1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Day, em post tho em len day, bac aphilong vao ma che^.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 26/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Anh mải mê tìm kiếm ở xung quanh
    Mà không thấy xuân đang cười trước mặt
    Nắng đang lên cho trời xanh ngắt
    Dịu dàng như thể tháng ba.

    Cơn gió lạnh cuối cùng tạm biệt từ hôm qua
    Con quạ già thôi không kêu khản cổ
    Gió ngẩn ngơ va mình vào của gỗ
    Em giật mình không còn là hôm qua....

    Anh vẫn chờ một người như đã xa
    Còn em chờ mùa xuân mỉm cười mở tung cánh của
    Có cái gì cho dù là hai nửa
    Ghép lại vào mà vừa khít được đâu !

    Em bật cười, đông đã qua từ lâu........

    NMH
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì em chẳng fải là em
    Đừng kiêu căng ngẩng cao đầu qúa đỗi
    Đừng câm lặng , yêu anh , đừng nông nổi
    Tự thiêu mình trong lửa ánh mắt anh

    ma(m ma(m
  3. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thế, chẳng kiêu căng ... im lặng
    Chẳng cao đầu quá đỗi dẫu cao sang
    Chẳng tự phụ khi sánh vai người ... ấy
    Nhưng có điều e thẹn ... hóa nghiêm trang ./.
    H.U
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Em kiêu kì đâu nghĩa là không yêu!
    Ánh mắt em không nói lên tất cả?
    Có những tình yêu không ồn ào vội vã
    Không một lời từ biệt lẫn chia li
    Được sửa chữa bởi - quick vào 27/11/2001 18:29
  5. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Úi chao, thơ đồng chí sweetfa hay quá.
    PS: russia trời nắng hay mưa.
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Russia tuyết rơi nhiều rồi đ/c VHL ạ. Cám ơn đ/c đã có lời khen thơ SF. :-)
    Thế còn bên đ/c thời tiết thế nào ? Hình như đang là mùa hè thì phải nhỉ?
    NMH
  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    D/c Sweetfa mời chê mà mình không chê được. Có những chỗ người ta không mời mà mình cứ xông vào chê mới chết chứ!
    P/S: tôi thích câu thứ 2,khổ thứ 2 của d/c!

    Goldmund
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại là câu đó vậy đ/c?
    Thường thì người ta thích 2 câu cuối cùa khổ thứ 3. Sao đ/c lại thích câu đó vậy?
    NMH
  9. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là câu có hình ảnh nhất trong bài. Và hình ảnh là lạ. Hai câu cuối được nhiều người thích cũng dễ hiểu. Vì thói thường người ta ưa cái gì lý luận một tí, trí tuệ một tí cho nó sang.
    Nhưng cái làm nên thơ là hình ảnh chứ không phải lý luận.

    Goldmund
  10. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xuân ngạo nghễ đạp tung cánh cửa
    Em hả hê tắm ánh mặt trời
    Em óng ả con quạ già loá mắt
    Gió giật mình trong thớ gỗ đơn côi.
    ...

    Relax

Chia sẻ trang này