1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây đã phải là một tình yêu chưa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Eye_II_Eye, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eye_II_Eye

    Eye_II_Eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây đã phải là một tình yêu chưa???

    Các bạn à.
    Tôi là một người không có nhiều tình cảm, nếu không muốn nói là một người lạnh lùng. Không phải tôi cố tình như thế mà cuộc đời và bản tính của tôi là như thế. Tôi đã từng bồ bịch khá nhiều nhưng chưa hề yêu ai,chưa hề cảm thấy rung động với một ai.

    Thế mà,

    Tôi gặp cô ấy trên mạng(thế mới buồn cười vì tôi chả bao giờ tin vào tình cảm trên net cả). Lúc đó tôi đang rất chán và cảm thấy trống rỗng vì lúc đó tôi vừa sang nước ngoài du học và rất cô độc. Bất ngờ có một cô gái gặp tôi trên net, tôi rất vui vì cô ấy lại cũng đang du học và ở cùng thành phố với tôi. Tôi nói chuyện với cô ta rất nhiều và coi cô ta như một người em, tôi khuyên bảo cô ấy rất nhiều. Nhưng đó không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là bạn của cô ta, một người bạn qua net và đang ở Việt Nam và tôi xin tạm gọi là nàng.

    Nàng được cô bé kia kể về tôi, và không hiểu cô bé kia nghĩ gì mà nói với nàng là rất thích tôi. Rồi nàng tò mò, nàng đã cố tình gặp tôi trên chat. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên vì một người lạ hoắc lại tự nhiên vào tra khảo hạch hoẹ mình. Tôi hỏi nàng là ai, sao mà biết tôi. Nàng nhất định không trả lời. Thế là tôi đã bày ra một kế để bắt nàng nói ra nàng là ai và sao lại biết tôi với một cách khá là thô bỉ và xúc phạm đến nàng. Tôi cứ nghĩ sau lần đó nàng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi nữa mà tôi thì lúc đó cũng chẳng quan tâm lắm.

    Nhưng rồi, không hiểu nàng nghĩ sao, nàng đã cảm thấy gì từ tôi. Nàng đã lại lên mạng, gặp tôi và nói chuyện với tôi rất nhiều. Nàng đã gửi rất nhiều lá mail, mà trong đó có rất nhiều câu chuyện về tình người về cuộc sống. Tôi sinh ra không phải là một người có nhiều tình cảm bởi vì cuộc sống xung quanh tôi không được êm đẹp, bởi vì tôi chưa bao giờ cảm nhận đuợc những tình cảm chân thật của một người khác( có lẽ phải trừ bố mẹ tôi ra tuy gia đình tôi chẳng hạnh phúc gì cho lắm). Tôi đã xúc động rất nhiều. Tôi đã yêu nàng. Vâng, tôi đã nói với nàng như thế từ tận trái tim tôi, và nàng cũng đáp lại. Rồi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy như là tình cảm cho nàng dành cho tôi chỉ là một niềm thương hại. Tôi đã muốn trốn tránh nàng nhiều lần nhưng không thể. Nàng vẫn nói rằng nàng yêu tôi nhiều lắm, mặc dù nàng chả bao giờ nói được rằng nàng yêu tôi bởi vì sao nữa. Tôi đang rất buồn. Tôi muốn biết liệu nàng có yêu tôi thật không? Liệu tôi có nên tiếp tục không, có nên chấm dứt sự đau khổ của cả hai người không, và bằng cách nào?


    Khi anh đi không một người đưa tiễn
    Khi anh về bảy tám thằng khiêng
    Trên quan tài khi tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí
  2. bagiadaukho87tq

    bagiadaukho87tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi đấy đâu phải tình yêu ...đừng ba hoa về nó nữa nha
    thuy

Chia sẻ trang này