoan ngoãn mà ra đường có kém gì tướng cướp đâu!
  5. thuhanoi9

    thuhanoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó thật. Tôi đang tìm cách cho cu cậu thấy phải thích học thì học mới vào, chỉ cần học thật sự trong một thời gian ngắn còn hơn là học cả buổi mà khó quá.
  6. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Oài ơi, sao có người giống mình thế.
    thằng lớn thì lười học, thích đi học nhưng chỉ là để đến lớp nói chuyện với bạn.
    Ông nhỏ thì nghịch tinh nghịch ma.
    Bố mẹ, bà ở nhà chỉ làm quan toà xử kiện cáo của chúng nó không đã hết ngày.
    Dưng mà nhìn hai thằng yêu lắm cơ.......
  7. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tìm hiểu xong rồi bày cho tôi với. Con trai tôi cũng vậy, bướng và gan lỳ khủng khiếp. Ví dụ như đến nhà ai chơi nó không thích là chỉ cần đến cổng là nó lăn ra đòi về, đánh vô tư, dỗ dành thì càng không ăn thua đành "con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy" chứ biết làm sao được. Những lúc "tỉnh táo" thì bảo gì cũng "vâng ạ" ngoan lắm nhưng hành động thì chỉ thích theo ý mình
  8. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nếu không bật TV thì nó kiên quyết không ăn, gặp những đối tượng "rắn" như thằng con tôi thì cho nhịn nó cũng ô kê. Làm thế nào bây giờ?
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình cũng phải kiên quyết để cho NÓ nhịn, tới bữa sau mới được ăn. Nhịn một bữa không sao cả đâu. Bác cứ thử để cho con bác nó nhịn vài lần cho nó nhớ, lâu dần thì hết bướng. Nhưng cũng phải giải thích cho nó là tại con hư, bướng bỉnh thì mới bị phạt chứ bố mẹ cũng không thích phạt con... bla bla, nếu nó có biểu hiện tốt thì khuyến khích động viên nó, thưởng phạt phân minh đâu ra đấy để nó biết.
    Nói thế thôi chứ, con em vẫn còn nhỏ lắm sau này em cũng không biết dạy dỗ nó ra sao, làm cha làm mẹ khó quá !
  10. thuhanoi9

    thuhanoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khổ thật. Bọn trẻ con cái tuổi 11-12 sao bướng thế. Cu cậu bị gãy chân nằm nhà mà vẫn tươi hơn hớn, chẳng có gì là biết rút kinh nghiệm cả( gãy chân do chơi dại mà). Thế mà còn đòi hỏi thế nọ thế kia, không vừa ý là nhăn nhó, bực ghê cơ. Học thì chẳng muốn học. Làm thế nào bay giờ?

Chia sẻ trang này